"Dấu ấn" tri ân cố nhà giáo Văn Như Cương

18/11/2017 - 15:23
"Dấu ấn" là tên triển lãm về cố nhà giáo Văn Như Cương do trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) tổ chức, diễn ra sáng 18/11. Tranh ảnh, di vật của người thầy đáng kính do tự tay giáo viên, học sinh của trường thực hiện, thay cho lời tri ân nhân dịp 20/11.
Triển lãm "Dấu ấn" diễn ra ngay trong khuôn viên sân trường THPT dân lập Lương Thế Vinh cơ sở 1 (Tân Triều, huyện Thanh Trì) với nhiều sản phẩm sống động như tranh ảnh...
... hay đồ họa hình ảnh và thông tin về cố nhà giáo Văn Như Cương. Mỗi sản phẩm đồ họa gắn liền với mỗi dấu ấn về thầy như những câu nói nổi tiếng của thầy
Một trong những dấu ấn không thể không nhắc đến, chính là mối tình đầu và cũng là mối tình sau cuối tuyệt đẹp của thầy với người vợ thân yêu của mình - cô Đào Kim Oanh
... Những kỷ niệm đáng nhớ của thầy với mái trường do tự tay mình sáng lập. Trong đó, đáng nhớ nhất là những ngày thầy lâm trọng bệnh, nhưng vì nhớ học trò thân yêu nên đã trốn viện về thăm các em. Kỷ niệm này trở thành dấu ấn khắc sâu trong lòng các thế hệ học sinh của trường
Học sinh trường THPT dân lập Lương Thế Vinh say sưa đọc lại những dòng hồi tưởng về cuộc tình đáng ngưỡng mộ của vợ chồng thầy Văn Như Cương
Bên cạnh tranh ảnh, thông tin về các dấu ấn của thầy Văn Như Cương được thể hiện khá sinh động, triển lãm còn giới thiệu về những di vật đáng quý về thầy, như bút tích của thầy với nét chữ thân thương
Rất nhiều cuốn sách, tài liệu được nhà giáo Văn Như Cương sử dụng lúc sinh thời để giảng dạy học sinh. Nhiều cuốn sách đã cũ mòn, gắn với thầy suốt cả cuộc đời - được giới thiệu tại triển lãm khiến người xem xúc động
Những di vật, bút tích của thầy đều được trưng bày trang trọng, công phu khiến nhiều học trò dù gắn bó với trường đã lâu nhưng nay mới được hiểu rõ nhất về cuộc đời của người thầy đáng quý
Một trong những góc đặc sắc, tươi vui tại triển lãm chính là những bức ký họa do chính học sinh của thầy Văn Như Cương vẽ tặng.
Chòm râu trắng là dấu ấn rõ nét nhất trên gương mặt của thầy qua các bức tranh đáng yêu
Tại triển lãm, rất nhiều học sinh đã xúc động bồi hồi khi được xem lại những hình ảnh về thầy Văn Như Cương. Thầy luôn ở trong trái tim của các em...
Hình ảnh của cố nhà giáo với xung quanh là những con hạc giấy, được trang trọng treo ở bục sân khấu của trường ở cơ sở Nam Trung Yên. Triển lãm đồng thời diễn ra tại hai cơ sở vào cùng ngày 18/11.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm