Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Cười trong nước mắt

20/06/2026 - 23:28 (GMT+7)
PV

Lấy nhau về, thay vì người vợ quản lý tài chính, Trâm nhàn tênh vì Công đã tự nhận sẽ lo việc chi tiêu trong nhà. Đến lúc này, mọi chuyện mới dần trở nên phức tạp. Trâm là con một, gia đình khá giả nên từ nhỏ cô đã thừa hưởng từ bố mẹ lối nghĩ “cái gì cũng nên mua đồ tốt nhất, đắt một chút nhưng đảm bảo”, đặc biệt là đồ ăn. Vậy mà, Công thì ngược hẳn, cứ thấy rẻ là ham. Ai đời, đàn ông mà cứ mua được hàng đại hạ giá là tung lên mạng khoe như thể vừa lập được... chiến công. Nhiều lần, Công còn gắn cả tên Trâm vào bài đăng đó khiến cô thấy xấu hổ không để đâu cho hết.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận