Đi du lịch cách nhà hơn 14 nghìn km, người phụ nữ 60 tuổi cưới luôn ông chồng ngang tuổi con gái!

An Thanh
06/10/2022 - 12:23
Đi du lịch cách nhà hơn 14 nghìn km, người phụ nữ 60 tuổi cưới luôn ông chồng ngang tuổi con gái!
Không ngờ chỉ nhờ một chuyến du lịch, nữ cảnh sát đã về hưu có thể cưới cho mình người chồng trẻ tuổi.

Nhờ chuyến du lịch mà có chồng trẻ kém 30 tuổi

Deborah Babu, 60 tuổi đến từ California (Mỹ) không thể ngờ rằng nhờ một chuyến du lịch mà gặp được người chồng hiện tại của mình - Saitoby Babu 30 tuổi.

Theo đó, năm 2017, Deborah cùng cô con gái Royce 30 tuổi đến Tanzania để du lịch. Nơi này cách nhà họ sống đến 9000 dặm (hơn 14 nghìn km). Một hôm, hai mẹ con đang đi dạo trên một bãi biển ở Zanzibar thì họ tình cờ gặp hai người của bộ tộc Maasai. Một trong số đó là Saitoty. Anh chàng này sau đó đã tặng họ một món quà lưu niệm.

Deborah từ chối nhưng hỏi rằng có thể chụp ảnh chung được không bởi cô chưa bao giờ gặp một người trong bộ tộc Maasai cả. Nhờ đó, cả hai bắt đầu cuộc trò chuyện đầu tiên.

Saitoty muốn được Deborah gửi ảnh cho mình nên đã để lại cách thức liên lạc. Nhờ vậy, khoảng cách giữa cả hai lại càng tiến gần đến nhau hơn.

Đi du lịch cách nhà hơn 14 nghìn km, người phụ nữ 60 tuổi cưới luôn ông chồng ngang tuổi con gái! - Ảnh 1.

Bức ảnh đầu tiên họ chụp chung.

Vài ngày sau, cặp đôi quyết định hẹn hò bất chấp khoảng cách tuổi tác là 30 tuổi. Họ hẹn hò như những cặp đôi khác, cùng đi dạo trên bãi biển, cùng chuyện trò tâm sự.

Ban đầu, Deborah không muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ này vì khoảng cách tuổi tác. Tuy nhiên, Saitoty thì dường như “cảm nắng”, quyết định đồng hành cùng mẹ con cô đến địa điểm vui chơi tiếp theo ở Tanzania. Anh rất buồn bã khi họ phải quay về Mỹ sau 2 tuần du lịch.

Về nước, Deborah vẫn giữ liên lạc với Saitoty. Anh chàng 30 tuổi thì thẳng thắn bày tỏ ý định muốn kết hôn với người phụ nữ gấp đôi tuổi mình. Theo anh, cuộc gặp gỡ cứ như nhân duyên sắp đặt vậy. Ngày nào anh cũng gọi điện đến và ngày nào cũng bày tỏ ý định kết hôn.

Các con của Deborah biết chuyện, họ khuyến khích cô “Cứ tiến đến” nếu điều đó có thể khiến cô vui. Sau 2 tháng, Deborah quyết định bay trở lại để gặp Saitoty và nói đồng ý khi anh quỳ xuống cầu hôn.

Đến tháng 6/2018, cặp đôi tổ chức đám cưới bằng nghi lễ truyền thống theo bộ tộc người Maasai. Hôn lễ hợp pháp được cử hành vào tháng 7/2022 vừa qua.

Cuộc hôn nhân hạnh phúc mặc kệ lời bàn tán

Deborah hiện tại sử dụng tên Maasai của mình là Nashipai và sống cùng Saitoty ở Ubena, Tanzania. Cô cho biết, mình đang có những ngày không thể nào hạnh phúc hơn được nữa.

Deborah là một cảnh sát về hưu, cô chia sẻ những trải nghiệm của mình: “Tôi không bao giờ mong đợi sẽ tìm được một tấm chồng và kết hôn cùng người trẻ tuổi hơn mình như thế này. Anh ấy là người đàn ông tốt bụng và chu đáo nhất. Khi anh ấy nói muốn kết hôn, tôi nghĩ đó là điều thật điên rồ. Nhưng các con và gia đình tôi nói rằng đừng nên quan tâm đến tuổi tác. Tôi đã ở một mình đủ lâu và xứng đáng có được hạnh phúc. Cuộc sống ở Mỹ khác nhiều so với ở Tanzania nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc khi ở đây”.

Đương nhiên, mối quan hệ hôn nhân chênh lệch tuổi tác này cũng vướng phải nhiều lời đồn thổi không hay. Có người thậm chí còn hỏi Saitoty rằng Deborah là mẹ hay bà của anh khiến anh vô cùng khó chịu.

Deborah chia sẻ: “Chúng tôi chỉ muốn tập trung vào mối quan hệ của mình và niềm hạnh phúc đáng có mà thôi”.

Saitoty là một người nông dân chăn nuôi gia súc, anh thẳng thắn bày tỏ tình cảm dành cho vợ mình: “Lần đầu tiên thấy cô ấy, tôi cảm tưởng như gặp thiên thần vậy. Chúng tôi cười cùng nhau và chụp một bức ảnh chung. Cô ấy làm trái tim tôi như tan chảy. Cô ấy xinh đẹp, tốt bụng và luôn ủng hộ tôi. Kết hôn là một sự thay đổi lớn trong cuộc đời, tôi tự hào về cuộc hôn nhân của mình. Tôi thật sự đau lòng khi thấy những bình luận ác ý. Tuổi tác chỉ là con số và nó không ngăn cản được tình yêu và sự quan tâm mà tôi dành cho vợ mình đâu”.

Hiện tại, khi nhìn lại bức ảnh đầu tiên chụp chung, Deborah nói rằng nhìn vào cô có cảm giác họ đã yêu nhau ngay từ khoảnh khắc đó.

Cặp đôi có cuộc sống hạnh phúc.

Con gái lớn và con trai của Deborah chưa hề gặp Saitoty ngoài đời khi mẹ mình quay lại sau chuyến du lịch. Tuy nhiên, họ đã nói chuyện qua FaceTime và có cảm tình với anh chàng. Những đứa con cũng là động lực để Deborah mạnh mẽ bước vào mối quan hệ này.

Hiện tại, đôi vợ chồng lệch tuổi sống cùng nhau trong ngôi nhà làm từ bùn của riêng họ tại Tanzania.

“Chúng tôi nấu ăn trên ngọn lửa than và cũng chẳng có nước máy. Hai vợ chồng đang xây dựng một nhà nghỉ và thậm chí phải tự làm lấy những chiếc thang. Saitoty chưa bao giờ ăn kem hay ăn cá trước khi gặp tôi. Nhiều người nói những điều kinh khủng về mối quan hệ này nhưng tôi biết mình đang có được hạnh phúc. Anh ấy hài hước, lãng mạn. Tuổi tác chỉ là một con số mà thôi”, Deborah cho hay.

Theo The Mirror

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm