Cùng em bé 5 tuổi "check-in" mùa đẹp nhất trong năm ở Hà Nội

An Chi
10/11/2023 - 13:48
Mùa thu Hà Nội với hình ảnh của em bé nhỏ thật rực rỡ và đáng yêu.

Nhắc đến mùa đẹp nhất trong năm ở Hà Nội, ai nấy đều nghĩ tới mùa thu. Khi tiết trời trở nên dễ chịu, cái nóng oi bức của mùa hè được thay bằng không khí trong lành, khoan khoái, mát mẻ. Mùa thu cũng là mùa của sự dịu dàng, những cơn gió thoảng qua, nắng vàng rất thích hợp với những chuyến đi chụp ảnh ngoại cảnh cho cả gia đình.

Những lúc này, khắp các đường phố Hà Nội, nhiều gia đình đã tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên người thân, bạn bè. Những bó hoa mùa thu rực rỡ sắc màu, không khí tưng bừng, nhộn nhịp của đường phố Hà Nội cũng đủ khiến bức ảnh thêm phần sinh động. Nhiều người còn tranh thủ theo "trend chụp ảnh mùa thu" trên đường phố Hà Nội.

Mới đây, chị Nguyễn Ngọc Tú (sinh năm 1998, sống tại Hà Nội) đã chia sẻ loạt hình ảnh của em bé Hiền Anh (5 tuổi), cháu gái của chị khiến cư dân mạng xuýt xoa. Chị Tú tâm sự vì đam mê chụp ảnh nên muốn đưa Hiền Anh đi dạo và lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ.

"Mình thấy Hà Nội mùa nào cũng có cái đẹp riêng, mà mình thì lại đam mê chụp ảnh. Ý tưởng chụp thì cũng ngắn lắm, mình đợi hôm nào nắng dịu, thời tiết mát mẻ là đi liền. May mắn là mấy ngày hôm nay thời tiết bắt đầu vào thu rất đẹp nên mình quyết định dẫn cháu mình đi chụp luôn một bộ ảnh lưu giữ lại những khoảng khắc đẹp này.

Chi phí cũng không quá đắt đỏ vì các địa điểm mình đi chụp đều không mất vé, ai cũng có thể đến chụp được như phố Phan Đình Phùng, sân Quảng trường Lăng Bác, hồ Tây, phía trước Tòa soạn báo Hà Nội Mới... ngoài ra mình có mua ủng hộ cô bán hoa một bó hoa 80.000 đồng, vừa làm phụ kiện chụp ảnh vừa có thể nhờ cô cho chụp mấy kiểu ảnh cùng gánh hoa của cô nữa. Ngoài ra thì không mất thêm chi phí gì", chị Tú chia sẻ.

Theo chị Tú, khó khăn lớn nhất chính là mùa này các con phố thường rất đông đúc nên phần hậu kỳ chỉnh ảnh sẽ vất vả hơn. Tuy nhiên, may mắn nhất là Hiền Anh rất thích chụp ảnh, cô bé tạo dáng như người lớn nên buổi chụp diễn ra suôn sẽ, không gặp quá nhiều khó khăn.

"Trước ngày chụp một hôm thì mẹ bé có nói về buổi đi chơi lẫn chụp hình và Hiền Anh rất vui, rất hào hứng. Nghe nói được mặc quần áo đẹp, được đi chụp ảnh được đi chơi là vui lắm. Bản thân mình thì cũng vừa hào hứng cũng vừa lo lắng một chút, sợ những chỗ mình chụp đông quá, phải chờ đợi sợ cháu mình mệt, thời tiết không ủng hộ. Nhưng may mắn thay là mọi thứ đều diễn ra trọn vẹn, các tấm hình nhận được rất nhiều lời khen.

Hồ Tây với mình lúc nào cũng là lựa chọn hàng đầu nếu đi chụp ảnh, từ chụp hoàng hôn, bình minh, chụp hoa, hay bất cứ lúc nào đều có thể ra đây chụp ảnh hoặc ngắm cảnh, ảnh chụp ở đây làm mình rất ưng ý. Mình thấy cảnh quan quanh hồ lên ảnh rất đẹp, từ những gánh hoa ven đường, cho đến những chiếc ghế đá, lan can... mỗi cảnh vật lại có nét riêng.

Mình chọn hồ Tây cũng là bởi mình muốn mọi người biết là mùa thu ở Hà Nội không chỉ có đường Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu...mà mùa thu Hà Nội phủ khắp mọi con phố ngóc ngách, mỗi địa điểm lại có một nét đẹp riêng. Bản thân mình cũng muốn cho cháu mình đi đến nhiều nơi hơn để trải nghiệm và cảm nhận", chị Tú chia sẻ.

Ngoài vẻ hồn nhiên, trang phục của Hiền Anh cũng được mọi người khen là rất hợp với bé. Chẳng cần diễn, mọi khoảnh khắc đều cực kỳ tự nhiên và đáng yêu. Các bố mẹ muốn cho con đi chụp ảnh cũng nên kiên trì, tìm hiểu sở thích và tâm lý của con, không nên bắt ép. Tấm ảnh đẹp nhất chính là những khoảnh khắc tự nhiên, không cần diễn của các con.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm