pnvnonline@phunuvietnam.vn
Cử nhân Học viện Phụ nữ Việt Nam: "Ông nội và bố truyền cảm hứng cho tôi nhập ngũ"
![Cử nhân Học viện Phụ nữ Việt Nam: "Ông nội và bố truyền cảm hứng cho tôi nhập ngũ"](https://phunuvietnam.mediacdn.vn/thumb_w/1098/179072216278405120/2025/2/12/nhap-ngu-3-1739380907032156900452-195-0-1276-1730-crop-1739380917799894612871.jpg)
Trần Thị Hồng Trang (SN 2001), tân binh của huyện Thanh Trì (Hà Nội) lên đường nhập ngũ năm 2025
Trần Thị Hồng Trang theo học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành khóa 7 (2019 - 2023) tại Học viện Phụ nữ Việt Nam. Tháng 1/2023, Trang chính thức tốt nghiệp và gia nhập thị trường lao động, mới đầu làm việc gắn với chuyên ngành đã học, rồi xoay sang làm sales.
Trong lúc thời gian rảnh rỗi, Trang thường lướt mạng xã hội Facebook, Tik Tok, Youtube,… để lắng nghe chia sẻ của những cựu chiến binh, quân nhân về những cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Vào những dịp kỷ niệm lớn của dân tộc, thế hệ trẻ cũng có những trào lưu, cách kỷ niệm riêng thể hiện tình yêu Tổ quốc trên các nền tảng mảng xã hội, cũng đã góp phần nuôi dưỡng ngọn lửa trở thành nữ chiến sĩ trong Trang.
![Cử nhân Học viện Phụ nữ Việt Nam tình nguyện viết đơn nhập ngũ- Ảnh 1. Cử nhân Học viện Phụ nữ Việt Nam tình nguyện viết đơn nhập ngũ- Ảnh 1.](https://phunuvietnam.mediacdn.vn/thumb_w/700/179072216278405120/2025/2/12/nhap-ngu6-17393811959311780880178.jpg)
Tân binh Trần Thị Hồng Trang, tốt nghiệp Cử nhân Học viện Phụ nữ Việt Nam khóa 2019 - 2023.
Vốn xuất thân trong một gia đình có truyền thống quân nhân, ông nội là cựu chiến binh tham gia chống Mỹ cứu nước, bố công tác tại Cục Hậu cần (Bộ Tổng Tham mưu), em trai đang theo học Trường Sĩ quan Công binh (Bình Dương), nên Trang càng khao khát có cơ hội để tiếp nối truyền thống gia đình.
Đầu năm 2024, sau khi đã trải nghiệm nhiều công việc khác nhau, Trang đã chia sẻ ý định tình nguyện tham gia nhập ngũ với bố. Thời điểm đó, lễ giao nhận quân của huyện Thanh Trì vừa diễn ra và để đủ điều kiện đi nghĩa vụ quân sự, công dân phải qua rất nhiều bước tuyển chọn như rà soát, sơ tuyển, khám sức khỏe rất nghiêm ngặt… Do đó, tuy rất ủng hộ quyết định của con cái nhưng bố khuyên Trang nên chuẩn bị tinh thần và chờ đợi đợt tuyển chọn nghĩa vụ quân sự năm 2025.
"Từ trước tới nay, nói tới đi nghĩa vụ quân sự, mọi người hay nhắc đến nam giới. Nhưng bố vẫn thường động viên tôi, trong quân đội có nhiều nữ giới, mọi người rất xuất sắc trong các nhiệm vụ. Vì vậy, tôi hãy cứ tự tin đăng ký nghĩa vụ quân sự, gia đình luôn luôn ở phía sau ủng hộ và động viên", Trang chia sẻ.
Hơn hết, đối với Trang, đây còn là một cơ hội quý giá để rèn luyện bản thân, thay đổi lối sống, xây dựng hình ảnh người phụ nữ "trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái". Đúng với tinh thần của người phụ nữ trong thời đại mới mà Trang được giảng dạy trong thời gian học tập tại Học viện Phụ nữ Việt Nam: "Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, cần cù, sáng tạo, hăng hái vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao".
Với tinh thần không ngại gian khó ấy, tháng 11/2024, Trang tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Sau khi trải qua quá trình tuyển chọn, đến tháng 12/2024, Trang nhận được lệnh gọi nhập ngũ từ Tổng cục II. "Không chỉ riêng gia đình tôi, mà trong dòng họ, số người công tác tại các đơn vị của quân đội rất nhiều. Nên khi biết tôi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, ai cũng vuo và tự hào. Còn riêng bản thân tôi thì đó là niềm vinh dự khi được tiếp nối truyền thống hào hùng của gia đình và cống hiến tuổi trẻ cho nghĩa vụ vẻ vang này", Trang bộc bạch.
![Cử nhân Học viện Phụ nữ Việt Nam tình nguyện viết đơn nhập ngũ- Ảnh 4. Cử nhân Học viện Phụ nữ Việt Nam tình nguyện viết đơn nhập ngũ- Ảnh 4.](https://phunuvietnam.mediacdn.vn/thumb_w/700/179072216278405120/2025/2/12/nhap-ngu1-17393814118041615524364.jpg)
Kể từ ngày 14/2, Trang sẽ được huấn luyện 3 tháng tại một đơn vị bộ đội tại thị xã Sơn Tây (Hà Nội)
Môi trường quân ngũ đối với Trang vừa là thách thức, cũng vừa là cơ hội để bản thân được khẳng định mình. Ngày 14/2 tới đây, Trang cũng như các nữ tân binh khác của huyện Thanh Trì nói riêng và Hà Nội nói chung sẽ tập trung tại Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ Binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) tham gia huấn luyện trong vòng 3 tháng.
Sau đó, Trang sẽ bắt đầu hành trình gần 2 năm thực hiện nghĩa vụ tại TP Đà Nẵng. Đây cũng là khoảng thời gian Trang xa nhà lâu nhất, hoàn toàn bước vào đời sống tự lập. "Mục tiêu lớn nhất của tôi trong 2 năm tới là không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản thân trên con đường lập thân lập nghiệp, cố gắng phấn đấu phục vụ lâu dài trong quân đội. Đặc biệt là được chuyển lên ngạch quân nhân chuyên nghiệp, đó cũng là ước mơ lớn nhất của tôi", Trang bày tỏ.
Được biết, tân binh Trần Thị Hồng Trang là một trong số 4 nữ tân binh của huyện Thanh Trì tham gia nhập ngũ năm 2025.