Diễn viên Mạc Văn Khoa: “Sự may mắn quyết định rất lớn đến cuộc đời tôi”

Mai Hoa (Thực hiện)
06/01/2024 - 10:48
Diễn viên Mạc Văn Khoa: “Sự may mắn quyết định rất lớn đến cuộc đời tôi”

Diễn viên Mạc Văn Khoa

Đó là chia sẻ của Mạc Văn Khoa khi nhìn lại năm 2023, một năm anh vừa gồng gánh việc kinh doanh vừa có phim lần đầu thử sức sản xuất trong bối cảnh nhiều khó khăn.

- Đang là một trong những cây hài đắt show, lại kinh doanh "mát tay" nhưng nhiều năm nay mỗi lần nhắc đến đều thấy anh kêu nghèo, vẫn đang ở nhà thuê là thế nào?

Nhiều lúc lướt mạng xã hội hay đọc báo, tôi vẫn đọc được mấy tin kiểu "Mạc Văn Khoa thu nhập khủng, 300 triệu đồng mỗi tháng" hay "bán bún đậu doanh thu 2 tỷ một ngày, Mạc Văn Khoa ở nhà mấy chục tỷ"... Có lần bố tôi gọi điện vào hỏi: "Sao mày mua nhà mà không nói với bố?". Trời ơi, tôi chưa bao giờ nói thế. Thực tế, tôi vẫn đang ở nhà thuê là thật. Mọi người hay nghĩ nghệ sĩ kiếm tiền dễ. Nhưng một bộ phim quay cả mấy tháng trời, còn phải đầu tư trang phục, đi lại và còn lo con cái, nhà cửa… tham gia một bộ phim được số tiền vài trăm triệu đồng nhưng có khi cả năm chỉ có một bộ phim, chia ra cho cả năm thì không nhiều đâu. Với cá nhân tôi, 8-9 năm làm nghề cũng có vai thành công, vai thất bại nhưng vất vả lắm.

- Không thể cứ đi thuê nhà mãi được, anh có kế hoạch mua nhà chưa?

Mấy năm trước, tôi đã định mua nhà ở xa xa nhưng đúng lúc đấy thì phim tới - "Siêu lừa gặp siêu lầy" đó, tôi lại quyết định bỏ vốn đầu tư. Dồn hết vào "Siêu lầy gặp siêu lừa" rồi phim thắng, giờ tôi lại tiếp tục đầu tư phần 2 nên chưa biết khi nào mới mua nhà. Nhiều khi nghĩ, có khi chưa đến tuổi được ở nhà riêng nên cứ đi ở nhà thuê, ở chán căn này lại thuê căn khác. (Cười)

“Sự may mắn quyết định rất lớn đến cuộc đời tôi”- Ảnh 1.

Mạc Văn Khoa

- Đem tiền "an cư" đi đầu tư phim, anh không sợ mất trắng sao?

Có chứ. Ngày trước ở một mình hay khi còn yêu đương, có 2 người thì tôi không qua lo lắng nhưng từ khi kết hôn rồi có con, nhiều thứ phải tính toán. Cũng may, vợ luôn tôn trọng, ủng hộ quyết định của tôi. Hơn nữa, tôi không chơi tất tay đâu, tôi cũng để ra một khoản đề phòng phim lỗ còn có cái trang trải. Phim điện ảnh hên xui mà, muốn biết lỗ - lãi thì nhanh lắm, 3 ngày ra rạp là biết rồi. Dồn hết vào phim rồi thì lấy gì mà lo cho con với đóng tiền nhà? Nghề này có phải cứ cuối tháng có lương đâu nên không tính kỹ thì có mà trầm cảm.

- Gồng gánh kinh doanh được qua mùa dịch Covid-19, sau dịch, nghệ thuật trở lại chật vật mà anh ngay lập tức có phim đầu tay trăm tỷ phòng vé, ngẫm ra mới thấy Mạc Văn Khoa may mắn nhỉ!

Đúng rồi, đến giờ ai hỏi tôi nghĩ gì về những năm qua, tôi đều nói thành công của mình là nhờ may mắn. Vì nhiều người giỏi, có khả năng biến hoá hơn nhiều mà chưa có cơ hội "bật" lên được, còn mình thì cảm giác cứ đến lúc tuyệt vọng nhất là may mắn lại đến. Như năm 2015, tôi vào Thành phố Hồ Chí Minh học sân khấu được nửa năm không triển vọng, đang định về để đi xuất khẩu lao động thì lại thi "Cười xuyên Việt" và giành Á quân. Từ đó, tôi được khán giả biết đến.

Với điện ảnh cũng vậy, nó đến với tôi một cách rất tình cờ. Phim đầu tiên tôi tham gia là "Điệp vụ 3L" do chị Thuỷ Tiên sản xuất. Thời điểm đó, tôi còn chưa biết máy quay là gì nhưng trong phim, tôi được giao một vai thứ, phải diễn với các nhân vật gạo cội như chú Thành Lộc, anh Huy Khánh… Qua bộ phim này, tôi cũng tạo được ấn tượng với khán giả. Sau đó, nhiều nhà sản xuất để ý tới mình hơn và con đường điện ảnh của mình bắt đầu phát triển. Tôi cho rằng, sự may mắn quyết định rất lớn đến cuộc đời mình. Hoặc như phim "Siêu lầy gặp siêu lừa", tôi không nghĩ được kết quả như thế vì lần đầu thử sức sản xuất, lần đầu đóng vai chính, bản thân mình cũng không phải cái tên "bảo chứng phòng vé"… Mấy anh em trong ê-kip tính làm 3 phần, trong đó phần 1 chỉ mong hòa vốn hoặc có lãi một chút xíu để có cơ sở làm phần 2. May mắn thành công nên áp lực phần 2 phải làm kỹ hơn.

- Nhiều nghệ sĩ miền Nam đang có xu hướng ra Bắc đóng phim. Anh có lợi thế xuất thân, liệu có tính trở về không?

Mấy năm nay, tôi vẫn ra Bắc diễn "Xuân Phát Tài" và một số chương trình hài phù hợp. Nhưng cũng có một số dự án mà yêu cầu thời gian dài hơi thì tôi chưa tham gia được vì còn vợ con ở trong Nam nên không tiện. Hai năm vừa rồi, bố ốm nên tôi chưa có thời gian tham gia được. Nhưng sắp tới, tôi cũng muốn thử sức với truyền hình miền Bắc. Tôi cũng muốn làm phim chung với anh Chiến Thắng vì đó là thần tượng nhiều năm nay của tôi.

- Cảm ơn chia sẻ của Mạc Văn Khoa!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm