Dành tới 70% lương để xây nhà cho mẹ

Tô Diệp - Ảnh: NVCC
04/03/2023 - 16:20
Nhiều bạn trẻ đã không ngừng nỗ lực kiếm tiền và tiết kiệm để mua nhà tặng mẹ.

Cố gắng để chi một khoản tiền rất lớn tặng cho bố mẹ ngôi nhà khang trang và ấm cúng hơn, đối với nhiều người, đây là động lực để chăm chỉ làm việc và quản lý tài chính. 

Mua nhà tặng mẹ

Lê Trường Anh (26 tuổi, Hà Nội) chia sẻ rằng căn nhà đầu tiên được mua vào năm 2021, cũng là món quà báo đáp công ơn sinh thành và nuôi dưỡng của mẹ. Được biết, căn nhà Trường Anh mua tặng mẹ có phong cách tối giản, gồm 3 phòng ngủ, phòng khách và phòng bếp.

Từ khi vừa bước vào đại học, cậu bạn đã có ước mơ mua một ngôi nhà tặng mẹ. Trường Anh đã bắt đầu kiếm tiền từ sớm, trải qua rất nhiều ngành nghề từ đi làm thuê cho đến tự làm chủ, làm sản phẩm thương hiệu riêng nhưng cũng chưa thành công, may mắn là hòa vốn.

“Có thời điểm mình kiếm được khá nhiều tiền. Nhưng vì còn trẻ, kinh nghiệm cũng chưa nhiều, thất bại là điều không thể tránh khỏi, mình bắt đầu áp lực và nghi ngờ bản thân, liệu rằng có phải mình kém cỏi hay không”. 

May mắn có mẹ ở bên động viên, anh chàng đã quay trở lại việc kiếm tiền với tâm thế ổn định hơn. Từ chính những quyết định đúng thời điểm, Tường Anh đã có khả năng mua đứt căn nhà đầu tiên này.

Tích luỹ 70% lương để sửa nhà cho mẹ - Ảnh 2.

Tích luỹ 70% lương để sửa nhà cho mẹ - Ảnh 3.

Căn nhà Trường Anh mua tặng mẹ

Cũng giống như Trường Anh, Hoa Phạm (35 tuổi, kinh doanh tự do) đã xây nhà để sống cùng mẹ. “Sau 15 năm sống ở thành phố, chủ yếu là sinh sống trong các căn hộ chung cư chật hẹp, mình luôn mong muốn có ngày được xây một ngôi nhà với không gian rộng rãi để các con vui chơi. Cuối 2019 - đầu 2020 thì dịch bắt đầu bùng phát, nên mình quyết định nghỉ việc ở thành phố để về quê làm việc và sinh sống, sau đó mới quyết định xây nhà”. Diện tích căn nhà là 515m2, thiết kế 2 tầng rưỡi, với kiến trúc gồm 6 phòng: 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 4 phòng ngủ và 1 phòng thờ.

“Mình mất bố từ nhỏ, mẹ mình thì ở quê, nên mình luôn mong muốn được ở gần mẹ hơn. Thời điểm dịch bệnh bùng phát khiến mình nhận ra đây chính là cơ hội để có thêm thời gian cho gia đình, cùng nhau chia sẻ nhiều điều hơn trong cuộc sống. Và đó là khi quyết định bỏ phố về quê xây nhà của mình được lên kế hoạch. Được về quê, sống cùng mẹ, đó là điều tuyệt vời, ý nghĩa nhất đối với mình sau gần 15 năm xa quê”, Hoa Phạm chia sẻ. 

Tích luỹ 70% lương để sửa nhà cho mẹ - Ảnh 4.

Hoa Phạm

Bên cạnh đó, Thuỵ Ân (29 tuổi)  đã không ngần ngại rút tài khoản tiết kiệm để xây 1 căn nhà 2 tầng ở Đà Nẵng. Đây là mảnh đất của bố mẹ Thuỵ Ân, toàn bộ chi phí xây nhà 1,3 tỷ hoàn toàn do cô bạn chi trả. Căn nhà 2 tầng với mảnh đất 90m2, thiết kế mang hơi hướng Bắc Âu với 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh, phòng khách và bếp liền nhau.

“Lúc đó, nhà mình bị tràn nước, cũng đã khá cũ - bố mẹ lớn tuổi rồi nên mình muốn xây nhà để giúp đỡ gia đình phần nào. Mình đã dồn toàn bộ số tiền tích lũy được trong 3 năm đi làm hướng dẫn viên du lịch và xây nhà để mùa mưa sắp tới gia đình không còn lo dột ướt”. 

Hành trình miệt mài tích luỹ 

Theo Hoa Phạm, tổng chi phí để hoàn thiện căn nhà này rơi vào khoảng 5,5 tỷ đồng. Ban đầu, cô có vay một ít của người thân nhưng đã hoàn trả đầy đủ. Để xây được căn nhà đầu tiên này, Hoa Phạm đã tích lũy hơn 15 năm trời. Ở thành phố, thu nhập chính của cô chỉ ở mức trung bình, 15-20 triệu/tháng. Nhưng đều đặn, Hoa Phạm luôn dành ½ tổng thu nhập để thuê nhà và dành chi phí cho những khoản thật cần thiết trong cuộc sống. ½ số còn lại, cô dành hết để tiết kiệm. 

“Sau đó, từ những khoản tiết kiệm được, mình bắt đầu học đầu tư, mua các căn hộ nhỏ với giá tốt, sau đó bán lại và ăn lời. Tuy nhiên, cũng cần cân đối trong khả năng tài chính để việc mua - xây nhà không trở thành gánh nặng quá áp lực, tránh trường hợp xây nhà xong lại phải còng lưng trả nợ suốt đời”. 

Tích luỹ 70% lương để sửa nhà cho mẹ - Ảnh 6.

Tích luỹ 70% lương để sửa nhà cho mẹ - Ảnh 7.

Căn nhà của Hoa Phạm

Thuỵ Ân cũng là một người có thói quen để dành lương khá nhiều. “Mình thường dành 70% số tiền kiếm được để tiết kiệm, 30% còn lại cho việc chi tiêu các vấn đề lặt vặt cũng như phụ giúp thêm sinh hoạt phí cho ba mẹ”. 

Căn nhà mới của gia đình Thuỵ Ân

“Còn về việc không vay nợ, mình đã tính toán rất kỹ lưỡng, và dự tính các hạng mục một cách tỉ mỉ để mọi thứ nằm trong tầm mình có thể kiểm soát, nếu có phát sinh thì ở mức tối thiểu để có thể xoay xở và không bị thâm hụt ngân sách”, Thuỵ Ân chia sẻ về quyết định trả đứt 1 tỷ đồng xây nhà của bố mẹ mà không lựa chọn vay nợ. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm