Đang xét xử vụ cháy quán Karaoke 68 Trần Thái Tông khiến 13 người chết

26/03/2018 - 09:31
Ngay từ sáng đã có rất đông người thân của các nạn nhân trong vụ cháy quán Karaoke 68 Trần Thái Tông đến TAND thành phố Hà Nội để theo dõi phiên tòa. Phòng xử chật kín người, những vành khăn tang, những tiếng khóc nức nở
Từ sáng sớm, rất đông thân nhân của 13 nạn nhân tử vong trong vụ cháy ngày 1/11/2016 đã có mặt phía bên ngoài phòng xử án.
Có nhiều người đeo khăn tang, gạt nước mắt chờ đợi. Đây là phiên tòa họ đã chờ đợi suốt hơn 1 năm qua.
8h40 phút, các bị cáo được dẫn giải đến phòng xử án. Trong ảnh là bị cáo Lê Thị Thì, người bị cáo buộc đã thuê thợ hàn đến hàn nhưng không đảm bảo an toàn, dẫn đến vụ cháy. Riêng bị cáo Nguyễn Diệu Linh - Chủ quán Karaoke được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ. Linh cũng có mặt ở tòa từ rất sớm.
9h20 phút, phiên tòa vẫn chưa diễn ra dù người thân nạn nhân đã có mặt đầy đủ tại tòa. Nhiều người bức xúc vì phiên tòa diễn ra muộn. Đại diện gia đình nạn nhân chia sẻ với PV, họ đã phải đi từ 5h sáng để kịp phiên tòa, thế nhưng đến đây đã chờ hơn 1 tiếng đồng hồ mà phiên tòa vẫn chưa bắt đầu.
Đại diện UBND quận Cầu Giấy (áo trắng đang đi) cũng được triệu tập đến phiên tòa để làm rõ những trách nhiệm liên quan.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm