pnvnonline@phunuvietnam.vn
Diễn viên Tuấn Trần và vai diễn trưởng thành nhất của mình

Diễn viên Tuấn Trần và Hồng Đào trong phim
Bộ phim gia đình hợp tác Việt - Hàn "Mang mẹ đi bỏ" vừa công bố poster chính thức, với hình ảnh gây xúc động: Tuấn Trần cõng Hồng Đào trên lưng, cả hai cùng nở nụ cười và hướng ánh mắt về khoảng không vô định. Nếu nụ cười của người mẹ rạng rỡ, đầy vô tư, thì nét cười của người con lại nhẹ nhàng, trầm lặng, như ẩn chứa trong đó những suy tư và giằng xé.

Diễn viên Tuấn Trần rất tâm huyết với vai Hoan của mình
Bộ phim "Mang mẹ đi bỏ" xoay quanh hành trình đầy cảm xúc của Hoan (Tuấn Trần thủ va - một chàng trai lớn lên trong thiếu thốn tình thương, lặng lẽ gánh vác trách nhiệm chăm sóc người mẹ Lê Thị Hạnh (nghệ sĩ Hồng Đào) - nạn nhân của căn bệnh Alzheimer, bị tước đi trí nhớ, cuộc đời và cả trách nhiệm làm mẹ vốn có.
Cuộc sống của Hoan là chuỗi ngày cơ cực và cô đơn nhưng anh luôn giữ cho mình vẻ ngoài lạc quan, như một lớp mặt nạ để che giấu tổn thương bên trong và tránh những ánh nhìn thương hại của mọi người. Thế nhưng, khi mọi thứ dần chạm đến giới hạn của sự chịu đựng, Hoan đưa ra một quyết định khó khăn: mang mẹ đi bỏ cho người anh trai đang sinh sống tại Hàn Quốc, với hy vọng mẹ sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, còn bản thân mình thì được một lần buông xuống trách nhiệm nặng nề.
Đạo diễn Mo Hong-jin đã xây dựng và ấp ủ dự án trong 3 năm nhằm tạo ra 1 kịch bản xuyên biên giới, có sự kết nối giữa 2 quốc gia Việt - Hàn trong chính câu chuyện phim. Dù không có bất kỳ mối liên hệ cá nhân nào với kịch bản nhưng đạo diễn Mo Hong-jin cho biết điều anh muốn nhấn mạnh thông qua "Mang Mẹ Đi Bỏ" là chứng mất trí nhớ - hệ quả của xã hội già hóa đang trở thành vấn đề nghiêm trọng trên toàn thế giới, không chỉ riêng Hàn Quốc hay Việt Nam. Qua câu chuyện bi kịch về cuộc đời bệnh nhân Alzheimer, anh muốn truyền tải thông điệp ý nghĩa về gia đình.
“Khi trong nhà có người mắc chứng mất trí nhớ như Alzheimer hay sa sút trí tuệ do tuổi tác, cả gia đình đều phải đối mặt với khó khăn và đau khổ. Dù vậy, gia đình vẫn là nơi bao dung và che chở tất cả. Điều tôi muốn kể chính là câu chuyện về con người và điểm kết của tầm nhìn đó chính là gia đình”, đạo diễn Mo Hong-jin chia sẻ.
Phim dự kiến được khởi chiếu tại rạp từ ngày 1/8/2025.