"Cuộc chiến" ly hôn gồm gần 60 triệu đô bất động sản: Tỷ phú Hip-hop và những sai lầm quá khứ không thể khắc phục

Ross
25/07/2020 - 20:05
"Cuộc chiến" ly hôn gồm gần 60 triệu đô bất động sản: Tỷ phú Hip-hop và những sai lầm quá khứ không thể khắc phục
Thế nhưng, mọi thứ có vẻ như trở nên tồi tệ trong khoảng thời gian rất ngắn. Nicole đã thuê Spector - luật sư quyền lực cao Hollywood từng giải quyết các vụ ly hôn nổi tiếng để bảo vệ cho quyền lợi của mình.

Những cuộc ly hôn đắt đỏ của người nổi tiếng luôn thu hút sự quan tâm của công chúng. Có những vụ ly hôn đến khi 2 nhân vật chính nộp đơn lên tòa mới làm nhiều người bàng hoàng bởi chỉ trước đó 1 ngày thôi, họ đã từng rất hạnh phúc.

Nhà sản xuất âm nhạc đình đám Dr Andre Romelle Young, người đàn ông ghi tên mình vào danh sách tỷ phú đầu tiên của làng nhạc Hip-hop chính là ông chồng có câu chuyện bi đát như thế.

Vợ bất ngờ đệ đơn ly hôn sau 24 năm chung sống

Andre Romelle Young và vợ là Nicole kết hôn vào tháng 5 năm 1996. Ở thời điểm ấy ông từng có lịch sử tình trường "không phải dạng vừa đâu" nhưng Nicole vẫn quyết cưới bằng được nam Rapper đào hoa này.

"Cuộc chiến" ly hôn gồm gần 60 triệu đô bất động sản: Tỷ phú Hip-hop và những sai lầm quá khứ không thể khắc phục - Ảnh 1.

Cặp đôi đã từng rất hạnh phúc bên nhau

Cặp đôi có hai con, con trai Truice 23 tuổi và con gái Truly 19 tuổi. Cặp vợ chồng Dre đã xuất hiện trước công chúng lần cuối với tư cách là một cặp đôi tại show thời trang của Tom Ford với con gái Truly vào tháng 2 năm nay.

Dre thường đăng những tin nhắn ngọt ngào về cuộc hôn nhân của mình trên Instagram. Ông tiết lộ vào năm 2018 mình đã đưa vợ đi New York bằng máy bay trực thăng để xem vở nhạc kịch Hamilton cho kỷ niệm 22 năm ngày cưới của họ.

"Cuộc chiến" ly hôn gồm gần 60 triệu đô bất động sản: Tỷ phú Hip-hop và những sai lầm quá khứ không thể khắc phục - Ảnh 2.

Nhà sản xuất âm nhạc lừng lẫy cũng từng đăng trạng thái rất mùi mẫn: "Đã kết hôn 21 năm - Thách thức thời gian".

Thế nhưng, mọi thứ có vẻ như trở nên tồi tệ trong khoảng thời gian rất ngắn. Nicole đã thuê Spector - luật sư quyền lực cao Hollywood từng giải quyết các vụ ly hôn nổi tiếng để bảo vệ cho quyền lợi của mình. Bởi cặp đôi không có thỏa thuận tiền hôn nhân.

"Cuộc chiến" ly hôn gồm gần 60 triệu đô bất động sản: Tỷ phú Hip-hop và những sai lầm quá khứ không thể khắc phục - Ảnh 3.

Nicole cùng luật sư của bà trong "cuộc chiến ly hôn"

Andre Romelle Young là người sáng lập thương hiệu Beats Electronics được đánh giá khoảng 800 triệu đô. Tuy nhiên vào năm 2014, công ty âm nhạc mà Dre thành lập đã được bán cho Apple với giá 3 tỷ đô la, dẫn đến việc ông được ca ngợi là "tỷ phú đầu tiên của Hip-hop". Dre xuất thân là Rapper và cũng là người đồng sáng lập, CEO của Aftermath Entertainment.

Cùng năm đó, Rapper Dre đã mua một ngôi nhà trị giá 40 triệu đô la trong khu phố Brentwood của Los Angeles. Năm 2001, có thông tin rằng Dre đã kiếm được tổng cộng khoảng 52 triệu đô la từ việc bán một phần cổ phần của Aftermath Entertainment cho Interscope Records.

Số tài sản của vị tỷ phú Hip-hop này quả thật khó mà định hình chính xác, thế nên việc Nicole thuê 1 luật sư có tiếng để bảo vệ quyền lợi của mình là điều hiển nhiên. Riêng số bất động sản được tính khoảng 60 triệu đô la.

Nguyên nhân sâu xa cuộc hôn nhân hơn 2 thập kỉ tan vỡ

Lúc đệ đơn lên tòa, Nicole chỉ nói có quá nhiều lý do không thể hòa giải giữa vợ chồng họ. Nhưng người hâm mộ lại phát hiện ra rằng, thực chất 1 người phụ nữ từng đổ vỡ hôn nhân (Nicole từng kết hôn với cầu thủ NBA Sedale Threatt) như Nicole rất khó để lấy lại niềm tin 1 lần nữa. Thế nhưng với lịch sử tình trường của Dre thì khó mà không xảy ra "biến".

Những ngôi nhà họ đã từng hạnh phúc bên nhau

Dre đã có một thời trai trẻ khá phức tạp. Ông có tất cả 6 đứa con, 4 con trai và 2 con gái từ 5 người phụ nữ khác nhau.

Khi Dre 16 tuổi ông đã có đứa con đầu lòng với cô bạn gái 15 tuổi. Theo nhiều nguồn cho biết, Dre đã không gặp con trai mình cho đến 20 năm sau.

Vào năm 2015, Dre đã buộc phải đưa ra lời xin lỗi công khai sau khi nhiều phụ nữ cáo buộc ông lạm dụng, bao gồm cả người yêu cũ của Michel, nữ rapper Tairrie B và nhà báo Hip-hop Dee Barnes.

Ông không đề cập riêng từng cáo buộc nhưng nói trong một tuyên bố: "25 năm trước tôi là một thanh niên chơi bời và uống quá nhiều rượu. Trong đầu tôi không có những kế hoạch sống rõ ràng.

Tuy nhiên, không ai trong số đó là nguyên nhân cho những gì tôi đã gây ra. Tôi đã kết hôn được 19 năm và mỗi ngày tôi làm việc để trở thành một người đàn ông tốt hơn cho gia đình. Tôi đang làm mọi thứ có thể để tôi không bao giờ giống tôi của quá khứ nữa".

Ông nói thêm: "Tôi xin lỗi những người phụ nữ mà tôi đã làm tổn thương. Tôi vô cùng hối hận về những gì tôi đã làm và biết rằng nó đã ảnh hưởng mãi mãi đến cuộc sống của tất cả chúng tôi".

Ai cũng từng có quá khứ, mỗi quá khứ lại mang 1 màu sắc khác nhau nhưng quan trọng là hiện tại chúng ta sống với nhau thế nào. Đừng để những ngọt ngào vun đắp suốt bao thập kỉ cuối cùng lại kết thúc bằng tờ đơn ly hôn, bằng những cuộc bất phân thắng bại trên tòa án.

Nguồn: Dailymail, Epublicworld

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm