Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
15/03/2026 - 09:05 (GMT+7)

Cụ bà 88 tuổi gác việc đồng áng đi bỏ phiếu từ sáng sớm

Nhóm PV
Cụ bà 88 tuổi gác việc đồng áng đi bỏ phiếu từ sáng sớm

Cụ Nguyễn Thị Chứ, 88 tuổi, thôn Quảng Hội, xã Nội Bài, thành phố Hà Nội, đi bỏ phiếu ngay từ đầu giờ sáng. Ảnh: Trường Hùng- Lê Tường

Sáng nay, trong không khí tưng bừng của ngày bầu cử, Khu vực bỏ phiếu số 31 (xã Nội Bài, TP. Hà Nội) đã chứng kiến một hình ảnh đầy xúc động: Cụ bà Nguyễn Thị Chứ, dù đã ở tuổi 88, vẫn chỉnh tề trang phục, phấn khởi có mặt từ sớm để thực hiện quyền công dân của mình.

"Chưa vắng một kỳ bầu cử nào"

Đúng 6h30 sáng, tiếng loa phát thanh rộn rã báo hiệu giờ khai mạc bầu cử. Tại xã Nội Bài, không khí ngày hội lan tỏa khắp các ngả đường. Trong khi các chị em phụ nữ thướt tha trong tà áo dài truyền thống, nhiều bậc cao niên cũng đã có mặt từ rất sớm với gương mặt rạng rỡ.

Cụ bà 88 tuổi gác việc đồng áng đi bỏ phiếu từ sáng sớm- Ảnh 1.
Cụ bà 88 tuổi gác việc đồng áng đi bỏ phiếu từ sáng sớm- Ảnh 2.
Cụ bà 88 tuổi gác việc đồng áng đi bỏ phiếu từ sáng sớm- Ảnh 3.
Cụ bà 88 tuổi gác việc đồng áng đi bỏ phiếu từ sáng sớm- Ảnh 4.
Cụ bà 88 tuổi gác việc đồng áng đi bỏ phiếu từ sáng sớm- Ảnh 5.

Không khí trang nghiêm, náo nức tại Khu vực bỏ phiếu số 31 (xã Nội Bài, TP. Hà Nội). Ảnh: Trường Hùng- Lê Tường

Nổi bật trong dòng người ấy là cụ Nguyễn Thị Chứ, trú tại thôn Quảng Hội. Ở cái tuổi "xưa nay hiếm", đôi mắt cụ vẫn tinh anh, nụ cười hiền hậu lộ rõ niềm tự hào khi cầm trên tay lá phiếu cử tri. Cụ Chứ chia sẻ, với cụ, đi bầu cử không chỉ là nghĩa vụ mà còn là một niềm hạnh phúc tự thân.

Clip: Cụ Nguyễn Thị Chứ, thôn Quảng Hội, xã Nội Bài, thành phố Hà Nội, thực thực hiện quyền công dân. Thực hiện: Kim Dịu

Lựa chọn người có đức, có tài cho dân, cho nước

Thay vì ra đồng cắt cỏ như công việc thường nhật, sáng nay cụ Chứ chọn đến điểm bỏ phiếu sớm nhất có thể. Đứng trước bảng danh sách các ứng cử viên, cụ cẩn thận xem xét từng gương mặt, từng tiểu sử trước khi quyết định gửi gắm niềm tin.

Chia sẻ về cảm xúc của mình, cụ Chứ xúc động nói:"Từ khi đất nước hòa bình đến giờ, có bao nhiêu lần bỏ phiếu, tôi đều đi bỏ hết, không sót lần nào. Hôm nay tôi rất vui nên từ sớm đã đi ra điểm bỏ phiếu để thực hiện nghĩa vụ công dân, chứ không thì tôi đã đi ra đồng cắt cỏ rồi. Tôi rất tin tưởng vào những người tôi đã bầu. Tôi lựa chọn những người có đức có tài, giúp cho dân cho đất nước."

Cụ bà 88 tuổi gác việc đồng áng đi bỏ phiếu từ sáng sớm- Ảnh 6.

Cụ Nguyễn Thị Chứ tin tưởng lựa chọn những ứng cử viên có đức có tài, giúp cho dân cho đất nước. Ảnh: Kim Dịu

Sức lan tỏa từ một lá phiếu cử tri

Hình ảnh cụ bà 88 tuổi gác lại việc riêng để ưu tiên cho việc nước đã trở thành tấm gương sáng, lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến thế hệ trẻ tại địa phương. Sự nghiêm túc và niềm tin sắt đá của cụ vào những đại biểu mình lựa chọn chính là minh chứng rõ nét nhất cho ý thức làm chủ của nhân dân.

Ngày bầu cử tại xã Nội Bài không chỉ là dịp để lựa chọn người đại diện, mà còn là ngày hội của lòng dân, nơi những cử tri như cụ Chứ đang viết tiếp câu chuyện về tình yêu quê hương, đất nước qua từng lá phiếu trách nhiệm.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận