Cụ bà tái hôn ở tuổi 85 chỉ vì một câu nói đùa về chuyện đi ngủ

Hiểu Mai
01/03/2023 - 13:28
Tình yêu có thể đến với ta bất cứ lúc nào, ở độ tuổi nào đi chăng nữa, chúng ta cũng có quyền được yêu đương.

Câu chuyện dưới đây sẽ chứng minh câu nói tình yêu sẽ tìm đến bạn vào lúc bạn không ngờ nhất là hoàn toàn đúng. Mặc dù đã ở tuổi sống an nhàn tận hưởng những ngày cuối cùng của cuộc đời, 2 trái tim đã vô tình chung nhịp đập, và 2 con người một lần nữa sống trong tình yêu nồng nàn của tuổi trẻ.

Ellen, 85 tuổi và David, 87 tuổi cho rằng cuộc đời này có quá nhiều phép màu sau khi gặp nhau ở cộng đồng hưu trí. Bà Ellen cùng chồng cũ là một trong những cư dân đầu tiên chuyển đến cộng đồng hưu trí Catherine Court ở Eastleigh, Hampshire (Anh). Họ sống trong khu căn hộ 1 phòng ngủ trong 10 tháng trước khi chồng bà qua đời vì bệnh. Bà tận hưởng những ngày tháng tiếp theo cùng chú chó cưng Kevin.

Đến năm 2019, David cũng chuyển vào đây sau khi vợ ông qua đời. Ông nghĩ rằng nó sẽ thoải mái hơn vì ít nhất ông có thể gặp gỡ nhiều người bằng tuổi. Có lẽ David không thể ngờ rằng đây lại là nơi ông gặp định mệnh của mình lần 2. 

Giải thích với tờ báo Express, ông nói: "Điều duy nhất tôi cảm thấy thú vị là nằm trên giường và ngắm bình minh vào mỗi buổi sáng". Thế nhưng, vào một ngày đẹp trời, khi đang nói chuyện với trợ lí của Tòa án, ông phát hiện ra bà Ellen cũng đang trò chuyện với ai đó. Họ thể hiện sự thân thiện bằng cách chào hỏi và giới thiệu về bản thân. 

Chỉ một câu nói đùa về chuyện đi ngủ, cụ bà đã tái hôn thành công ở tuổi 85 - Ảnh 1.

Ông David và bà Ellen đến với nhau khi đã ở độ tuổi U90.

Biết rằng 2 phòng ở cạnh nhau, bà Ellen còn nói đùa liệu ông David có ngủ ngáy không vì bà không thích nghe thấy những âm thanh đó lúc ngủ. Một câu nói đùa như thế đã khiến ông David chú ý và nhận ra người phụ nữ này thật sự hóm hỉnh và nói chuyện thật duyên dáng. Cũng bởi vậy, ông đã chú ý đến bà nhiều hơn. Vài tuần sau cuộc gặp đầu tiên, ông David đã chủ động rủ bà đi uống cà phê. Người phụ nữ lớn tuổi tiết lộ: "Tôi không có ý định tìm kiếm tình yêu nhưng ngay từ khi gặp nhau, tôi biết rằng giữa chúng tôi tồn tại một tia lửa".

Và thế là 3 tháng sau khi hẹn hò, họ quyết định kết hôn vào tháng 8 năm ngoái. Bà Ellen chuyển đến sống cùng ông David, nơi người đàn ông 87 tuổi mô tả là "tổ ấm tình yêu". 

Họ kết hôn sau 3 tháng hẹn hò.

Cặp đôi tận hưởng mọi thứ cùng nhau, từ nấu ăn, đi xe buýt, hay đi thuyền. Bà chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng David sẽ bước vào cuộc đời mình. Nếu có thể đưa ra lời khuyên cho bất kỳ ai, tôi sẽ nói rằng các bạn hãy cứ làm đi. Việc sống cho hiện tại là vô cùng quan trọng. Nếu bạn thấy mình thích ai đó, hãy vui vẻ và mở lòng với họ".  

Giống như chuyện tình của ông David, ông Alex 78 tuổi cũng tìm thấy bà Janet, 76 tuổi trong một cồng đồng hưu trí ở Huntingdon (Anh). Bà Janet chuyển vào đây sau khi chồng mất vì bệnh. "Chồng tôi thường lái xe đưa tôi đi khắp nơi nhưng bây giờ tôi phải tự đi tàu từ nơi này đến nơi khác. Vì nhà khá xa ga tàu, tôi chỉ có thể chuyển đến nơi nào đó phù hợp hơn", bà trầm ngâm.

Hai người gặp nhau lần đầu lúc đang đi uống cà phê sáng. Sau đó, ông Alex quyết định rủ bà đi chơi cùng mình. Bà Janet nhớ lại: "Chúng tôi kết nối với nhau ngay lập tức và tôi bị chinh phục bởi sự dịu dàng của ông ấy". Còn đối với ông Alex, ông xem đó là sự tiến triển tốt lên của tình bạn giữa 2 người. Họ đã gắn bó với nhau thời gian dài, luôn bên cạnh lắng nghe những vui buồn của đối phương.

Cặp đôi đến với nhau vì sự đồng cảm.

Mặc dù cho rằng một mối quan hệ mới với bà Janet không hoàn toàn chữa lành tâm hồn sau khi vợ mất, ông Alex vẫn khuyên những người phụ nữ khác hãy tìm cho mình một tri kỷ. 

Ông nhấn mạnh: "Sẽ không bao giờ là quá muộn để bạn tìm thấy họ. Chìa khóa là đừng đóng cửa trái tim lại". Về phần Janet, bà cho biết: "Alex là món quà tuyệt nhất đối với tôi vào thời điểm này. Đến một lúc nào đó trong đời, bạn cũng chỉ cần ở bên cạnh một người duy nhất vì tất cả những gì họ dành cho bạn".

Quả thực, việc tìm thấy nhau ở độ tuổi này chính là món quà quý giá nhất ông trời ban cho họ. Đây cũng là lời nhắn nhủ đến thế hệ trẻ. Nếu đã tìm thấy nửa kia, hãy trân trọng mọi khoảnh khắc bên nhau. Nếu chưa, đừng vội vàng, hãy mở cửa trái tim rồi tình yêu sẽ đến theo cách đặc biệt nhất. 

Nguồn: Mirror
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm