Cùng "ăn cơm trước kẻng" nhưng số phận Lan Phương trong phim và ngoài đời quá khác

Yến Nguyễn
10/12/2021 - 11:30
Cùng "ăn cơm trước kẻng" nhưng số phận Lan Phương trong phim và ngoài đời quá khác
Nếu trong Thương Ngày Nắng Về, việc mang bầu trước của Khánh (Lan Phương) khiến mẹ chồng cô luôn chì chiết mỗi khi nhắc lại thì ngoài đời, cuộc sống của nữ diễn viên lại rất khác.

Vân Khánh của Thương Ngày Nắng Về: Xung khắc với mẹ chồng, luôn bị chê trách đủ thứ kể cả chuyện có bầu trước

Với nội dung sâu sắc, hấp dẫn cùng dàn diễn viên gạo cội và cả những gương mặt trẻ nhiều triển vọng, Thương Ngày Nắng Về là bộ phim giờ vàng VTV thu hút được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Chuyện phim xoay quanh bà Nga béo bán bún riêu (NSƯT Thanh Quý) đảm nhiệm, một tay tảo tần, vất vả nuôi 3 cô con gái là Khánh (Lan Phương), Vân Trang (Huyền Lizzie) và Vân Vân (Ngọc Huyền) lớn khôn.

3 cô con gái với cá tính, quan điểm sống và những hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có điểm tựa tinh thần vững vàng là mẹ. Dù trải qua muôn vàn sóng gió, khó khăn và có cả những hiểu nhầm, cãi vã, nhưng với họ, mẹ và mái nhà vẫn là nơi trở về bình yên nhất. Nơi nào có mẹ, nơi đó sẽ có "nắng về". 

Là chị cả của gia đình nhưng Khánh không sở hữu nhan sắc hay sự thông minh, nhanh nhẹn như cô em Vân Trang, Tính cách cô lại nóng nảy, không khéo léo trong giao tiếp, điều này khiến mọi người xung quanh dễ cảm thấy không thoải mái. Bù lại, cô là mẫu phụ nữ giàu tình cảm, luôn hết lòng vì chồng con.

Có một chi tiết khá ấn tượng với khán giả khi xem phim là việc Khánh "ăn cơm trước kẻng" bị bà Hiền (NSND Lan Hương) chê trách qua nhiều năm. Đến tận bây giờ, mẹ chồng và nàng dâu vẫn không hợp nhau chút nào. Vì lẽ đó, vợ chồng Khánh quyết định ra ở riêng cho dù kinh tế khó khăn, còn nợ nần nhiều. Dẫu vậy, mỗi lần có khách khứa bạn bè đến nhà chơi, mẹ Đức lại bảo Khánh đến nấu nướng, dọn dẹp. 

Mẹ Đức ham chơi, chỉ chau chuốt vẻ ngoài, thích hưởng thụ và chẳng muốn động tay động chân vào việc nhà, kể cả việc chăm cháu nội. Chẳng những thế, tính bà còn đồng bóng, màu mè, thích ăn diện. Ở Thương Ngày Nắng Về tập 10, bà Hiền từng giả vờ đau bụng, gọi con dâu đến cửa hàng để trả tiền chiếc váy hàng hiệu mua làm quà sinh nhật bà bạn và không quên ẵm luôn một cái 2 triệu đồng nữa cho mình khiến Khánh "dở khóc dở cười". 

Ấy vậy nhưng khi chồng và con trai góp ý, bà Hiền lại quay ra chê trách Khánh là "con dâu quý hóa", cho mẹ được một đồng thì cằn nhẵn, nấu cho mẹ một bữa cơm thì kể công, kể tội... Hơn thế nữa, bà vẫn chẳng quên nhắc đi nhắc lại câu chuyện ngày xưa bà chấp nhận Khánh về làm dâu, chẳng qua là vì cô đã có bầu trước. Với bà, chẳng đời nào bà chấp nhận kiểu con dâu như vậy. 

Khánh hiểu rõ những điều này, tuy nhiên, cô không đủ khéo léo, nhẹ nhàng và tinh tế để xoa dịu và khiến mối quan hệ giữa cô và mẹ chồng tốt thêm qua ngày tháng. Trái lại, mối quan hệ giữa cô và mẹ Đức ngày càng căng thẳng, nhất là trong tập 11, bé So bị ngã chảy máu đầu, cô mắng bà Nga trông cháu bất cẩn nhưng thực ra là oán trách bà Hiền.

Cần phải nói rằng, những sóng gió trong đời Vân Khánh bắt nguồn lớn từ anh chồng vô tâm, "nuôi bao năm chẳng lớn" của Khánh. Đức (Hồng Đăng) - dù hiền lành, chân thực nhưng lại không dứt khoát, không quyết đoán, đã thế ngoài giờ làm thì chỉ thích chơi game, không chịu san sẻ việc nhà, chăm con cùng Khánh. Thậm chí trong lần đánh chồng vì uất ức khi nghe mẹ chồng gọi mẹ đẻ là giúp việc, Khánh còn tố cáo Đức chưa từng bảo vệ cô lấy 1 lần trước mặt bà Hiền. 

Ngoài đời, Lan Phương mang bầu trước cưới "sướng như tiên", đến việc rửa bát đũa, bố mẹ chồng còn làm hết

Trên phim vất vả vì mẹ chồng lẫn chồng là vậy nhưng ngoài đời, Lan Phương lại có cuộc sống viên mãn. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất ấn tượng với hàng loạt vai diễn ấn tượng qua nhiều bộ phim đình đám như Scandal bí mật thảm đỏ, Cô dâu đại chiến 2, Cả một đời ân oán, Bố già, Nàng dâu order... nữ diễn viên còn đang tận hưởng cuộc hôn nhân hạnh phúc bên ông xã ngoại quốc và cô công chúa nhỏ đáng yêu. 

Lan Phương từng chia sẻ đầy bất ngờ về người bạn đời cao gần 2m của mình, họ gặp nhau rồi như bị trúng tiếng sét ái tình, chỉ sau 3 ngày hẹn hò đã quyết định lấy nhau. Lần đầu tiên được bạn trai dẫn về nhà ra mắt thì cô đã mang thai 2 tháng. 

Lan Phương vẫn còn nhớ khi đó mẹ chồng đã rất vui mừng khi gặp cô và biết tin sắp có cháu: "Khi anh thông báo chuyện hẹn hò với Phương, bố mẹ anh ấy rất vui. Nhưng đến lúc anh ấy nói Phương có thai, cảm xúc của họ đã vỡ òa. Thậm chí mẹ anh còn khóc nữa", Lan Phương hạnh phúc chia sẻ.

Cho đến tận bây giờ, "mỗi lần sang thăm ông bà nội, tôi còn chưa bao giờ phải nấu ăn cho ông bà, rửa bát ông bà cũng rửa luôn. Mẹ chồng tôi hiền lắm, mỗi lần sang chơi đều bảo tôi cứ ngồi đó, không cần làm gì cả" - người đẹp cho biết thêm.

Chia sẻ về câu chuyện mang bầu, sinh con trong khi chưa tổ chức đám cưới, Lan Phương bộc bạch: "Khi biết tôi có bầu, bà con hàng xóm không chấp nhận được chuyện đó. Thật ra, rất nhiều người cưới nhau khi họ đã có thai nhưng mọi người phản ứng mạnh là vì tôi có thai nhưng không đám cưới gì hết, mà cứ thế sinh con.

Tôi còn nhớ rất rõ là khi ấy, có một khán giả bình luận trên mạng là: Ngày xưa, không chồng có thai là cạo đầu bôi vôi mà thời này còn khoe. Nhưng may mắn là lúc đó tôi không thấy ảnh hưởng nhiều, tôi rất vui và hạnh phúc với chồng, với con. Tôi không thấy có gì để mình phải chú tâm vào những lời đó".

Thực tế thì không chỉ Lan Phương mà rất nhiều sao Việt hiện tại cũng rất thoải mái trong việc có con trước khi tổ chức đám cưới, không đặt nặng nề chuyện "ăn cơm trước kẻng" là đáng xấu hổ. Bởi suy cho cùng thì sự bền vững và hạnh phúc của mối quan hệ là ở tình yêu chân thành, luôn sát cánh cùng nhau vượt qua những khó khăn, sóng gió chứ không phải  đám cưới xa hoa, hoành tráng kia. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm