Cưới nhau rồi là hết Valentine

Hoàng Anh Tú
28/02/2024 - 20:41
Cưới nhau rồi là hết Valentine

Ảnh minh họa

Bao nhiêu người phụ nữ đang đọc bài viết này đã trải qua những Valentine không được chồng tặng gì? Vậy thì bài viết này dành cho bạn và cả những người vợ dù được chồng tặng quà Valentine nhưng hôn nhân đã từ lâu không còn được sống như trong lễ Valentine hồi chưa cưới nữa!

VALENTINE CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI TRẺ?

"Không chỉ Valentine đâu, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 cũng vậy, thậm chí ngày sinh nhật của tôi, chồng cũng quên khuấy mà mình cũng chẳng bận tâm. Những thứ lễ đó chỉ dành cho bọn trẻ. Mình già rồi! Giờ chỉ quan tâm con cái thôi", một phụ nữ tự cho là mình đã già nói với tôi như thế. Mà cô ấy sinh năm 1982, xin lỗi, theo phép lịch sự thì không nên nói về tuổi tác của phụ nữ. Tôi thì vẫn cho rằng cô ấy trẻ. Thứ "già" mà cô ấy nói chỉ là cuộc hôn nhân của cô ấy thôi, cuộc hôn nhân đó đã 19 năm tuổi, sắp tròn 20 năm.

Cơ mà, tại sao người ta vẫn nói: hôn nhân như rượu vang, càng để lâu càng đằm vị? Phải chăng cũng có những loại rượu vang để lâu thành quá "date"? Hay vì chúng ta bảo quản không đúng cách? Cứ để mưa nắng, thời tiết xấu làm cho chất men say bị hả, mất mùi, lạt vị? Valentine là của người trẻ, của những kẻ đương yêu chứ không phải của vợ chồng? Nhiều ông chồng còn xổ toẹt: "Nhố nhăng! Cái lễ của Tây liên quan gì đến người Việt mà bày đặt đòi quà?". Nhiều phụ nữ đương chức vợ cũng chép miệng: "Vợ chồng hạnh phúc thì ngày nào chả là ngày Valentine. Vẽ chuyện làm gì? Còn nếu đã không hạnh phúc thì càng không quan tâm đến ngày Valentine đâu". Thế nên Valentine không còn được công nhận trong đời sống vợ chồng, hôn nhân nữa?

Cưới nhau rồi là hết Valentine- Ảnh 1.

Nhà văn Hoàng Anh Tú

Đúng thôi! Valentine bắt đầu là ngày lễ của người Công giáo, du nhập vào Việt Nam cũng được mấy chục năm rồi. Phần đa những người vợ hôm nay đều đã từng trải qua những ngày Valentine hồi trẻ. Hồi đó, hẳn chúng ta cũng từng nhận được những món quà hoặc hoa hồng. Hoặc ít nhất, hồi đó, khi còn là những cô gái mơ mộng, chúng ta cũng từng mơ thấy Hoàng tử của đời mình, ngày 14/2 tặng mình một món quà xinh xắn đó thôi. Hay cả những ông chồng hiện nay của bạn, có ông nào hồi xưa chưa từng chuẩn bị quà Valentine từ đầu tháng Hai? Vậy tại sao bây giờ Valentine lại trở thành ngày nhạt nhẽo vậy?

Thực ra thứ tôi muốn nói không phải là ngày 14/2 đâu. Tôi cũng chẳng nhiều mặn mà với ngày Valentine dù năm nào đến ngày này tôi cũng có người để tặng quà Valentine. Có khi chỉ là cô gái tôi theo đuổi với việc mua một lô thiệp: Em là người phụ nữ duy nhất của đời anh. Phải, một lô, rải thảm đủ 12 cô gái tôi đang theo đuổi. Cái hồi tôi còn là Tú Cô Đơn, những năm 1993- 1996. Cho đến khi có bạn gái đầu đời, năm 20 tuổi. Và cho đến tận bây giờ, khi nhà có 2 cô con gái thì Valentine nào tôi cũng tặng quà cho những người phụ nữ tôi yêu cả. Bởi với tôi: Valentine là cớ tốt nhất trong 365 cớ để ta nói yêu thương một ai đó. Là cớ tốt nhất vì trong 365 ngày của một năm, đây là ngày nói lời yêu một ai đó sẽ không bị coi là sến súa. Và hơn thế, là ghi nhận, trách nhiệm khi bạn yêu một ai đó. Ngày Tình Yêu mà không nói lời yêu thì chúng ta sai quá rồi, phỏng ạ!

HÃY TẶNG MỘT VALENTINE CHO HÔN NHÂN CỦA BẠN

Đừng từ chối! Hãy tặng cho hôn nhân của bạn một Valentine đi! Cho dẫu hôm nay không phải ngày 14/2. Đừng nghĩ Valentine là dành cho bọn trẻ nữa, được không? Và cũng đừng câu nệ việc ai tặng ai trước. Oprah Winfrey, "nữ hoàng truyền hình" người Mỹ, đã từng nói: "Bạn dạy mọi người cách đối xử với bạn". Là bạn muốn trở thành Valentine của ai đó thì hãy dạy họ đi bằng việc tặng họ một Valentine theo cách bạn muốn.

Tôi vẫn tin một điều: Một người phụ nữ trở nên xinh đẹp là một người phụ nữ được chồng cô ấy yêu thương. Một người đàn ông trở nên tử tế là một người đàn ông được vợ anh ấy yêu thương. Hôn nhân chỉ trở nên hạnh phúc khi nó giữ trong nó những yêu thương. Valentine chính là cớ để chúng ta làm việc ấy. 365 ngày là 365 cơ hội để bạn tặng một Valentine cho hôn nhân của bạn. Tặng một hay tặng mười, tặng trăm hoặc 365 cái Valentine cũng được, là tuỳ bạn.

Vậy, chúng ta nên làm gì để tặng hôn nhân một Valentine?

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi có 365 cách, à không, mười vạn tám ngàn cách. Tôi tin bạn cũng có không ít đâu nếu bạn muốn. Nó có thể nhỏ xíu như một lời khen tặng nhau, một cách thực tâm. Đừng nói là chồng bạn chả có tí gì để khen. Bởi nếu vậy bạn đã chẳng còn ở lại trong cuộc hôn nhân này với gã đàn ông 100% xấu xa. Nó có thể kỳ công hơn: Một món quà chẳng nhân dịp gì cả. Một món quà mà bạn thấy chồng mình đang mong ngóng suốt. Để chồng bạn nhận ra rằng bạn luôn để tâm đến những ước mơ của anh ta. Để chính bạn, thêm một lần, đặt mình vào chồng, nghĩ như anh ấy nghĩ. Như rất nhiều cách khác nhau nữa nhưng đều phải bắt đầu bằng việc học hiểu chồng đúng như những gì anh ta có, chứ không phải như những gì bạn nghĩ, bạn muốn, bạn kỳ vọng vào chồng.

Vẫn là một trích dẫn từ lời của Oprah Winfrey: "Làm tốt nhất tại thời điểm này sẽ đưa bạn đến vị trí tốt nhất cho thời điểm tiếp theo". Hôn nhân cũng vậy, quan trọng là thời điểm hiện tại, khi bạn thực sự muốn "đổi màu" cho hôn nhân của bạn. Bước chân đầu tiên có thể rất khó khăn nhưng hãy nghĩ đến nơi bạn sẽ tới. Bạn là người bạn muốn trở thành mà, nhớ không?

Bạn đọc thân mến của tôi ơi!

Tặng cho hôn nhân một Valentine để nói với bạn đời của bạn rằng:

- Mọi thứ đều có thể bắt đầu. Chúng ta không thể trở thành những gì chúng ta cần trở thành bằng cách giữ nguyên những gì chúng ta đang có. Vậy nên, hãy thay đổi bằng sự bắt đầu. Của hôm nay! Của Valentine này, dù nó không phải ngày 14/2 đi chăng nữa!

- Tặng anh một người vợ mới. Cô ấy có thể chưa hoàn hảo hay không xinh đẹp như hoa hậu nhưng cô ấy hoàn toàn thích ứng với anh, thuộc về anh!

- Chồng là để hiểu- Vợ là để thương. Cứ thế mà làm thôi! Đừng cố làm khác anh nhé!

- Yêu thương được xây dựng từ lòng bao dung. Hãy tha thứ cho chồng và tha thứ cho cả những gì đã là ngày hôm qua. Hôm nay là Valentine của chúng ta, ngày của sự dung thứ! Ít nhất là hôm nay chúng ta đều trong veo: Không- Lỗi- Lầm.

- Là một lời cam kết chúng ta còn ngày mai. Hôm nay là sự khởi đầu cho ngày mai chứ không phải ngày hôm qua.

KHÉP LẠI ĐỂ MỞ RA

Chứng kiến những cuộc hôn nhân già nua luôn khiến tôi đau xót và tiếc nuối xiết bao. Bởi tôi thấy một người phụ nữ đã từng rực rỡ bao nhiêu trước đây. Bởi tôi thấy những đám cưới đã từng là ngày chúng ta hân hoan biết bao nhiêu. Bởi tôi thấy cuộc đời này có thể sẽ đẹp hơn rất nhiều nếu như được chứng kiến những cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nên tôi luôn ước gì những bài viết của mình thay đổi được một chút, một chừng, một đoạn nào đó đời làm vợ của bạn. Tôi mong mọi cuộc hôn nhân đều có những Valentine của riêng họ. Để gặp lại nụ cười hạnh phúc, đôi mắt lấp lánh và cả những nụ hôn thật sâu, thật mê mải, thật tình…

Bạn có sẵn lòng "đổi màu" cho hôn nhân của bạn hôm nay?

NHỮNG LỜI GHI TRÊN THIỆP VALENTINE CHO CHỒNG

1. Cảm ơn chồng yêu! Cảm nhận được tình yêu của anh đã giúp em thấy mình trở nên xinh đẹp hơn!

2. Hạnh phúc của em là anh! Chồng yêu ơi, em yêu anh!

3. Em muốn được trở thành người vợ như anh muốn! Hãy giúp em được không, chồng yêu của em?

4. Có anh là đủ với em!

5. Em muốn có một cuộc Tình Già với anh!

6. Nếu cưới lại, em không biết anh có còn muốn cưới em không? Nhưng em thì vẫn chỉ có một lựa chọn duy nhất: Là Anh!

7. Yêu anh là niềm vui lớn nhất em có! Hiểu anh là nhiệm vụ lớn nhất mà em cần làm. Giúp em thực hiện nhiệm vụ đó được không?

8. Chồng là để Hiểu- Vợ là để Thương. Em sẵn sàng để được anh Thương. Còn Hiểu anh thì em cần anh giúp đỡ. Thương em, hãy giúp em Hiểu anh, được không chồng yêu?

9. Tài sản lớn nhất mà em có không phải anh của Hôm Qua, mà là anh của Hôm Nay và anh của Những Ngày Mai Sau!

10. Giàu vì bạn - Sang vì vợ. Em sẽ nỗ lực để trở thành trang sức của đời anh!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm