Thi tốt nghiệp THPT 2020: Mẹ ân hận vì ép con học khối không phải sở trường

N.Minh
27/08/2020 - 14:40
Thi tốt nghiệp THPT 2020: Mẹ ân hận vì ép con học khối không phải sở trường

Mẹ đồng hành cùng con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Ảnh minh họa: VNN

Nhìn con gái buồn khi chỉ được 21,5 khối A khiến chị Nguyễn Thanh Bình (Cầu Diễn, Hà Nội) xót xa, ân hận. Ép con học khối D và con chỉ quyết định thay đổi, học khối A yêu thích cách đây nửa năm khiến con không đủ thời gian ôn luyện.

Năm lớp 10, khi chọn khối cho con, chị Bình nằng nặc ép con học khối D với lý do khối D nhẹ nhàng, hợp với con gái. Cô con gái chỉ thích học khối A không thắng nổi quyết định của mẹ nên đành ngậm ngùi học khối mẹ thích. Suốt những năm học THPT, con cố gắng học theo định hướng, con đường mẹ vẽ ra. Thế nhưng, dù cố gắng thế nào con vẫn không thể yêu thích môn tiếng Anh và tìm "mỏi mắt" cũng không thấy muốn thi vào trường nào theo khối D.

Đợt nghỉ dịch Covid-19, guồng quay học ở trường, ở trung tâm bị "hãm" lại, con gái chị Bình có nhiều thời gian nghĩ về định hướng, nghề nghiệp tương lai. Con quyết định dừng học khối D, quyết tâm học khối A dù thời gian còn không nhiều.

Bắt đầu môn Hóa, Lý quá muộn nên thời gian này, con gái chị Bình bỏ bê hầu hết con môn khác, chỉ tập trung cho 2 môn này. Trong khi các bạn khác có định hướng từ đầu thì ít nhất các bạn có 3 năm "mài bút" với 3 môn thi ĐH. Chỉ có nửa năm để ôn luyện kiến thức Hóa, Lý của 3 năm học, con gái chị Bình cảm thấy khá lo lắng. Thế nhưng, giờ em nhận ra nếu không quyết tâm đi theo khối ngành mình yêu thích thì không bao giờ có cơ hội nữa.

Thi 3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ, con gái chị Bình lựa chọn khối Tự nhiên là Lý, Hóa, Sinh. Điểm khối D của em đạt 24,5, điểm khối A đạt 21,5.

Điểm ĐH không cao, mẹ ân hận vì ép con học khối con không thích - Ảnh 2.

Bố mẹ nên tôn trọng mong muốn của con trong việc định hướng nghề nghiệp. Ảnh: T.Hương

Dù điểm khối D cao và có thể đỗ vào những trường ĐH chất lượng tốt nhưng con gái chị Bình vẫn chọn theo nguyện vọng của mình là trường khối A. Chị Bình cảm thấy ân hận khi đã can thiệp ép con phải học theo ý mẹ. Nếu để con học khối con thích từ đầu, con có 3 năm để trau dồi kiến thức thì chắc chắn điểm của con sẽ cao hơn.

"Con thích ngành Công nghệ thông tin. Với số điểm này, con chỉ có thể đặt hy vọng ở trường ĐH Giao thông vận tải, ĐH Thủy Lợi. Chính mẹ đã khiến con mất cơ hội được học ở những trường đào tạo ngành công nghệ thông tin tốt hơn như ĐH Bách khoa Hà Nội, Học viện Bưu chính Viễn thông, ĐHQG Hà Nội... Cứ tưởng bố mẹ định hướng cho con theo ý bố mẹ là tốt cho con. Đôi khi như thế lại thành hại con. Điều quan trọng, bố mẹ cần tôn trọng mong muốn của con và để con chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình", chị Bình day dứt.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm