Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
13/07/2026 - 17:25 (GMT+7)

Để mùa mưa lũ không còn là nỗi lo với thầy trò nơi biên giới Nghệ An

Hải Linh
Để mùa mưa lũ không còn là nỗi lo với thầy trò nơi biên giới Nghệ An

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Lào cùng các đại biểu và thầy cô giáo, học sinh nhà trường tại lễ khởi công trường mới.

Trường Mầm non Thanh Hà trong ngày được Bộ Quốc phòng khởi công xây dựng mới rực rỡ cờ hoa, song những vệt nước loang lổ vẫn in trên tường của các lớp học như một lời nhắc nhớ về những mùa mưa lũ đã qua. Với các thầy cô giáo nơi vùng biên xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, đó không chỉ là dấu vết của thiên tai mà còn là ký ức về những lần trắng đêm tất tả chạy lũ, khi bàn ghế, đồ dùng dạy học và cả những tập sách vở của học sinh bị nước lũ nhấn chìm chỉ sau một đêm…

Đánh dấu sự khởi đầu mới

Ngày đầu tháng 7, Trường Mầm non Thanh Hà, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, được Bộ Quốc phòng khởi công xây dựng mới, sân trường rực rỡ cờ hoa và tiếng cười của trẻ nhỏ. Những hàng ghế được chỉnh trang ngay ngắn, những đứa trẻ trong bộ quần áo tươm tất được cha mẹ đưa đến trường từ sớm, hân hoan chung niềm vui lớn với thầy cô giáo. 

Để mùa mưa lũ không còn là nỗi lo của thầy trò nơi biên giới Nghệ An- Ảnh 1.

Giáo viên, học sinh Trường Mầm non Thanh Hà tặng hoa, chào mừng Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khăm Liêng - Ụ Thạ Cay Sỏn cùng các đại biểu đến dự Lễ khởi công công trình Trường Mầm non Thanh Hà. Ảnh: Ngọc Lâm

Bên ngoài cổng trường, người dân địa phương cũng tập trung rất đông để chứng kiến thời khắc mong chờ suốt nhiều năm qua. Trên gương mặt ai cũng ánh lên niềm vui xen lẫn sự kỳ vọng. Có lẽ với nhiều người, đây không chỉ là một buổi lễ khởi công một công trình thông thường, mà là thời khắc đánh dấu sự bắt đầu của một ước mong đã được người dân và thầy trò chờ đợi suốt nhiều năm qua.

Công trình trường học mới do Bộ Quốc phòng Việt Nam trao tặng cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân dân xã Kim Bảng, có tổng mức đầu tư khoảng 30 tỷ đồng. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa thiết thực trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào, lần thứ 3.

Để mùa mưa lũ không còn là nỗi lo của thầy trò nơi biên giới Nghệ An- Ảnh 2.

Cô giáo Trần Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Hà, phát biểu tại Lễ khởi công. Ảnh: Ngọc Lâm

Tại lễ khởi công, cô Trần Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Hà xúc động nói: Công trình là món quà có ý nghĩa đặc biệt đối với nhà trường và nhân dân địa phương, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với sự nghiệp giáo dục ở vùng biên giới còn nhiều khó khăn.

"Nhiều năm qua, cơ sở vật chất của nhà trường đã xuống cấp, trong khi việc dạy và học thường xuyên bị ảnh hưởng mỗi khi mùa mưa lũ đến. Nay chúng tôi được Bộ Quốc phòng hỗ trợ xây trường mới rất kịp thời, đáp ứng mong mỏi của cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân dân địa phương", cô Tuyết, chia sẻ.

Đứng trong dòng người đông đúc ở cổng trường, bà Nguyễn Thị Hà Giang, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thanh Hà (cũ), nay là xã Kim Bảng, nhiều năm chứng kiến sự thay đổi và phát triển của địa phương, cho biết: "Trung bình mỗi năm địa phương phải đối mặt từ 1 đến 2 đợt lũ lớn. Dù là khu vực biên giới nhưng khu vực trung tâm xã lại ở vùng trũng, lần nào nước cũng dâng lên rất nhanh, lực lượng chức năng nhiều khi chỉ kịp sơ tán học sinh và giáo viên, còn bàn ghế, thiết bị dạy học và sách vở đều bị nước lũ nhấn chìm".

Để mùa mưa lũ không còn là nỗi lo của thầy trò nơi biên giới Nghệ An- Ảnh 3.

Các em học sinh với niềm vui được đón nhận trường mới do Bộ Quốc phòng trao tặng.

"Nay được chứng kiến lễ khởi công công trình trường học đặc biệt ý nghĩa của các bác lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Lào dành cho địa phương, chúng tôi càng tin tưởng và mong chờ ngày công trình hoàn thành, để mưa lũ không còn là nỗi lo thường trực nữa. Không chỉ thầy trò nhà trường, mà cả người dân chúng tôi cũng có thêm nơi tránh trú an toàn mỗi khi thiên tai xảy ra", bà Giang chia sẻ.

Mái trường "gánh" những nỗi lo

Trường Mầm non Thanh Hà hiện có diện tích khoảng 7.175m² với 26 cán bộ, giáo viên, 8 nhóm lớp và 220 học sinh, được tổ chức tại hai điểm trường cách nhau gần 10km. Điểm trường chính đặt tại thôn 2, xã Kim Bảng với 5 lớp học và 140 học sinh; điểm trường lẻ tại cụm Ba Xe, thôn 5 có 3 lớp học với 72 học sinh.

Để mùa mưa lũ không còn là nỗi lo của thầy trò nơi biên giới Nghệ An- Ảnh 4.

Cô Nguyễn Thị Hiền, nhân viên kế toán của Trường Mầm non Thanh Hà

Hòa chung niềm vui của thầy cô giáo, học sinh và đông đảo người dân xã nhà, cô Nguyễn Thị Hiền, nhân viên kế toán của trường chỉ tay lên vệt nước còn in trên tường lớp học từ trận lũ năm trước. Cô cho biết: "Có thời điểm nước ngập sâu tới gần hai mét, nhấn chìm gần như toàn bộ khuôn viên nhà trường. Vì vậy, mỗi khi mùa mưa đến, mưa lớn kéo dài, điều mà giáo viên và phụ huynh nhà trường lo nhất vẫn là sự an toàn của các cháu học sinh. Nay trường mới được xây dựng đáp ứng yêu cầu chống lũ, đó cũng là ước mơ suốt hàng chục năm qua của các giáo viên, phụ huynh và người dân địa phương. Từ khi biết tin này, cả nhà trường và phụ huynh đều vui mừng và hạnh phúc không tả hết...".

Theo thiết kế, Trường Mầm non Thanh Hà sẽ gồm 2 khối nhà hai tầng, với tổng diện tích sàn hơn 1.646m², bố trí 13 phòng chức năng hiện đại gồm phòng học, phòng làm việc, phòng y tế, khu bếp cùng các phòng phục vụ giáo dục thể chất, âm nhạc và mỹ thuật.

Đặc biệt, công trình được xây dựng theo tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và được tích hợp chức năng tránh trú thiên tai cho người dân địa phương khi cần thiết. Điều đó đồng nghĩa với việc ngôi trường này sẽ không chỉ là nơi gieo những mầm xanh tri thức mà còn trở thành điểm tựa an toàn của cả cộng đồng mỗi khi thiên tai xảy ra.

Để mùa mưa lũ không còn là nỗi lo của thầy trò nơi biên giới Nghệ An- Ảnh 5.

Các đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Lào cùng nhấn nút khởi công xây dựng Trường Mầm non Thanh Hà.

Đại tá Trần Quang Trung, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An khẳng định: "Công trình sẽ được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm tiến độ và chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia để sớm đưa vào sử dụng, phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em khu vực biên giới xã Kim Bảng".

Việc xây dựng mới Trường Mầm non Thanh Hà không chỉ mang ý nghĩa đầu tư một công trình giáo dục, mà còn góp phần cải thiện điều kiện sống của nhân dân vùng biên, tiếp tục củng cố niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Một mái trường an toàn hôm nay sẽ tạo nền tảng để trẻ em vùng biên Nghệ An được học tập trong điều kiện tốt hơn. Để những người thầy, người cô thêm yên tâm gắn bó với nghề. Đồng thời, ngôi trường mới cũng trở thành nơi che chở cho nhân dân mỗi khi thiên tai xảy ra. Đó cũng là cách những người lính Bộ đội Cụ Hồ hôm nay viết tiếp truyền thống "quân với dân một ý chí" bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hướng về cuộc sống của đồng bào nơi biên giới.

Để mùa mưa lũ không còn là nỗi lo của thầy trò nơi biên giới Nghệ An- Ảnh 6.

Người dân xã Kim Bảng hạnh phúc khi mai này sẽ vơi bớt nỗi thấp thỏm, lo lắng bất an khi mùa mưa lũ tới như suốt bao năm qua.

Rồi sẽ đến một ngày, trên những bức tường lớp học mới không còn những vệt nước lũ hằn in của năm tháng. Những đứa trẻ ở vùng biên giới Nghệ An sẽ được học tập trong những lớp học khang trang, an toàn. Và với thầy trò Trường Mầm non Thanh Hà cùng người dân xã Kim Bảng, sẽ giảm thiểu nỗi lo lắng bất an khi mùa mưa lũ lại tới như suốt bao năm qua.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận