Điều tra vụ người giữ trẻ đánh bé gái 2 tuổi tử vong

19/05/2016 - 17:00
Người giữ trẻ đánh bé gái 2 tuổi tử vong; Cô giáo mầm non bị chồng đâm chết ngay trước cổng trường; Học sinh phá két sắt trộm tiền tỉ; Đánh thuốc mê ông bà ngoại cướp lô đồ cổ … là những thông tin đáng chú ý trên Bản tin Pháp luật ngày 19/5.

giu-tre.jpg
 Cơ quan điều tra đang tìm hiểu vụ việc.

Cơ quan điều tra TP.HCM đang lấy lời khai làm rõ hành vi bà Liên đánh 2 cái vào vùng vai dưới cổ làm bé gái 2 tuổi ngất xỉu, nạn nhân tử vong sau đó.

Theo Zing, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) xác nhận đang tạm giữ bà Phạm Thị Liên (47 tuổi, ở huyện Bình Chánh) để lấy lời khai làm rõ nguyên nhân cái chết của bé gái 2 tuổi.

Trước đó, vào 16/5, chị Nguyễn Thị Loan (33 tuổi, tạm trú huyện Bình Chánh) mang con đến nhà bà Liên gửi. Trong lúc cho trẻ dùng cháo, bé khóc không chịu ăn nên bà Liên dùng tay đánh 2 cái vào vùng vai dưới cổ làm bé ngất xỉu. Sau đó, bé gái được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Các đội nghiệp vụ Công an TP HCM đã phối hợp với Công an huyện Bình Chánh khám nghiệm hiện trường và tử thi, thu thập chứng cứ điều tra vụ việc.

Cô giáo mầm non bị chồng đâm chết ngay trước cổng trường

co-giao-mam-non-bi-dam-chet.jpg
Bùi Văn Dâng (cởi trần) bị bắt giữ để điều tra về hành vi "Giết người".

Tin tức trên Báo Trí thức trẻ cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tích cực điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào khiến cô giáo mầm non tử vong.

Theo đó, vào khoảng 8h10 phút ngày 18/5, đối tượng Bùi Văn Dâng (SN 1971, trú tại thôn Sài Phi, xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) đi vào trường mầm non xã Minh Đức tìm vợ là cô giáo Đặng Thị Thu H. (SN 1970).

Nghe thấy tiếng kêu cứu, các cô giáo trong trường đã dìu cô H. ra ngoài sân để chờ xe cấp cứu. Tuy nhiên do vết đâm quá sâu dẫn đến mất nhiều máu nên cô H. đã tử vong trên đường đi.

Sau khi gây án xong, Dâng chạy ra ngoài cánh đồng tự cứa vào cổ mình với ý định tự sát nhưng bất thành.

Được biết, đối tượng Dâng và cô giáo H. mới ly dị cách đây được 2 tháng. Trước đó, nạn nhân thường xuyên bị chồng đánh đập.

 Hơn 12 năm tù với kẻ đánh thuốc mê ông bà ngoại cướp đồ cổ

bi-cao-phong.JPG
Bị cáo Phong tại phiên tòa.

Ngày 18/5, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm lần thứ 2, xét xử và tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù đối với Phan Tấn Phong (29 tuổi, ở TP HCM) và 12 năm tù đối với Lê Thị Xuân Quý (32 tuổi, quê Lâm Đồng) về tội Cướp tài sản.

Phong là cháu ngoại của ông Nguyễn Văn Siêu (75 tuổi). Cả 2 sống cùng nhà với 2 người chị ông Siêu là bà Nguyễn Thị Kha và Nguyễn Thị Quỳnh. Đến cuối năm 2013, Phong đưa người yêu của mình là Quý về chung sống như vợ chồng.

Đầu năm 2015, Phong cần một số tiền lớn để mua ôtô làm ăn. Thời điểm này công việc của thanh niên gặp khó khăn, nhiều nợ nần. Anh ta xin phép ông bà của mình bán các món đồ cổ nhưng bị từ chối.

Dù vậy, sau đó Phong vẫn ký hợp đồng mua bán đồ cổ trị giá 1 tỷ đồng với một người tên Nguyễn Trường Vũ. Người này đặt cọc cho Phong 2 lần với tổng số tiền 300 triệu đồng.

Tối 11/3/2015, Phong mua thuốc ngủ trộn vào 2 chai nước ngọt mời ông bà uống. Quý cũng uống để không bị nghi ngờ vì biết việc Phong sắp làm.

Sau khi cả nhà ngủ mê man, anh ta bán hết đồ cổ cho Vũ và nhận thêm 700 triệu đồng. Thanh niên này nhờ Quý mang 900 triệu đi gửi người quen.

Sáng hôm sau, ông bà ngoại của Phong phát hiện mất đồ nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Công an trong quá trình điều tra đã phát hiện, bắt giữ Phong và Quý. Toàn bộ số đồ cổ đã được thu hồi trả về chủ cũ.

 Học sinh phá két sắt trộm tiền tỉ

pha-ket1.jpg
Ảnh minh họa.

Lợi dụng lúc trường tổ chức đại hội phụ huynh học sinh, Nhân mang máy hàn điện, xà beng lẻn vào ẩn nấp ở phòng tài vụ. Đêm xuống, Nhân dùng các đồ nghề mang theo phá két sắt rồi thoát ra ngoài.

Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) vừa bàn giao nghi can Nguyễn Trọng Nhân (18 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) cho Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM để mở rộng điều tra, xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Theo Tuổi Trẻ, sáng ngày 16/5, Ban giám hiệu Trường THPT Bình Hưng Hòa (Q.Bình Tân) phát hiện phòng tài vụ của trường bị kẻ trộm đột nhập, phá két sắt, lấy đi toàn bộ tài sản bên trong.

Vào cuộc điều tra, công an trích xuất hình ảnh camera an ninh, phát hiện Nhân là nghi can. Tại cơ quan công an, Nhân khai nhận là thủ phạm thực hiện vụ trộm với toàn bộ 1,37 tỉ đồng đang cất giấu ở nhà.

Theo lời khai của Nhân, chiều 15/5 trường tổ chức đại hội phụ huynh học sinh. Lợi dụng lúc người đông đúc, Nhân mang máy hàn điện, xà beng chuẩn bị sẵn lẻn vào ẩn nấp ở phòng tài vụ. Đêm xuống, Nhân dùng các đồ nghề mang theo phá két sắt rồi thoát ra ngoài.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm