Đánh bom đẫm máu ở Afghanistan: 11 trẻ em và 10 nhà báo thiệt mạng

01/05/2018 - 12:21
Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres đã bày tỏ sự phẫn nộ trước các vụ đánh bom và tấn công liên tiếp đã xảy ra ở Afghanistan ngày 30/4 khiến 36 người chết, trong đó có 10 nhà báo, 11 trẻ em và hơn 50 người dân khác bị thương.
Ngày 30/4, một kẻ đánh bom tự sát lái xe mô tô vào khu vực Shashdarak và kích hoạt quả bom đầu tiên ngay tại tòa nhà của cơ quan tình báo Afghanistan. Kẻ thứ hai lẩn vào đám đông và kích nổ quả bom khi khu vực đang rất đông người. Tổng cộng 36 người chết và hơn 50 người bị thương sau 2 vụ đánh bom liều chết. Vụ tấn công xảy ra tại khu vực an ninh nghiêm ngặt với nhiều trụ sở của các phái đoàn ngoại giao.
Ngày 30/4, một kẻ đánh bom tự sát lái xe mô tô vào khu vực Shashdarak và kích hoạt quả bom đầu tiên ngay tại tòa nhà của cơ quan tình báo Afghanistan. Kẻ thứ hai lẩn vào đám đông và kích nổ quả bom khi khu vực đang rất đông người. Tổng cộng 36 người chết và hơn 50 người bị thương sau 2 vụ đánh bom liều chết. Vụ tấn công xảy ra tại khu vực an ninh nghiêm ngặt với nhiều trụ sở của các phái đoàn ngoại giao.
Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công đẫm máu này. Các vụ đánh bom kép cũng thường xuyên diễn ra tại Afghanistan và nó thường do IS gây ra bởi tổ chức này muốn tăng thiệt hại về nhân mạng khi tấn công liều chết.
Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công đẫm máu này. Các vụ đánh bom kép cũng thường xuyên diễn ra tại Afghanistan và nó thường do IS gây ra bởi tổ chức này muốn tăng thiệt hại về nhân mạng khi tấn công liều chết.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres đã bày tỏ sự phẫn nộ trước loạt vụ tấn công tại Afghanistan cướp đi sinh mạng của hàng chục người, trong đó có nhiều trẻ em và nhà báo. Ông Guterres nhấn mạnh, các vụ tấn công tại thủ đô Kabul và tỉnh Kandahar đã gây vô số thương vong cho người dân. Mục tiêu tấn công nhằm vào các nhà báo một lần nữa cho thấy rõ mối nguy hiểm mà những người làm truyền thông phải đối mặt trong khi tác nghiệp. Ông kêu gọi cần phải nhanh chóng đưa ra xét xử các đối tượng chủ mưu gây những hành động tội ác như vậy.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres đã bày tỏ sự phẫn nộ trước loạt vụ tấn công tại Afghanistan cướp đi sinh mạng của hàng chục người, trong đó có nhiều trẻ em và nhà báo. Ông Guterres nhấn mạnh, các vụ tấn công tại thủ đô Kabul và tỉnh Kandahar đã gây vô số thương vong cho người dân. Mục tiêu tấn công nhằm vào các nhà báo một lần nữa cho thấy rõ mối nguy hiểm mà những người làm truyền thông phải đối mặt trong khi tác nghiệp. Ông kêu gọi cần phải nhanh chóng đưa ra xét xử các đối tượng chủ mưu gây những hành động tội ác như vậy.
Theo Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan Najib Danesh, những kẻ đánh bom dường như nhắm vào các nhà báo khi chúng sử dụng thẻ báo chí để trà trộn vào nhóm nhà báo tác nghiệp ở hiện trường. Vụ tấn công khiến 7 phóng viên đã thiệt mạng ngay tại chỗ và hàng loạt nhà báo khác bị thương, 2 người sau đó cũng không qua khỏi.
Theo Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan Najib Danesh, những kẻ đánh bom dường như nhắm vào các nhà báo khi chúng sử dụng thẻ báo chí để trà trộn vào nhóm nhà báo tác nghiệp ở hiện trường. Vụ tấn công khiến 7 phóng viên đã thiệt mạng ngay tại chỗ và hàng loạt nhà báo khác bị thương, 2 người sau đó cũng không qua khỏi.
Các nhà báo gặp nạn khi đang có mặt tại hiện trường vụ đánh bom thứ nhất để đưa tin và đã trở thành mục tiêu của vụ đánh bom liều chết thứ 2 xảy ra 40 phút sau đó. Những nhà báo thiệt mạng bao gồm phóng viên ảnh kỳ cựu của hãng tin AFP Shah Marai Faizi, 2 nhà báo của Radio Free Europe. Số còn lại là phóng viên làm việc cho các hãng thông tấn địa phương, trong đó có nhà báo nữ Maharam Durani của đài Radio Azadi.
Các nhà báo gặp nạn khi đang có mặt tại hiện trường vụ đánh bom thứ nhất để đưa tin và đã trở thành mục tiêu của vụ đánh bom liều chết thứ 2 xảy ra 40 phút sau đó. Những nhà báo thiệt mạng bao gồm phóng viên ảnh kỳ cựu của hãng tin AFP Shah Marai Faizi, 2 nhà báo của Radio Free Europe. Số còn lại là phóng viên làm việc cho các hãng thông tấn địa phương, trong đó có nhà báo nữ Maharam Durani của đài Radio Azadi.
Nhiếp ảnh gia của hãng Reuters Omar Sobhani vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ việc và chứng kiến các đồng nghiệp chết dưới bom đạn. Bản thân Sobhani cũng bị thương nhẹ do vụ đánh bom liều chết.
Nhiếp ảnh gia của hãng Reuters Omar Sobhani vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ việc và chứng kiến các đồng nghiệp chết dưới bom đạn. Bản thân Sobhani cũng bị thương nhẹ do vụ đánh bom liều chết.
Cùng ngày, một vụ tấn công khủng bố khác nhằm vào một đoàn xe của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại tỉnh Kandahar cũng đã cướp đi sinh mạng của 11 học sinh, đồng thời gây hư hại một trường Hồi giáo gần đó.
Cùng ngày, một vụ tấn công khủng bố khác nhằm vào một đoàn xe của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại tỉnh Kandahar cũng đã cướp đi sinh mạng của 11 học sinh, đồng thời gây hư hại một trường Hồi giáo gần đó.
Ahmad Shah, một phóng viên của hãng tin BBC và Reuters, cũng đã bị bắn chết tại tỉnh Khost ở miền đông Afghanistan ngày 30/4. 
Theo một cơ quan phụ trách việc đảm bảo an ninh cho các nhà báo ở Afghanistan, có ít nhất 80 phóng viên, nhân viên truyền thông đã thiệt mạng tại đây từ năm 2001 tới nay. “Những vụ tấn công như thế này cho thấy môi trường làm việc (dành cho nhà báo) đang rất nguy hiểm
Ahmad Shah, một phóng viên của hãng tin BBC và Reuters, cũng đã bị bắn chết tại tỉnh Khost ở miền đông Afghanistan ngày 30/4. Theo một cơ quan phụ trách việc đảm bảo an ninh cho các nhà báo ở Afghanistan, có ít nhất 80 phóng viên, nhân viên truyền thông đã thiệt mạng tại đây từ năm 2001 tới nay. “Những vụ tấn công như thế này cho thấy môi trường làm việc (dành cho nhà báo) đang rất nguy hiểm", Reuters dẫn lời Rahimullah Samandar, một thành viên cấp cao của Ủy ban An toàn Nhà báo Afghanistan (AFJSC).
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm