Cú lừa đầu tiên trong đời cậu bé lớp 9 và bài học thấm thía về lòng tốt

05/04/2018 - 21:25
Ông bố ở Hà Nội chia sẻ câu chuyện con trai lớp 9 bị dính cú lừa đầu tiên trong đời khiến nhiều cha mẹ “chột dạ” vì đã dạy con rất nhiều thứ mà coi nhẹ việc dạy con ứng xử với lòng tốt.
Con trai anh Đ.N.T bị người đàn ông trung niên lừa nhờ đưa hộp gioăng cao su cho người khác - Ảnh: FBNV

Anh Đ.N.T (Hà Nội) chia sẻ trên facebook cá nhân câu chuyện cậu con trai 15 tuổi “bị dính cú lừa đầu tiên trong đời”:

Chiều ngày 4/4, con trai đang loay hoay đi bộ về nhà thì có một người đàn ông trung niên đi xe máy dừng lại: 

- Giúp chú một việc, rất khẩn cấp. Chú sợ lắm, nếu không đưa được món đồ này cho họ thì họ giết chú mất.

Câu chuyện bắt đầu như thế với thái độ rất thảm thương.

Cậu bé 15 tuổi, chưa biết ĐỜI LÀ GÌ nên đã đồng ý cầm giúp món đồ từ Nguyễn Chánh sang trường THPT Hà Nội - Amterdams giúp.

- Đưa cặp đây chú cầm, chú đứng đây đợi, đưa đồ xong quay lại đây chú trả. Gã trung niên lừa đảo lợi dụng lúc cậu bé đang lúng túng với cái cặp trên vai.

Cặp được đưa, cậu bé chạy đi tìm xe ôm để đưa đồ giúp người lạ.

Kịch hạ màn.

10 phút sau cậu bé quay lại, đồ thì làm gì có ai mà đưa. Người đàn ông đau khổ giờ đã không còn đứng ở góc phố thân thương ban nãy nữa.

Cái cặp sách, bên trong có ví tiền, một chiếc điện thoại thông minh đã đi theo...

Vài triệu mất không quan trọng, nhưng con được một bài học, lòng tốt không đúng chỗ, có khi còn hại đến thân.

Cha mẹ cần dạy, lòng tốt của con phải được đặt đúng chỗ. Ảnh minh họa

Anh Đ.N.T cho biết, kể chuyện cho cả nhà, trong sự tiếc nuối của con, con vẫn cứ tin đời, tin người. Tuy nhiên, anh Đ.N.T lưu ý với con: Mất tiền không quan trọng, quan trọng là lòng tốt của con vẫn mãi còn đó. Con hãy giữ lấy nó, để dành cho người thực sự cần và trung thực. Nhưng con cần nhớ, cho đi lòng tốt của mình thì cũng cần phải tính táo.

Điều mà anh Đ.N.T muốn nhắc nhở các bố mẹ đừng quên bài học dạy con: Không cầm hộ ai bất cứ thứ gì. Hãy nhắc con mình, ở sân ga, sân bay, bến xe, ngoài đường, siêu thị, hay thậm chí kể cả là nhà hàng... Nếu có ai nhờ cầm, xách hộ vật này, vật kia mà mình không biết họ, hãy từ chối.

Chúng ta sẽ giúp họ bằng cách tìm nhân viên công vụ (công an, công nhân, an ninh, bảo vệ...) và nói: Ông, bà, cô, bác cứ ngồi đây, cháu sẽ nhờ người giúp! Bởi không ai biết bên trong cái túi nhờ cầm hộ kia là cái gì, rất có thể chúng sẽ vướng vòng lao lý, nhẹ hơn thì sẽ bị lừa như con trai tôi ở trên.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm