pnvnonline@phunuvietnam.vn
Lãnh đạo tỉnh Điện Biên thăm hỏi, động viên gia đình có người tử vong do mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lò Văn Cương (bìa trái) thăm hỏi gia đình ông Vàng Phá Ly đã mất 3 người con do sạt lở đất.
Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ đêm 31/7 đến sáng 1/8, bản Háng Pu Xi (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) xảy ra lũ quét nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn về tài sản, hạ tầng và khiến 2 cháu nhỏ trong cùng một gia đình bị vùi lấp, mất tích.
Ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng gồm công an, quân đội, dân quân tự vệ và người dân địa phương đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm. Các trang thiết bị như máy xúc, máy ủi cũng được huy động đến hiện trường để hỗ trợ

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích.
Sáng 2/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lò Văn Cương đã trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, đẩy nhanh việc tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích.
Ông Lò Văn Cương đã yêu cầu các lực lượng tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích khẩn trương triển khai các biện pháp, cố gắng tìm được người bị nạn và hỗ trợ nhân dân di chuyển người, tài sản ra khỏi vùng lũ quét, sạt lở, trong đó ưu tiên tập trung tìm kiếm các nạn nhân vẫn còn đang mất tích…
Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm trong điều kiện địa hình phức tạp, nhiều bùn đất, đá lớn, cây cối... tràn xuống theo cơn lũ. Khoảng 9h30 phút, lực lượng chức năng xác định được vị trí thi thể của 2 nạn nhân tại khu vực nền nhà bị sập do lũ cuốn. Đến 10h, lực lượng tìm kiếm tìm thấy cháu M.A.D. (sinh năm 2012) và 10h 30 phút tiếp tục tìm thấy thi thể cháu M.A.G. (sinh năm 2013), cách vị trí anh trai không xa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lò Văn Cương chỉ đạo công tác tìm kiếm
Trước những đau thương, mất mát của người dân do mưa lũ, ông Lò Văn Cương đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình có nạn nhân bị thiệt mạng do mưa lũ xảy ra trên địa bàn xã Xa Dung.
Trước nỗi đau mất đi 3 người con (cháu V.A.P. (sinh năm 2013), cháu V.T.U. (sinh năm 2015) và cháu V.A.Đ. (sinh năm 2020) do sạt lở đất của gia đình ông Vàng Phá Ly (bản Từ Xa B, xã Xa Dung), ông Cương cùng đoàn công tác đã thăm hỏi, chia sẻ mất mát, động viên tinh thần thân nhân các gia đình.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên gửi lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi đột ngột của người thân, đồng thời mong các gia đình nén đau thương, ổn định tinh thần để vượt qua giai đoạn khó khăn.
Ông nhấn mạnh, tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời quan tâm, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại cả về người và tài sản để sớm ổn định cuộc sống.