Định tự tử khi bị chồng sắp cưới "đá", 8X gặp ngay “định mệnh” đời mình

HỒNG NHUNG
01/08/2022 - 06:30
Định tự tử khi bị chồng sắp cưới "đá", 8X gặp ngay “định mệnh” đời mình
Giữa lúc khốn cùng, đen tối nhất của cuộc đời, chị Nuunuu Jones đã gặp anh Matt. Anh đã đến giúp đỡ chị và thay đổi cuộc đời chị hoàn toàn.

“Cảm ơn anh rất nhiều, em biết ơn anh rất nhiều. Khi cuộc đời em đang bế tắc, tối tăm nhất, anh đã là người đưa em ra ánh sáng”. Đó là câu nói mỗi ngày chị Nu đều ghi nhớ và nhìn chồng với ánh mắt trìu mến, yêu thương nói với anh.

Đối với chị Nu, anh Matt không chỉ là chồng mình, là cha của con mình mà anh còn là người bạn thân, là ân nhân đã giúp chị vượt qua những tháng ngày đen tối nhất của cuộc đời để có cuộc sống hạnh phúc như hiện tại.

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của chị Nu.

Mất tất cả khi bị bạn trai Tây hủy hôn

Chị Nuunuu Jones (gọi tắt Nu, 35 tuổi) sinh ra và lớn lên ở Nha Trang. Sau này chị sang Thái Lan làm nhân viên chạy bàn tại một nhà hàng trong resort. Tháng 4/2014, anh Matt đi du lịch sang Thái ở khách sạn gần nhà hàng chị làm và hay xuống ăn cơm nên chị có quen, kết bạn với anh. Tuy nhiên chị cũng chỉ nói chuyện bình thường với anh vì đã có người yêu là người Úc kém 4 tuổi vô cùng đẹp trai rồi.

Chị Nu kể, chị và bạn trai yêu nhau được 2-3 năm thì anh bảo lãnh cho chị qua Úc theo diện đính hôn để chuẩn bị kết hôn. Tháng 8 chị đậu visa với thời hạn 9 tháng và được người yêu đón qua Úc. Thời gian đầu mới sang mọi thứ khác biệt, lạ lẫm chị khóc suốt khiến người yêu chán. Anh không chịu cưới dù chị giục anh, dù cả 2 đã mua nhẫn và thử váy cưới xong xuôi.

Và sau 5 tháng ở Úc, đến cuối tháng 12, người yêu đã tổ chức cho chị những buổi đi chơi vô cùng hạnh phúc để giúp chị lưu lại những kỷ niệm đẹp nhất rồi nói lời chia tay.

Chị gặp anh Matt lần đầu tiên khi còn ở Thái Lan.

“Mình dừng lại đây đi, anh mua vé cho em về Việt Nam rồi, anh là người đưa em sang đây thì có trách nhiệm đưa em về”. Câu nói ấy của bạn trai vào sáng mùng 2 đầu năm 2015 khiến chị không tin vào tai mình. Chỉ vài ngày trước thôi chị và anh vẫn còn hạnh phúc bên nhau tận hưởng lễ Giáng Sinh, chào đón năm mới tuyệt vời.

À không chỉ tối hôm qua thôi chị và anh vẫn còn hạnh phúc, âu yếm như những cặp vợ chồng son khác vậy mà hôm nay anh đã không mảy may bận tâm chút nào mà nói lời chia tay, hủy hôn. Gương mặt chị đượm buồn nhưng vẫn cố trấn tĩnh lại để hỏi anh đang nói thật hay đùa.

“Anh nói thật, mình không sống được với nhau đâu. Anh nghĩ rồi vài hôm nữa cưới chúng ta cũng ly dị mà anh thì không muốn cuộc đời mình ly dị một lần nào. Anh đưa em đi chơi để chúng ta có những kỷ niệm đẹp bên nhau” - câu nói đó của bạn trai như một nhát dao cứa vào trái tim chị.

Mặc dù da diết níu kéo cuộc tình này, hứa có gì sai sẽ sửa dần nhưng người bạn trai đó của chị vẫn không đồng ý vì đã mua vé cho chị về Việt Nam rồi. Lúc tuyệt vọng nhất đó, lúc tưởng như mất đi hết mọi thứ đó, chị Nu đã nghĩ đến chuyện tự tử.

“Thấy cuộc sống chán lắm rồi, khổ lắm rồi mình đã nghĩ đến chuyện tự tử. Trời mưa, mình đi chân đất lang thang ngoài đường, băng qua cả tàu lửa nhưng bố mẹ anh lo lắng chạy theo và đưa mình về để không cho mình làm điều bậy bạ.

Khi không níu kéo được nữa, mình buồn và kể trên Facebook. Nhiều bạn bè ở Úc mình quen ở bên Thái hỏi thăm, họ bảo mình xuống chỗ họ. Và người yêu cũ đã đồng ý đặt vé để mình xuống đó. Tụi mình chia tay từ đó, sau này mình biết anh có bạn gái mới ở cùng cơ quan”, chị Nu kể.

Anh Matt đến lúc chị bế tắc, khổ cực nhất và giúp đỡ chị.

“Giữa lúc tối tăm, bế tắc nhất, anh là người đã đưa em ra ánh sáng”

Nói về chuyện tình yêu của vợ chồng mình, chị Nu cho biết, anh chị đúng là định mệnh của nhau. Sau khi xuống nhà người bạn và làm việc part-time thu nhập không cao trong khi còn 2 tháng nữa là về nước, chị Nu quyết định xuống làm việc trong nông trại mà người bạn giới thiệu ở cùng bang với anh Matt – ông xã chị hiện tại.

Ngày chị xuống đó trời mưa to, sợ không có ai đón được, biết anh Matt ở cùng bang nên chị đã tìm số điện thoại trên Facebook gọi hỏi anh, nhờ anh ra sân bay đón và ở nhờ nhà anh một tối. Dù mới gặp chị ở Thái Lan và kết bạn qua Facebook cũng không thân thiết nhưng biết chuyện chị gặp phải nên khi chị nhờ, anh Matt đã đồng ý đi đón chị, cho chị ở nhờ một tối rồi chở chị đến nhà họ hàng của người bạn để nhờ họ chở ra nông trại làm việc.

“Lúc gặp ở Thái anh tóc dài hay đội mũ, khi ra sân bay đón mình, anh cắt tóc nên dù đứng ngay đó mà cả 2 tìm mãi không nhận ra nhau. Khi tìm thấy nhau rồi thì trên đường đi về, cả 2 nói chuyện rất thân thiết. Về nhà anh, tụi mình vẫn nói chuyện đến 2-3h sáng mới đi ngủ. Mình ngủ phòng khách trên tầng, sáng hôm sau dậy ăn sáng xong anh chở mình đến nhà người họ hàng của bạn cách đó 45 phút lái xe.

Khi xuống đó mọi người làm quen với nhau và làm quen cả với anh. Mọi người thương hoàn cảnh của mình nên ai cũng muốn giúp đỡ tốt nhất có thể. Mình tính ở đó mấy hôm mới ra nông trại làm nhưng buổi chiều hôm đó, ông chủ ở nông trại bảo cần người làm luôn hôm nay, mai mình không ra là không nhận nữa. Thế nhưng hôm đó cả nhà uống rượu say không ai chở đi được, bảo mình tự bắt tàu lửa ra đấy. Mình buồn khóc vì không biết đường nên lại gọi cho anh nhờ. Và anh đã chở mình ra đó”, chị Nu nhớ lại.

Anh giúp chị vượt qua mọi khó khăn.

Đến nông trại chỉ có chị và một người đàn ông, cả 2 đều độc thân nên chị cảm thấy khá lo lắng. Anh Matt luôn quan tâm, trò chuyện với chị hàng ngày. Thậm chí cứ chiều thứ 6 đi làm về, anh lại lái xe xuống nông trại đón chị về nhà mình, đưa chị đi chơi cho đỡ buồn sau khoảng thời gian vừa rồi.

Dần dần cả 2 nảy sinh tình cảm với nhau nhưng không ai dám thổ lộ. Trước 2 tuần chị Nu về Việt Nam, anh Matt đã đề nghị làm visa bảo lãnh cho chị ở Úc làm việc và anh quyết định về Việt Nam chơi với chị.

Tuy nhiên sắp đến giờ lên máy bay, cả anh chị, ai nấy cũng buồn vì nghĩ có lẽ chị không đậu visa. Mãi đến trước khi lên máy bay anh chị hạnh phúc khi nhận cuộc gọi của luật sư thông báo chị Nu đậu visa 6 tháng ở Úc. Chị Nu không tin vào tai mình còn anh Matt thì vui mừng vì anh không phải đi về Úc một mình nữa mà giờ đã có chị đi cùng.

Sau khi sang Úc lại, 6 tháng ở bên nhau, anh chị thể hiện tình cảm với nhau nhiều hơn và biết cả 2 là một nửa không thể thiếu của nhau nên bắt đầu chuyện tình yêu từ đó. Anh Matt cũng đã nghĩ đến chuyện hôn nhân với chị.

Nói đến đây, chị Nu kể, sau 6 tháng, chị về Việt Nam vào lúc gần Tết. Anh Matt đã quyết định về và tạo một sự bất ngờ dành cho chị.

“Anh không cho mình biết anh về Việt Nam mà chỉ bảo mình ra sân bay vì có ít giấy tờ bạn anh trai về Việt Nam chơi cần ký giấy. Lúc đó mình làm đẹp bằng rượu để tẩy mặt cho trắng, ăn Tết nên hơi xấu. Mình ra sân bay mãi không thấy bạn đâu mà chỉ thấy một người mặc chiếc áo hồng quen quen, bên cạnh là chiếc vali của mình vì khi mình về nước có đổi vali với anh.

Mình vỗ vai anh cái, anh ngẩng lên vô cùng bất ngờ. Anh lấy nhẫn trong hộp ra rồi quỳ xuống hỏi mình “Will you marry me?” Mọi người hướng về chỗ mình hò reo “say yes đi”. Mình ngại quá nên đưa tay bảo “ok ok” gấp, cả 2 ôm nhau rồi chạy đi gấp ra taxi luôn. Chắc anh cũng tụt hứng với mình lúc đó”, chị Nu cười nhớ lại.

Đám cưới của chị tổ chức năm 2017.

Mẹ chồng vô cùng yêu thương chị.

Sau khi cầu hôn, vì đợi visa nên suốt quãng thời gian chờ đợi anh chị cứ bay qua bay lại thăm nhau. Tháng 1/2017, anh chị tổ chức hôn lễ ở Việt Nam và tháng 4/2017 tổ chức hôn lễ ở Úc. Cuối năm 2017, tổ ấm nhỏ của chị chào đón con đầu lòng và năm 2021 chào đón thêm thành viên nhí thứ 2. Hiện tại, chị Nu đang ở nhà chăm con còn anh Matt đi làm lo kinh tế cho cả gia đình. Vì công việc của anh có thu nhập tốt nên cuộc sống của anh chị khá đầy đủ và hài lòng.

Anh Matt là người ít nói nhưng rất tâm lý với vợ con. 7 năm chung sống, 2 vợ chồng có giận nhau thế nào anh cũng vẫn hôn chị vào buổi sáng trước khi đi làm và buổi tối khi đi ngủ. Dù chị ở nhà chăm con nhưng anh luôn lo chị nấu cơm mệt nên lúc nào đi làm về cũng gọi hỏi chị nấu cơm chưa để mua đồ ăn ngoài về cho chị đỡ vất vả.

Không chỉ vậy, anh không chơi bời, rượu chè, luôn lo cho gia đình. Đặc biệt, anh luôn nói với chị rằng, anh may mắn vì có gia đình, có vợ có con, có công việc ổn định, vợ đẹp con ngoan nên anh không thấy may mắn nào hơn cả. Chị hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

Hai nhóc tỳ đáng yêu nhà chị Nu.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm