Danh ca Ngọc Ánh: Không có tình yêu màu hồng vì chồng tôi không lãng mạn

Tùng Ninh
02/05/2023 - 07:52
"Tôi nghĩ đến điều đó để lập gia đình chứ tình yêu màu hồng là không có vì thực sự chồng tôi không lãng mạn" – Ngọc Ánh chia sẻ.

Mới đây, chương trình Chân dung cuộc tình đã lên sóng với sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh và danh ca Ngọc Ánh. Tại đây, hai nghệ sĩ cùng nhau ôn lại những thăng trầm tình yêu trong cuộc đời người nghệ sĩ.

NSƯT Vân Khánh chưa bao giờ gặp lại mối tình đầu vì "không có duyên"

NSƯT Vân Khánh chia sẻ, khoảng thời gian trưởng thành và bắt đầu biết yêu của cô diễn ra tại Huế. Nữ nghệ sĩ thừa nhận, thời ấy bản thân rất khờ khạo, không chịu hé răng nói lấy nửa lời. Sau này, bạn bè gặp lại vô cùng bất ngờ với một hình ảnh Vân Khánh nói nhiều, hoạt bát.

Dù không sở hữu sắc vóc mĩ miều nhưng lại có tài lẻ ca hát nên từ thời đi học, Vân Khánh đã được khá nhiều bạn bè yêu mến, đặc biệt là cánh mày râu. Cô kể: "Tôi cũng nghe chọc ghẹo có bạn này thích, bạn kia để ý nhưng có lẽ vì khờ, nhút nhát nên không đủ tinh ý để nhận ra ai thích mình".

Danh ca Ngọc Ánh: "Tôi coi việc lấy chồng, sinh con là nghĩa vụ thiêng liêng của người phụ nữ" - Ảnh 1.

MC Quỳnh Hoa và NSƯT Vân Khánh

Về mối tình đầu, NSƯT Vân Khánh tâm sự: "Thời học đại học, tôi cũng có những kiểu thích qua thích lại, nhưng với bối cảnh ở miền Trung khi ấy thì suy nghĩ còn khá hạn chế, không dám bộc lộ ra ngoài. Chưa kể, bản thân tôi là con gái, nếu thể hiện quá nhìn rất kì cục.

Đối phương cũng là một người nhút nhát. Do đó, hai bên dù biết rõ và có tình ý với nhau nhưng rồi cuối cùng chẳng ai mở lời để rồi chuyện tình cũng theo đó lặng lẽ ra đi".

Cho đến bây giờ, mỗi lần nghĩ lại, NSƯT Vân Khánh vẫn phải thốt lên rằng cô và tình đầu "không có duyên", vì mảnh đất Huế nhỏ như vậy nhưng cả hai chưa từng chạm mặt nhau kể từ khi ra trường.

Cô nói: "Đôi lúc tôi từng có suy nghĩ như đi về, đi diễn hay đi gặp gỡ bạn bè uống cà phê có khi nào mình gặp lại người xưa từng thích hay không? Vậy mà không gặp là không gặp, đúng là không có duyên. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ cho mình những kí ức ấy như một kỉ niệm đẹp thuở học trò yêu mà không dám nói".

Ngọc Ánh: Không thể sống thiếu âm nhạc 

Về phía mình, danh ca Ngọc Ánh cho hay, tình yêu muôn thuở đẹp nhất của cuộc đời chị chính là tình yêu âm nhạc. Nữ danh ca cũng khẳng định chắc nịch rằng đây là tình đầu và cũng là tình cuối mãi mãi về sau.

Về khía cạnh tình yêu đời thường, Ngọc Ánh chia sẻ, ngày xưa chị vô cùng trong sáng và không có thời gian để mơ mộng bởi bên cạnh việc học thì nữ ca sĩ dành hết quỹ thời gian còn lại để sinh hoạt thiếu nhi và đi hát.

Danh ca Ngọc Ánh: "Tôi coi việc lấy chồng, sinh con là nghĩa vụ thiêng liêng của người phụ nữ" - Ảnh 2.

Danh ca Ngọc Ánh

Dù không mơ mộng nhưng Ngọc Ánh lại khá lãng mạn và sự lãng mạn ấy được thể hiện qua các bài thơ do chính chị sáng tác. Chị tâm sự: "Tôi lãng mạn nhưng không nghĩ tới tình yêu. Thời đó cơm áo gạo tiền khó khăn quá, cha mẹ thì vất vả nên không có lãng mạn yêu đương gì hết".

Chính cuộc sống khó khăn đã ảnh hưởng ít nhiều đến suy nghĩ của chị về tình yêu. Bài hit Không dám đâu được phổ nhạc từ chính bài thơ do Ngọc Ánh sáng tác và gắn liền với sự nghiệp của chị.

Ngã rẽ cuộc đời xuất hiện khi Ngọc Ánh lên xe hoa. Chị thừa nhận thời điểm ấy đã khá lớn tuổi nên những lãng mạn hay màu hồng cũng phai nhạt từ lâu và chuyển thành thực tế. 

Chị chia sẻ: "Tôi coi việc lấy chồng, sinh con là nghĩa vụ thiêng liêng của người phụ nữ. Tôi nghĩ đến điều đó để lập gia đình chứ tình yêu màu hồng là không có vì thực sự chồng tôi không lãng mạn. Anh ấy chỉ có tấm lòng và một trái tim nhân hậu nên mới chinh phục được tôi".

Ngay cả trước khi kết hôn, Ngọc Ánh đã có rất nhiều người theo đuổi và theo đuổi bằng hàng ngàn cành hoa hồng nhưng tình yêu vẫn không đến. Đơn giản vì nữ danh ca quá bận bịu với âm nhạc, không có thời gian cho các mối quan hệ cá nhân.

Tuy vậy, đến một lúc chị đã dừng lại để suy nghĩ về vấn đề lập gia đình. Chị kể: "Lúc đó tôi nghĩ đến lập gia đình chứ không còn nghĩ tới tình yêu màu hồng hay sự lãng mạn trong tình yêu nữa.

Nhưng tôi chắc chắn một điều mình không bỏ âm nhạc được vì không có âm nhạc Ngọc Ánh sẽ chết".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm