Cưng hết nấc vẻ đáng yêu của 2 quý tử nhà sao nữ đắt show nhất làng hài

Anne
11/11/2020 - 13:00
Cưng hết nấc vẻ đáng yêu của 2 quý tử nhà sao nữ đắt show nhất làng hài
Với vẻ dễ thương, biểu cảm hóm hỉnh, 2 con trai Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt luôn nhận được nhiều sự yêu mến của cư dân mạng.

Nữ diễn viên hài Lâm Vỹ Dạ đang là một trong những sao nữ "chiếm sóng" mạnh mẽ trên truyền hình trong thời gian vừa qua. Trường Giang từng vô tình tiết lộ: “Xét về sao nữ thì Lâm Vỹ Dạ tuy xấu nhưng hiện tại đang là nữ nghệ sĩ trẻ nhiều show nhất!” Cô liên tục xuất hiện trong nhiều chương trình như 7 nụ cười xuân, Sao Hỏa Sao Kim, Quý ông đại chiến, Ơn giời cậu đây rồi, Người vẽ ước mơ, Cả nhà thương nhau... 

Không chỉ thăng tiến về sự nghiệp, Lâm Vỹ Dạ còn được nhiều fan quan tâm với cuộc sống gia đình bên ông xã Hứa Minh Đạt và 2 con trai. Đặc biệt, hai nhóc tỳ Bánh Mì và Xá Xị nhà nữ diễn viên luôn hút sự chú ý của cư dân mạng mỗi lần xuất hiện vì sự thông minh, hóm hỉnh và vẻ ngoài đáng yêu.

2 con trai của Lâm Vỹ Dạ mỗi người một vẻ, khác nhau nhiều cả về ngoại hình và tính cách.

Nhưng cả hai bé đều ngoan ngoãn, thông minh và nghe lời bố mẹ.

Bộ đôi nhóc tỳ nhà này còn khá năng động, phát huy cá tính khác biệt từ nhỏ.

Bật cười khi nhìn hình ảnh do ông xã Lâm Vỹ Dạ chia sẻ về 2 con qua phần mềm "chuyển đổi giới tính".

Bánh Mì (Khôi Vỹ) được nhận xét là có ngoại hình giống mẹ nhiều hơn.

Cậu bé như một soái ca nhí, tính cách điềm đạm.

Trong khi cậu em Xá Xị (Khôi Nguyên) được coi là "bản sao" của bố Hứa Minh Đạt

Không chỉ giống bố về vẻ bề ngoài, cậu bé còn khá hài hước, nhiều lần làm người lớn phải bật cười.

Thậm chí MC Ốc Thanh Vân từng phải thốt lên: "Ổng y chang ba ổng luôn trời ơi. Có duyên gì đâu".

Xá Xị còn được dự đoán sẽ sớm theo nghề của cha mẹ khi đã thể hiện khiếu hài.

Một vài lần xuất hiện tại gameshow khi làm khách mời hay đi cổ vũ mẹ, 2 cậu bé trở thành tâm điểm.

Tuy nhiên Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt chưa cho con tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật mà muốn để con phát triển tự nhiên.

Người hâm mộ mong muốn được thấy 2 nhóc tỳ trên sân khấu cùng cha mẹ nhiều hơn.

Lâm Vỹ Dạ từng tâm sự: "Làm mẹ sợ nhất là không hiểu con, không được con tin cậy. Tôi từng cùng con vượt qua những cuộc nổi loạn ở tuổi lên 3 rồi lên 6."

"Tôi luôn chủ động theo sát, uốn nắn các con từ từ để giúp bé vượt qua những khó khăn trên đường đời’’, cô cho biết.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm