Cư dân 8B Lê Trực đòi nhà

16/08/2017 - 17:20
Nguyên Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị bị kỷ luật vì đánh nhau với một phụ nữ, Sự thật về cua biển giá 50.000 đồng/kg, Cư dân 8B Lê Trực đòi nhà... là những tin đáng chú ý trong Bản tin đô thị ngày 16/8.

Cho rằng đã bỏ số tiền lớn mua căn hộ nhưng một thời gian rất dài vẫn chưa được nhận nhà, nhiều người dân mua căn hộ tại công trình 8B Lê Trực tập trung tại tòa nhà này căng băng rôn, khẩu hiệu “đòi nhà”.

Người dân tụ tập đòi chủ đầu tư giao nhà tại 8B Lê Trực sáng 16-8 - ẢNH: Lâm Hoài

 

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Xuân, trưởng ban đại diện lâm thời của cư dân tòa nhà, ban đại diện đã có đơn gửi Thành ủy Hà Nội và UBND Quận Ba Đình với nội dung đề xuất thúc đẩy nhanh quá trình phá dỡ phần vi phạm và tạo điều kiện cho người dân nhận nhà ở “an toàn và sớm nhất”.

“Giữa năm 2015, chúng tôi đóng cho chủ đầu tư 80%-90% giá trị căn hộ với cam kết nhận nhà vào cuối năm, thế nhưng tới tháng 3-2016 thì tòa nhà bị phá dỡ phần vi phạm vì xây dựng sai phép.

Việc phá dỡ giai đoạn 1 đã hoàn thành từ tháng 10/2016 đến nay đã gần một năm trôi qua nhưng chúng tôi vẫn chưa được vào ở trong chính ngôi nhà của mình”, bà Xuân bức xúc nói (Nguồn: tuoitre.vn).

Sự thật về cua biển giá 50.000 đồng/kg

Gần đây, trên các tuyến đường ở ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), nhiều người rao bán cua biển chỉ 50.000 đồng/kg

Theo những người am hiểu cua biển ở miền Tây, giá như vậy là bình thường, cua giá rẻ thực chất là loại dạt, kém chất lượng. "Loại cua biển có giá 50.000 - 80.000 đồng/kg được các thương lái thu gom từ nhiều tỉnh ở ĐBSCL, nơi bà con nông dân thường nuôi xen cua trong các đầm tôm, đất trồng lúa nên chất lượng kém" - thương lái Nguyễn Văn Lượm (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) khẳng định.

Chị Trần Tuyết Hồng (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) bán cua ven đường Quản lộ Phụng Hiệp hơn năm nay, giải thích trên thị trường có rất nhiều loại cua mà chỉ có người có kinh nghiệm mới phân biệt được. "Tôi lấy cua từ một thương lái ở Cà Mau bán lại kiếm lời. Người ta chào hàng đủ loại, từ 30.000 đồng/kg đến 400.000 đồng/kg. Nếu lấy cua loại 30.000 đồng/kg thì có lẽ chỉ bán được 1 lần vì khách không bao giờ trở lại. Bởi cua giá đó khi luộc xong chỉ toàn nước, bên trong sẽ không còn bao nhiêu thịt để ăn và thịt cũng rất dở. Còn lấy loại giá cao quá thì khó bán nên tôi chỉ lấy loại giá vừa phải mà vẫn ngon" - chị Hồng bộc bạch.

Tùy vào chất lượng, giá cua biển mỗi nơi khác nhau. Ảnh: Duy Nhân 

Được biết, hiện nay giá 1 kg cua gạch ở Cà Mau từ 250.000 - 270.000 đồng/kg; cua y (loại ngon nhưng không có gạch) có giá 120.000 - 180.000 đồng/kg. Riêng cua thương hiệu Năm Căn, cột bằng dây nilon có giá cao hơn 100.000 đồng. Do đó, nhiều người chuyên bán cua khẳng định không thể có chuyện thương lái mua cua giá đắt bán giá rẻ (Nguồn: nld.com.vn

Nguyên Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị bị kỷ luật vì đánh nhau với một phụ nữ

Ông Lê Xuân Nhuận, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng), chịu hình thức kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng, do hành vi đánh nhau với một phụ nữ và đánh phó giám đốc Trung tâm này.

Chiều 16/8, ông Nguyễn Trọng Thân, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Bảo Lộc, cho biết cơ quan này vừa thi hành kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Lê Xuân Nhuận, nguyên Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP. Bảo Lộc (TT BDCT TP.Bảo Lộc - mới nghỉ hưu từ ngày 1.8.2017) và bà N.T.N.T. (kế toán một trường tiểu học trên địa bàn) vì hành vi đánh nhau tại TT BDCT TP.Bảo Lộc.

khoảng 13 giờ 50 ngày 16/6, tại phòng làm việc của ông Lê Xuân Nhuận, ông Nhuận và bà T. xảy ra giằng co và ẩu đả. Nghe tiếng bà T. kêu cứu, ông Lê Văn Khoa, Phó giám đốc TT BDCT TP.Bảo Lộc vào can ngăn thì cũng bị ông Nhuận quay sang đánh.

Nguyên nhân, theo tường trình của bà T., những ngày trước khi xảy ra ẩu đả, bà và chồng liên tục nhận được những tin nhắn từ số điện thoại 0928969xxx với những nội dung xúc phạm cá nhân bà.

Nghi ngờ ông Nhuận là tác giả các tin nhắn này, bà T. đến trước cổng trung tâm nhắn tin vào số điện thoại 0928969xxx và xác định người sử dụng số điện thoại này là ông Lê Xuân Nhuận. 

Bà T. tức giận lao vào giằng lấy điện thoại thì xảy ra vụ xô xát, đánh nhau.

Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP.Bảo Lộc, nơi xảy ra vụ việc. 

Liên quan đến vụ việc này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Bảo Lộc cho biết do ông Khoa là Đảng ủy viên, cán bộ thuộc quyền quản lý của ban chấp hành Đảng bộ TP.Bảo Lộc nên Ủy ban kiểm tra Thành ủy Bảo Lộc đang đề nghị Tỉnh ủy Lâm Đồng xem xét hình thức kỷ luật phù hợp.

Hiện nay, ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bảo Lộc, đang kiêm nhiệm chức Giám đốc TT BDCT TP.Bảo Lộc (Nguồn: Thanh niên). 

Tái diễn nạn ném đá xe khách trên đường Hồ Chí Minh

Ngày 15/8, ông Phạm Văn Niên - Giám đốc Công ty TNHH MTV Tân Niên - cho biết, chiều 14/8, đoàn xe khách giường nằm 44 chỗ chở khách từ Gia Lai đi Đồng Nai theo Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh). Đến tối 19h50 cùng ngày, khi chiếc xe khách mang BKS 60B - 031.00 do tài xế Lê Quang Hậu (42 tuổi) qua thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo (tỉnh Đắk Lắk) thì bất ngờ bị một nhóm người ném đá tới tấp. Tài xế Hậu sau đó đã dừng xe, cùng với phụ xe xuống truy bắt những người ném đá nhưng nhóm người này đã lợi dụng trời tối để trốn thoát. 

Hậu quả, chiếc xe bị vỡ tấm kính số 3 bên hông (phía tài xế), rất may hành khách nằm tại vị trí này chỉ bị xây xát nhẹ. Đáng nói, vụ việc trên xảy ra chỉ chưa đầy 1 tháng khi chính xe khách của nhà xe Tân Niên từng bị nhiều đối tượng ném đá giữa đêm khuya. Cụ thể, tối 21/7, cũng trên Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) đoạn qua huyện Ea H’leo, xe khách BKS 60B - 022.84 do tài xế Chế Hữu Nguyên điều khiển khi qua địa bàn huyện thì bị một nhóm người ném đá. Hậu quả, chiếc xe bị vỡ 2 tấm kính liền nhau bên hông (bên tài), thiệt hại khoảng 12 triệu đồng.

 

Trung tá Phùng Minh Trí - Phó trưởng Công an huyện Ea H’leo (tỉnh Đắk Lắk) - cho biết, ngay sau khi tiếp nhận tin báo về vụ ném đá xe khách tối 21/7 vừa qua, cơ quan công an nhanh chóng điều tra, triệu tập các đối tượng liên quan lên làm rõ. Cụ thể, công an huyện xác định, tối 21.7, Nguyễn Tấn Vũ rủ Đỗ Quang Trường, Lê Tấn Dũng (cùng SN 2000), Trần Quốc Tuấn (SN 2002, cùng trú thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) đi ném đá xe khách lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận thị trấn Ea Đrăng. Các đối tượng dùng ná cao su, nhặt đá ven đường đợi xe khách chạy ngang qua thì ném với mục đích mua vui, phá phách.

“Hành vi của các đối tượng dù chỉ bộc phát nhưng tính chất lại nguy hiểm. Công an huyện Ea H’leo cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý làm hư hỏng tài sản, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ, Trường Dũng. Riêng Trần Quốc Tuấn khi thực hiện hành vi phạm tội chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo” - trung tá Trí nói và cho biết thêm, để hạn chế tiến tới chấm dứt nạn ném đá xe khách trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua bàn huyện, đơn vị đã giao công an các xã rà soát, vận động người dân giáo dục con em  (Nguồn: Lao động).

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm