Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Đi tìm hạnh phúc

11/08/2026 - 21:38 (GMT+7)
PV

Chị ngồi đó, ánh mắt vẫn dõi theo từng hành động của chồng. Chị im lặng. Anh cũng chẳng thèm lên tiếng. Như một cơn lũ trào dâng, chị chạy đến bên anh, túm cổ áo anh và đấm vào ngực chồng thùm thụp. Chị khóc: - Anh là đồ tồi! Anh tồi lắm! Anh chết quách đi! - Cô! Cô dở cái trò quái gì thế? Tôi mệt! Đừng hành hạ tôi thêm nữa! Anh giằng ra khỏi những móng tay đỏ chót của chị.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận