Đã ly hôn gần 10 năm nhưng khi thấy tôi ăn nên làm ra chồng cũ liền đòi quay lại

Mạn Ngọc
23/08/2023 - 15:36
Tôi đâu có dại mà đi đâm đầu vào ngõ cụt lần nữa chứ!

Vừa cơm nước xong xuôi, tôi ra phòng khách ngồi xem phim trong lúc con trai lớn đang rửa bát. Nhà chỉ có hai mẹ con nên nhiều khi tôi thấy nấu nướng thì lâu chứ cũng chẳng bày ra được mấy cái bát cái đĩa đâu. Mà thường thì cứ nấu xong là tôi rửa hết nồi niêu xoong chảo rồi, cậu cả có phải rửa bát thì cũng chỉ phải ngoáy 2 cái bát, 2 cái đĩa là cùng.

Đấy! Không biết có mẹ nào giống tôi không, việc thì vẫn phải dạy con biết làm nhưng đến khi để nó đứng làm mình ngồi chơi thì lại xót con.

Đang mải nghĩ miên man thì tôi thấy có tiếng chuông cửa. Hồi còn ở nhà đất thì tôi ít khi đóng cửa sớm nhưng từ ngày chuyển lên ở chung cư thì thường cứ về nhà là tôi sẽ khóa cửa gỗ, tối đi ngủ sẽ khóa cả hai lần cửa luôn.

Nhà tôi ít khi có khách muộn thế này, nếu có thì họ cũng sẽ thông báo trước. Còn mẹ và em gái tôi hay qua tối thì đều có chìa khóa nhà cả rồi, tôi hơi nhíu mày vì không hiểu ai mà lại đến nhà giờ này. Nhà chỉ có hai mẹ con nên tôi cũng hay lo xa.

Vừa ra mở cửa thì tôi chán hẳn luôn, người đứng trước cửa là chồng cũ của tôi. Tôi không thoải mái nên nhắc nhở anh ta lần sau có đến thì báo trước, không báo tôi sẽ không mở cửa.

Con trai tôi cũng vừa rửa bát xong, thằng bé đi ra ngoài thấy bố thì cúi chào rồi đi thẳng về phòng. Thằng bé không thích bố cho lắm, cũng chẳng trách được nó, năm ấy chính thằng bé là người phát hiện ra bố đưa nhân tình về tận nhà để hú hí mà.

Tôi chưa từng nói xấu hay reo rắc vào đầu thằng bé về bố nó là người như thế nào, nhưng thằng bé đã học lớp 12 rồi, sắp sửa thi đại học đến nơi, nó đủ lớn và đủ tư duy độc lập rồi. Tôi không xui thằng bé ghét bố nhưng lại càng không thể ép nó phải có tình cảm với ai đó được.

Đã ly hôn gần 10 năm nhưng khi thấy tôi ăn nên làm ra chồng cũ liền đòi quay lại với nhau - Ảnh 1.

Tôi và chồng cũ ly hôn được gần 10 năm rồi. Lý do thì như tôi đã nói, anh ta ngoại tình, đã vậy còn đưa bồ về tận nhà để rồi chính con trai của mình phát hiện. Khi mọi chuyện vỡ lở, anh ta đổ tại tôi không biết kiếm tiền, không biết quán xuyến gia đình nên anh ta phải tìm đến với những người phụ nữ thành đạt hơn.

Năm ấy rời khỏi chồng cũ, tôi nửa xu dính túi cũng không có, suốt những năm tháng thanh xuân, tôi cặm cụi hi sinh vì chồng vì con đến mức khi đường ai nấy đi, tôi đến một công việc để duy trì cuộc sống còn không có…

Thời điểm ấy con trai đã lớn, thằng bé nhất quyết đòi đi theo tôi. Tòa phán mỗi tháng bố nó phải chu cấp nhưng việc này chỉ duy trì được khoảng 1 năm, sau đó chồng cũ của tôi bỏ mặc không đưa bất kỳ đồng nào để nuôi con nữa.

Tôi may mắn sau đó gặp được người giúp đỡ, tìm được một công việc tuy nhiều áp lực nhưng với tôi lúc đó miễn là có thể mưu sinh thì dù là đi bán rau bán cỏ tôi cũng không nề hà.

Không biết có phải vì tôi không hợp vía chồng cũ hay không mà từ ngày ly hôn, công việc của tôi lên như diều gặp gió. Tôi nắm bắt cơ hội và tranh thủ kinh doanh thêm, tuy làm một lúc hai việc không hề nhẹ nhàng chút nào nhưng lúc ấy tôi chỉ có thể nai lưng ra mà làm để con trai không phải chịu thua thiệt gì với đời.

Cuối cùng thì chỉ sau khoảng 3 năm, cuộc sống của mẹ con tôi ổn định và có phần dư dả. Tôi có rủ thêm em gái cùng làm việc kinh doanh buôn bán với mình, thêm người thêm tiềm lực, công ty của chúng tôi buôn may bán đắt vô cùng.

Vì nhà chỉ có hai mẹ con nên tôi quyết định mua một căn hộ chung cư để ở cho an toàn, con trai tôi tuy hơi ít nói và lầm lì nhưng ngoan ngoãn học giỏi. Cũng vì yên tâm con cái mà càng ngày công việc của tôi càng thăng tiến.

Căn hộ hiện tại hai mẹ con tôi ở là căn hộ thứ hai tôi mua, căn hộ cũ diện tích khá nhỏ nên tôi đang cho thuê. Căn chúng tôi đang ở cũng là một căn hộ cao cấp.

Tôi không cấm đoán chuyện chồng cũ qua thăm con, vả lại bố mẹ chồng tôi là người tốt. Dù chúng tôi không ở được với nhau thì thằng bé vẫn là con cháu nhà họ.

Những năm đầu tôi vất vả kinh tế thì tuyệt nhiên không thấy mặt chồng cũ hỏi han gì con, từ ngày biết tôi ăn nên làm ra, anh ta chẳng hiểu vì sao lại nảy sinh tình phụ tử nhiều thế cơ chứ. Tháng này anh ta đã qua nhà chơi với con lần này là lần thứ tư rồi. Tôi và con đều bắt đầu cảm thấy không thoải mái.

Nào ngờ ngày hôm nay anh ta đến đây, hỏi tôi về chiếc ô tô tôi mới mua chụp hình đăng trên mạng xã hội. Tôi chẳng muốn trả lời và cũng chẳng có nghĩa vụ phải trả lời. Những tưởng tọc mạch như vậy là quá lắm rồi, nhưng không anh ta còn đưa ra đề nghị khiến tôi hoảng sợ.

Anh ta muốn chúng tôi quay lại với nhau, lý do là vì để cho con có đầy đủ bố mẹ.

Lúc ấy tôi buồn cười kinh khủng, gần 10 năm trôi qua không thấy anh ta thương con mà sao giờ tự nhiên thay đổi ngoạn mục vậy?

Chẳng nói thì tôi cũng biết thừa lý do tại sao, anh ta thất nghiệp không có thu nhập gần 5 năm nay rồi. Có lẽ bây giờ thấy tôi ăn nên làm ra nên bỗng nhiên muốn… ăn bám.

Tôi chưa kịp trả lời thì con trai tôi bước ra và nói rằng bố về đi để con tập trung học. Thằng bé đang giúp tôi mời khéo vị khách không được chào đón đây mà!

Tôi đương nhiên đâu có dại dột gì mà quay lại với người đàn ông như vậy, chỉ là nghĩ mà buồn cười, đúng là ở đời chuyện gì cũng có thể xảy ra!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm