Đen Vâu gửi 500 triệu doanh thu từ bài "Nấu ăn cho em" để nuôi cơm và xây trường ở vùng sâu vùng xa

Minh Khôi
14/06/2023 - 16:16
Đen Vâu gửi 500 triệu doanh thu từ bài "Nấu ăn cho em" để nuôi cơm và xây trường ở vùng sâu vùng xa
Đen Vâu tiếp tục "ghi điểm" tuyệt đối trong lòng công chúng bởi nghĩa cử quá đẹp.

Mới đây, Đen Vâu đã chính thức gửi đến quỹ Nuôi Em số tiền 500 triệu đồng từ doanh thu YouTube bài "Nấu ăn cho em". Số tiền sẽ được sử dụng để nuôi cơm và xây trường cho các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa. Trên trang fanpage của mình, Đen Vâu đã có chia sẻ rất cụ thể, minh bạch về nguồn gốc số tiền, các ảnh chụp bằng chứng cũng như ảnh giao dịch càng khiến người hâm mộ thêm yên tâm và tin tưởng.

Đen Vâu gửi 500 triệu doanh thu từ bài mới để nuôi cơm và xây trường ở vùng sâu vùng xa - Ảnh 1.

Theo Đen tiết lộ, doanh thu thực tế mà anh nhận từ YouTube cho MV "Nấu ăn cho em" sau 1 tháng ra mắt là hơn 418 triệu đồng. Nam rapper quyết định "làm tròn" rất đáng yêu bằng cách chuyển hẳn con số 500 triệu đồng (với hơn 80 triệu đồng tiền của cá nhân). Đen Vâu cho biết phần doanh thu từ các nền tảng khác sẽ được báo cáo sau và sẽ được cập nhật đến khán giả.

Đen Vâu cũng thông tin đến khán giả từ nay mỗi cuối năm hay mỗi quý, anh đều sẽ công khai doanh thu từ "Nấu ăn cho em" và ảnh chụp xác nhận chuyển khoản. Đây là một hoạt động rất văn minh của Đen Vâu lẫn người hâm mộ, được dư luận ủng hộ rất tích cực trong thời gian vừa qua.

Đen Vâu gửi 500 triệu doanh thu từ bài mới để nuôi cơm và xây trường ở vùng sâu vùng xa - Ảnh 2.

Đen chụp ảnh ước tính doanh thu trên YouTube công khai cho khán giả xem.

Toàn văn chia sẻ của Đen Vâu về số tiền từ thiện anh gửi cho quỹ Nuôi Em như sau:

"Đen xin phép thông báo với cả nhà doanh thu của bài hát "Nấu ăn cho em" sau một tháng ra mắt. Thay mặt quý khán giả, doanh thu này sẽ gửi cho "Nuôi Em", là đơn vị thuộc Trung tâm tình nguyện Quốc gia - TW Đoàn Thanh Niên Việt Nam, để nuôi cơm và xây trường cho các em nhỏ vùng sâu vùng xa.

Dưới đây là một số ghi chú cụ thể để mọi người hiểu rõ hơn về con số này:

Doanh thu ước lượng: 26.399 USD (từ 13/5 đến 13/6/23) (số liệu công cụ quản lý kênh)

Doanh thu thực tế nhận về: 17.951 USD (tạm tính trên sổ sách).

Quy đổi ra tiền VND: 418,168,545 ( hơn bốn trăm mười tám triệu, theo tỉ giá USD của Vietinbank lúc 21h ngày 13/6/23, 1 USD = 23,295 VND).

Doanh thu thực tế là số tiền nhận được sau khi đã đóng thuế, trừ chi phí cho các đối tác và các bên liên quan tới việc phát hành nhạc, vì lí do bảo mật với đối tác, mình không được phép công khai điều khoản HĐ, cả nhà cứ yên tâm rằng đây là con số minh bạch được thể hiện cụ thể trên giấy tờ hợp pháp của nhiều đơn vị quản lý chứ không mập mờ nhé).

Thực tế là số tiền này mới chỉ được tính toán trên giấy tờ, team DV sẽ ứng ra trước để gửi xây trường cho kịp năm học.

Một số ghi chú khác:

Doanh thu hiện tại lấy số liệu tới ngày 11/6/23, vì số liệu báo cáo thường chậm 2-3 ngày.

Số tiền quy đổi so với doanh thu có thể sai số khoảng 1% do phí chuyển đổi tiền tệ.

Đây là doanh thu từ Youtube, còn các nền tảng audio streaming thì số liệu nhận về theo quý nên chưa có báo cáo. Đen sẽ cập nhật với cả nhà ngay khi có số liệu cụ thể nhé.

Đây là doanh thu cao đột xuất do bài hát mới, được cả nhà ủng hộ trong những ngày đầu với giá lượt xem quảng cáo cao, dần về sau lượng view hàng tháng sẽ giảm dần nên doanh thu sẽ không cố định nhé.

Sau này, việc thông báo doanh thu của bài hát sẽ được đơn giản hóa bằng xác nhận chuyển khoản cho gọn gàng. Mỗi quý hoặc cuối năm Đen sẽ cung cấp thông tin cho các bên nhận tiền để đối chiếu nhé.

Thật sự mà nói mình biết ơn các em nhỏ vì các em đã cho mình cảm hứng viết bài Nấu ăn cho em. Sau khi bài hát ra mắt, mình được nhận về thêm nhiều thiện cảm của quý khán giả, được nhận nhiều lời cảm ơn của các em, lời chúc sức khỏe của các bạn, lời động viên của các cô chú anh chị. Đó là niềm hạnh phúc! Biết ơn các em nhỏ, các người bạn đồng hành vì đã cho mình nhận về nhiều thế này.

Nhưng xin cả nhà mình đừng tôn vinh việc làm này như 1 cái gì đó lớn lao. Chữ Tử Tế nó vĩ đại lắm mình chưa đủ sức để đeo lên đâu. Đây không phải là khiêm tốn, đây là sự thật, đời sống này mỗi công việc đều có đóng góp quan trọng hỗ trợ nhau. Xã hội cho mình nhiều điều kiện để kiếm sống, mình cảm thấy đóng góp chưa là gì, những người cần tôn vinh đó là những thầy cô cắm bản, là những nhà hoạt động xã hội bền bỉ tích cực bao nhiêu năm nay, là những người không ngại gian khổ đi muôn nơi tìm những hoàn cảnh khó khăn để chia sẻ và giúp đỡ, là những người đang ngày ngày tìm cách thay đổi đời sống vùng cao và tạo công ăn việc làm cho mọi người. Chúng mình cùng nhìn ngắm họ, học hỏi họ để cố gắng nhé Đồng âm ơi.

Chúc mọi người chân cứng đá mềm!

Mong quê hương thuận gió hòa mưa!"

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm