DJ Mie: "Ba mẹ Hồng Thanh mê tôi lắm, đi khoe khắp xóm về tôi"

Nguyễn Hương
03/06/2023 - 10:30
DJ Mie: "Ba mẹ Hồng Thanh mê tôi lắm, đi khoe khắp xóm về tôi"
"Ba mẹ Thanh mê tôi lắm, gặp là cho tôi ăn nên mình vui. Hai nguồn năng lượng mạnh gặp nhau nên mỗi lần gọi điện là ồn hết xe. Mẹ của Thanh đi khoe khắp xóm về tôi", DJ Mie nói.

Mie (tên thật Trương Tiểu My) nổi tiếng là một DJ xinh đẹp như búp bê cùng những clip hài hước với bạn trai – diễn viên Hồng Thanh. Tuy nhiên không phải ai cũng biết, đằng sau những hình ảnh lung linh ấy lại là một Mie với cuộc sống nhiều thăng trầm, thử thách, một Mie bản lĩnh hơn nhiều so với vóc dáng tiểu thư "sành điệu" mà mọi người thường thấy.

"Ba mẹ Hồng Thanh mê tôi lắm, mẹ của Thanh đi khoe về tôi khắp xóm"

- Nhiều người khi nhắc tới nghề DJ, họ ít có thiện cảm. Còn Mie, bạn nghĩ gì về công việc của mình?

Tôi thấy nghề của mình đẹp lắm. Tôi được đi nhiều nơi, được gặp nhiều người, nhận nhiều tình thương nhờ làm DJ. Hồi xưa đi làm, mình cứ xách máy đi một mình, làm gì được quyền yêu cầu vệ sĩ, cũng đâu được dắt ai đi cùng, còn bây giờ, tôi đã có người đi theo.

Bây giờ, tôi đi đâu cũng có mấy bạn đi theo để quay clip. Các bạn đi với tôi mấy năm rồi nên hiểu cần làm gì và ai là người được tiếp xúc. Chỉ trẻ con mới được đụng vào người tôi thôi. Nhiều khi fan chỉ muốn nói chuyện nhưng họ bị quá khích, các chị mê quá nên ôm hôn còn hơn đàn ông nữa nên tôi cũng sợ. 

DJ Mie: "Ba mẹ Hồng Thanh mê tôi lắm, đi khoe về tôi khắp xóm" - Ảnh 1.

DJ Mie

- Nhắc tới Mie, người ta thường nghĩ tới hình ảnh một cô gái xinh xắn, trắng trẻo như búp bê. Mie có áp lực khi lúc nào cũng phải giữ hình ảnh như vậy trong mắt khán giả?

Tôi thích đẹp, mê đẹp nên với tôi đẹp giống như nghĩa vụ. Từ hồi chưa nổi tiếng đã thế, đi học là phải đẹp, ra đường là phải đẹp. Tôi không định xây dựng hình ảnh búp bê, chỉ là mọi người thấy vậy nên tôi không áp lực lắm.

- Mie và Hồng Thanh là cặp đôi được nhiều khán giả yêu thích. Vậy còn với gia đình Hồng Thanh, họ hẳn cũng rất yêu mến Mie?

Ba mẹ Thanh mê tôi lắm, gặp là cho tôi ăn nên mình vui. Hai nguồn năng lượng mạnh gặp nhau nên mỗi lần gọi điện là ồn hết xe. Mẹ của Thanh đi khoe khắp xóm về tôi.

- Mới đây, Mie tiết lộ bạn và Hồng Thanh giận nhau, cả hai mới làm hòa. Vậy khi hai người giận nhau thì ai là người làm lành trước?

Dĩ nhiên là Thanh, không lẽ lại là tôi (cười). Năm ngoái tôi stress nhiều quá, trầm cảm nên tập bài thiền biết ơn. Tôi hay nắm tay Thanh nói biết ơn, kiểu biết ơn mọi thứ đến với mình, biết ơn những người luôn bên mình. 

Anh ấy hỏi, anh có làm gì sai với em không? Tôi bảo, đây là bài thiền biết ơn. Có hôm tôi bảo: "Anh ơi, em cảm ơn anh vì hôm qua anh đã rửa chén giúp em". Tôi cảm ơn thật mà anh ấy không tin, còn sợ nữa.

DJ Mie: "Ba mẹ Hồng Thanh mê tôi lắm, đi khoe về tôi khắp xóm" - Ảnh 2.

Mie và bạn trai - diễn viên Hồng Thanh. Ảnh: Bùi Trần Tuấn

DJ Mie: "Ba mẹ Hồng Thanh mê tôi lắm, đi khoe về tôi khắp xóm" - Ảnh 3.

Cặp đôi cũng có lúc giận dỗi

- Tại sao thời gian đó Mie lại bị stress?

Cuộc đời thăng trầm mà. Mình đi show đâu phải lúc nào cũng được trọn vẹn. Bữa thì gặp mưa, máy bị hư mà máy mua mấy trăm triệu. Ngày hôm sau lại gặp vấn đề khác, hôm sau nữa lại vấn đề khác, cứ liên tục và rất nhiều.

Tôi luôn nghĩ mọi thứ tích cực nhưng thật ra có nhiều thứ tiêu cực xung quanh mình. Môi trường làm việc của tôi là ở quán bar, nơi người ta đến để uống rượu mà rượu là chất khiến mình bị năng lượng thấp nhất cho nên họ nói chuyện ít khi vui vẻ.

Tôi lúc nào cũng cười. Nhưng lúc mình đang vui thì không sao, lúc mình đang stress mà gặp một chuyện nhỏ thôi cũng khiến mình tổn thương. Dần dần, năng lượng tiêu cực đầy lên, gặp ai, mình cũng sân si.

Cho tới một ngày, tôi vào bệnh viện ung bướu – nơi ba tôi ngày xưa chữa bệnh để phát cơm, phát tiền cho những người đang ung thư giai đoạn cuối. Bước vào đó xong, bước ra là tôi không còn sân si gì hết. Lúc đó, ý nghĩ duy nhất của tôi là: Mình biết ơn mình có hình hài này, biết ơn mọi thứ đến với mình. Cứ thế, năng lượng tiêu cực cũng biến mất luôn.

"Ba mẹ mất sớm là điểm khuyết trong cuộc đời tôi"

- Mie vừa chia sẻ chuyện ba từng nằm ở bệnh viện ung bướu. Có lẽ bạn đã trải qua không ít biến cố?

Mẹ mất từ khi tôi còn nhỏ vì ung thư buồng trứng. Tôi ở với ba và bà nội. Khi bà nội mất thì ba đi tu để trả hiếu. Lúc đầu, ba định đi tu 3 năm thôi nhưng các sư thầy giữ lại. Một mình tôi ở trong căn nhà tại Đà Nẵng. Tôi vừa đi làm kiếm tiền, vừa đi học. Từ lớp 9, tôi đã đi múa đám cưới, lễ hội.

Nhờ tham gia lớp múa rồi nhờ ba là thầy thuốc, đi tu và sâu sắc nên khi tôi học DJ mới có tư duy khác. Tôi thừa hưởng những điều đó của ba nên khi đi làm DJ, tôi dung hòa lại, bớt bốc đồng.

Ba đang đi tu thì phát hiện ung thư gan giai đoạn cuối. Việc ba mẹ mất sớm là điểm khuyết trong cuộc đời tôi về tình thương. Cho nên càng về sau, tôi càng phải học cách đón nhận yêu thương, đón nhận tình cảm vì bản thân từ trong vô thức từng chối bỏ, đẩy ra.

DJ Mie: "Ba mẹ Hồng Thanh mê tôi lắm, đi khoe về tôi khắp xóm" - Ảnh 4.

Mie được ví với hình tượng búp bê xinh xắn

- Nhìn vóc dáng tiểu thư của Mie có lẽ không nhiều người nghĩ bạn lại có hoàn cảnh như vậy?

Nhà tôi có 5 chị em, tôi là con út. Lúc trước khi bệnh, ba rất muốn được đi Thái Lan, Ấn Độ… lễ Phật nhưng lúc đó, tôi làm gì có tiền. Ba mất năm tôi 20 tuổi. 

Lúc ba còn sống thì mình không có tiền, tới khi mình có tiền chút xíu thì ba mất rồi. Tôi nhận ra rằng cuộc sống vô thường lắm. Giờ mình có bao nhiêu tiền thì ba mẹ cũng không hưởng được, mọi thứ đều vô nghĩa.

Nhờ nhận ra sự vô thường mà tôi suy nghĩ tích cực. Thời gian qua, tôi đọc sách nhiều nên mới có tư duy như ngày hôm nay. Mình có làm gì thì mình cũng chỉ là cái nhỏ nhất của vũ trụ thôi, chứ ngày xưa tôi xem mình là cái rốn của vũ trụ. Tuổi trẻ, có lẽ ai cũng có lúc như vậy.

Ví dụ, khi tham gia phim "Vi Cá tiền truyện" của anh Quách Ngọc Tuyên, tôi nghĩ mình không là gì hết. Dù bên lĩnh vực DJ, tôi có nổi tiếng thế nào thì qua phim ảnh, tôi chỉ là trang giấy trắng, không biết gì nên luôn lắng nghe, có bị la cũng chịu, không tự ái và tiếp thu liền.

- Cảm ơn Mie đã chia sẻ!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm