Cụ bà bị ong vò vẽ đốt hàng chục nốt ngừng tim, ngừng thở

24/06/2018 - 09:56
Trên đường đi cắt cỏ về, cụ bà Hoàng Thị È bị đàn ong vò vẽ vây đốt hàng chục nốt, khiến cụ bất tỉnh.

Ngày 23/6, bác sĩ Nguyễn Hồng Vui, Giám đốc phòng khám đa khoa Đoàn Kết, đóng tại 32, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An), cho biết, vào sáng cùng ngày, Phòng khám tiếp nhận bệnh nhân Hoàng Thị È (79 tuổi, trú xóm Sơn Thành, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp) bị ong vò vẽ đốt. Bệnh nhân đưa đến phòng khám trong tình trạng người tím tái, ngừng tim, ngừng thở, không bắt được mạch cảnh.

Bác sĩ Vui kể lại, người nhà cho biết, vào khoảng 9h sáng 23/6, cụ È trong khi lên rừng keo đi cắt cỏ không may vấp phải tổ ong vò vẽ và bị đàn ong đốt. Khi bị đàn ong đốt, cụ È đã kêu cứu và được ứng cứu. 

ba.jpg
Cụ bà được chăm sóc tại phòng khám sau khi bị ong vò vẽ đốt

 

Cụ È bị ong đốt hàng chục nốt dẫn đến bất tỉnh và phải đi cấp cứu. Bệnh nhân đến phòng khám chúng tôi đã ngất lịm rồi và rất nguy kịch. Xác định đây là trường hợp sốc phản vệ nặng do ong đốt, phòng khám đã tập trung toàn lực với những phương tiện và thuốc men tốt nhất để cấp cứu theo phác đồ của Bộ Y tế. 

Sau ít phút cấp cứu thì bệnh nhân đã được hồi sinh tim, phổi, huyết áp dần ổn định trở lại. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, đang được chúng tôi theo dõi sát bằng moniter và tiếp tục điều trị. 

Bác sĩ Vui cho biết thêm, đây là trường hợp đầu tiên phòng khám chúng tôi tiếp nhận điều trị một cụ bà đã già yếu bị ong vò vẽ đốt đến tim ngừng tim, ngừng thở…và may mắn cụ được cứu sống sau đó. Nếu gia đình chậm ít phút thì tính mạng cụ bà rất khó cứu vì sức quá yếu.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm