Diễn viên Nhã Uyên: Phụ nữ nên dũng cảm đối diện với nạn bạo hành

An Khê (Thực hiện)
26/04/2022 - 12:00
Diễn viên Nhã Uyên: Phụ nữ nên dũng cảm đối diện với nạn bạo hành

Diễn viên Nhã Uuyên chia sẻ, phụ nữ nên dũng cảm đối diện với nạn bạo hành

Thời gian gần đây, khi bộ phim lên án nạn bạo hành “Đêm tối rực rỡ!” ra rạp, nhiều sự chú ý đã dồn về nữ diễn viên Nhã Uyên trong vai Xuân Thanh, một vai diễn nặng tâm lý và bi thương. PNVN đã có cuộc trao đổi với “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” tại Liên hoan phim Santa Fe 2022 này.

- Trong bộ phim "Đêm tối rực rỡ!", vai Xuân Thanh của Nhã Uyên đã có một cuộc sống đầy chua chát vì bị bạo hành, nợ nần, ly hôn… Chị có chia sẻ rằng mình từng bị bạo hành và đến giờ vẫn bị ám ảnh về điều đó?

Đúng vậy, tôi không biết diễn tả ra sao nhưng tôi đã tha thứ cho ba mẹ rồi. Khi đó bản thân họ cũng không đủ hiểu biết nên đã vô tình làm tôi bị tổn thương và tôi cũng không có kỹ năng để bảo vệ chính mình.

Năm 27 tuổi, tôi xác định mình có vấn đề tâm lý, đến giờ đã 5 năm. Tôi sẽ phấn đấu chữa lành vết thương trong lòng. Tôi phải chấp nhận thỉnh thoảng mình sẽ có cơn trầm cảm, dù cuộc sống hiện tại của tôi khá vui vẻ và hạnh phúc.

- Có phải vì vợ từng trải qua những đau thương mà chồng chị - đạo diễn Aaron Toronto đã tạo vai diễn đó cho vợ mình hay vì chính câu chuyện của chị mà anh ấy đã tạo ra "Đêm tối rực rỡ!"?

Khi sáng tác tác phẩm này, vợ chồng tôi đã phải sống cùng chứng bệnh trầm cảm thi thoảng xuất hiện của tôi. Đôi khi tôi không hiểu được hết cảm xúc của mình, chồng tôi đều kiên nhẫn, chờ đợi tôi vượt qua. Khi tôi làm chủ được cảm xúc, suy nghĩ của mình thì tôi chia sẻ cho anh. Đây là yếu tố để thúc đẩy viết kịch bản tạo ra nhân vật Xuân Thanh.

Diễn viên Nhã Uuyên: Phụ nữ nên dũng cảm đối diện với nạn bạo hành - Ảnh 1.

Vợ chồng Nhã Uyên và Aaron Toronto

- Chị đã đầu tư thế nào cho vai diễn này?

Tôi đã phải luyện tập rất nhiều, làm việc trong sân khấu rất lâu. Tôi đã cạo đầu thử vài lần để hóa thân rõ nhất nhân vật. Tôi quyết định không dùng tông đơ để cạo tóc mà dùng lưỡi lam để thấy được sự nham nhở của tóc và cũng như diễn tả được tâm hồn vụn vỡ của nhân vật đó. Việc khóc thì tôi được mệnh danh là nữ hoàng nước mắt từ khi thi vào trường Đại học Sân khấu điện ảnh. Rất nhiều người gặp vấn đề về việc khóc nhưng với tôi điều này khá dễ vì tôi luôn kết nối với những ký ức đau khổ của mình.

Nhân vật Xuân Thanh có cảnh phải tự đánh chính mình, cảnh đó khá khó ở chỗ phải ở riêng trong phòng 1 mình làm điều đó, không làm trước mặt người khác để tập trung vào chính mình thôi. Khi quay phim, tôi đang mang bầu 8 tháng nên không cần phải tăng cân vì nhân vật là cô gái đang mang bầu 34 tuần.

- Hiện có nhiều câu chuyện liên quan đến bạo hành, xâm hại tình dục. Chị có quan tâm tới những điều đó không và cảm xúc của chị khi đọc nó thế nào?

Tôi có sự đồng cảm lớn với những người gặp vấn đề như vậy. Khi còn bé, tôi chỉ bị bạo hành gia đình. Lớn lên, tôi từng bị quấy rối tình dục nhiều lần. Có đôi lần nam đạo diễn mời đóng phim, họ nắm tay và hỏi: "Tối nay qua phòng anh ngủ nha!", họ thẳng thắn quá khiến tôi rất kinh tởm với hành động đó. Hoặc có một số người nhắn tin cho tôi với nội dung: "Anh và đạo diễn chọn em rồi đó, không biết em có thành ý gì không?"… Đó là những người tôi rất ghét và sẵn sàng đấu tranh để bảo vệ.

- Vậy lời khuyên của chị cho những phụ nữ bị bạo hành từ chính người thân trong gia đình là gì?

Lời khuyên của tôi là họ nên công nhận, dũng cảm đối diện với bạo hành, không xấu hổ khi để lộ ra vấn đề đó với người khác. Khi công khai câu chuyện của tôi, tôi cũng từng sợ người khác sẽ xa lánh, cảm thấy mình kỳ cục. Nhưng ngược lại, tôi nhận được sự cảm thông và yêu thương từ chồng, sau đó tới ba mẹ của anh, anh chị trong gia đình, bạn bè. Theo thời gian, mọi tổn thương sẽ dần lành lại thôi.

Nhã Uyên và Aaron Toronto đã có 2 con (2 tuổi và 4 tuổi). Cả 2 cùng sống xa gia đình (gia đình chồng ở Mỹ, gia đình Nhã Uyên ở Châu Đốc, An Giang) nên vợ chồng cô khá vất vả khi nuôi 2 con nhỏ vì liên tục đi làm phim xa nhà. Aaron Toronto từng tham gia biên kịch, sản xuất và đồng đạo diễn một số phim chiếu rạp như "Tấm Cám - Chuyện chưa kể", "Em chưa 18", "Để Mai tính", "Thanh Sói".

Được biết bộ phim "Đêm tối rực rỡ!" đã chiến thắng 2 giải thưởng quan trọng tại Liên hoan phim Santa Fe 2022 tại Mỹ gồm "Câu chuyện xuất sắc nhất" dành cho Aaron Toronto và giải "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" dành cho Nhã Uyên.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm