Đêm nhạc ‘Trăng’ tưởng nhớ An Thuyên: Nghẹn ngào và… tưng bừng

03/07/2016 - 16:26
Có nước mắt rơi nghẹn ngào, có âm nhạc đằm sâu, lắng đọng. Nhưng đêm nhạc “Trăng” tưởng nhớ một năm ngày mất của cố nhạc sĩ An Thuyên còn có cả sự tươi mới, tưng bừng của những người trẻ…
Không gian đặc biệt diễn ra đêm "Trăng" ở chùa Bái Đính

Những cung bậc tưởng như trái ngược đó lại hòa quyện với nhau, làm nên một chương trình tưởng nhớ nhạc sĩ An Thuyên thật đặc biệt vào tối 2/7 tại chùa Bái Đính, Ninh Bình.

Không gian biểu diễn của Trăng là khoảng sân trước điện Tam Thế của chùa Bái Đính. Chẳng cần phải cầu kỳ phông màn, hiệu ứng hình ảnh, cửa điện và vòm mái cong của điện Tam Thế đã là một sân khấu cực kỳ  ấn tượng, mãn nhãn cho đêm nhạc. Tòa bảo tháp 13 tầng sáng rực ở phía sau điện càng tô thêm vẻ linh thiêng cho đêm nhạc kỷ niệm giỗ đầu của cố nhạc sĩ tài hoa.

Các ca khúc nổi tiếng của An Thuyên như Ca dao em và tôi, Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, Dương cầm thu không em, Huế thương, Chiều Hiền Lương, Cánh cò mẹ… được các giọng ca quen thuộc Trọng Tấn, Tấn Minh, Vân Khánh, Lan Anh, Phương Thảo… thể hiện đầy cảm xúc.

Đặc biệt, xen kẽ giữa các tiết mục biểu diễn, giọng nói của cố nhạc sĩ An Thuyên được vang lên từ băng tư liệu. Những chia sẻ của ông về tuổi thơ nghèo khó, về tình yêu dành cho người mẹ tảo tần, những lời ông dặn con về lòng nhân ái với cuộc đời… được cất lên, khiến khoảng 3.000 nghìn khán giả có mặt tại sân điện Tam Thế như thấy ông vẫn đang hiện hữu đâu đây.

Bông Mai nghẹn ngào khi hát tặng cha mẹ

“Tổ chức Trăng tại không gian linh thiêng như chùa Bái Đính, tôi tin sẽ được gặp lại ba mình”, ca sĩ Bông Mai, con gái nhạc sĩ An Thuyên nói. Thật ngẫu nhiên, trước khi Trăng diễn ra, trời đổ mưa to khiến ê kíp tổ chức rất lo lắng. Nhưng không lâu sau, trời quang mây tạnh, để đêm nhạc có thể diễn ra thuận buồm xuôi gió như dự kiến. Ca sĩ Bông Mai tin rằng ba chị đã sắp đặt những điều này.

Màn biểu diễn của Bông Mai cũng là phần xúc động nhất trong chương trình Trăng. Nhiều khán giả đã không kìm được nước mắt khi nghe Bông Mai hát ca khúc Cha tôi do anh trai mình là nhạc sĩ An Hiếu sáng tác và ca khúc Nhớ mẹ do ba chị viết tặng con gái khi chị làm mẹ. Bông Mai nói, khi thể hiện 2 ca khúc này, chị không biểu diễn mà là chia sẻ với mọi người. Chị hát để tặng ba An Thuyên, và tặng mẹ Huyền Lâm – người mà theo Bông Mai là phải chịu nhiều cô đơn, mất mát nhất khi ba chị không còn…

Nhưng cũng chính Bông Mai đã khẳng định trước khi chương trình diễn ra rằng, Trăng sẽ không phải là một đêm nhạc đầy nước mắt. Người yêu nhạc An Thuyên đến với đêm nhạc để nhớ ông và để tôn vinh âm nhạc của ông chứ không phải để ủy mị, ướt át. Bởi thế, bên cạnh những điều sâu lắng, xúc động, Trăng còn khiến người xem thích thú bởi sự tươi trẻ, mới mẻ.

Hồ Ngọc Hà hát "Dòng sông thi ca" 

Những cái tên như Sơn Tùng MTP, Hồ Ngọc Hà, Uyên Linh, Văn Mai Hương, Oplus, PB Nation… quả thực rất lạ với âm nhạc An Thuyên. Nhưng chính những cái tên lạ này đã khuấy động sân chùa Bái Đính, mang đến những cảm xúc mới cho khán giả. Sơn Tùng hát Chín bậc tình yêu, Văn Mai Hương hát Em chọn lối này... theo phong cách pop trẻ trung chứ không phải là dân gian miền núi phía Bắc như thường thấy khiến người xem bất ngờ, thú vị. Phần trình diễn của nhóm PB Nation và Nhà hát thử nghiệm Hoa Sen Trắng ở Bạn trong vườn, Ông vua đi cày với những đoạn rap, hiphop sôi động quả thực đã khiến đêm nhạc tưởng niệm An Thuyên trở nên tưng bừng.

Sinh thời, nhạc sĩ An Thuyên là người luôn ủng hộ, cổ vũ cho những người trẻ tìm tòi, thử nghiệm, phá vỡ những lối mòn trong âm nhạc. Và hẳn rằng, ở trên cao xa kia, khi chứng kiến những màu sắc khác nhau trong đêm nhạc tưởng nhớ mình, ông đang mỉm cười…

Xem tiếp những hình ảnh trong đêm nhạc “Trăng”:

Đêm nhạc "Trăng" được mở đầu bằng ca khúc "Phật Bà nghìn mắt nghìn tay" với phần biểu diễn của 300 tăng ni, Phật tử và nghệ sĩ
Ca sĩ Phương Thảo ngọt ngào với 2 ca khúc "Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác" và "Tìm chồng"
Trọng Tấn là ca sĩ hát nhiều nhất chương trình với 3 ca khúc "Chiều Hiền Lương", "Về miền Trung", Nôi tre làng
Ca sĩ Vân Khánh ngọt ngào với "Huế thương" và "Cánh cò mẹ"
Tấn Minh sâu lắng với "Dương cầm thu không em" và "Ca dao em và tôi"
Uyên Linh lần đầu hát nhạc An Thuyên trên sân khấu với "Bến trăng" và "Hồ Gươm chiều thu"
Văn Mai Hương hát "Em chọn lối này" theo phong cách Pop sôi động. Đây cũng là lần đầu tiên cô hát nhạc An Thuyên trên sân khấu
Lần đầu tiên hát "Chín bậc tình yêu" trên sân khấu, Sơn Tùng MTP coi đây là một cách để tri ân với nhạc sĩ An Thuyên
Bốn chàng trai Oplus hiện đại với "Đi tìm bóng núi" và "Lạc"
PB Nattion hâm nóng không khí đêm nhạc với "Bạn trong vườn" và "Ông vua đi cày"
Bông Mai hát "Cha tôi" và "Nhớ mẹ" tặng hai đấng sinh thành
Sân điện Tam Thế đông kín khán giả
Khán giả nhỉ thích thú với những tiết mục trẻ trong chương trình
Nghệ sĩ Huyền Lâm, vợ nhạc sĩ An Thuyên, cảm ơn khán giả và các nghệ sĩ đã ủng hộ chương trình
Các nghệ sĩ tham gia đêm "Trăng" chào tạm biệt khán giả

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm