"Đổ mồ hôi, sôi nước mắt" thu hoạch vải Thanh Hà cuối mùa

Trường Hùng
19/06/2021 - 23:25
"Đổ mồ hôi, sôi nước mắt" thu hoạch vải Thanh Hà cuối mùa

Người dân thu hoạch vải thiều cuối mùa tại thôn An Lão (xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà, Hải Dương)

Vườn vải của gia đình chị Liêm (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) có 400 gốc, năm nay được mùa cho thu hoạch 22 tấn vải nhưng chỉ bán được khoảng 200 triệu đồng. Trừ đi tất cả những khoản chi phí (phân bón, thuê người hái vải)…, coi như năm nay gia đình chị làm không công.
Đồ mồ hôi, sôi nước mắt thu hoạch vải Thanh Hà cuối mùa - Ảnh 1.

Vườn vải của gia đình chị Phạm Thị Liêm (42 tuổi) thuộc vùng vải đạt tiêu chuẩn VietGAP tại thôn An Lão (xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà).

Đồ mồ hôi, sôi nước mắt thu hoạch vải Thanh Hà cuối mùa - Ảnh 2.

Với 400 gốc, vườn vải năm nay cho mùa bội thu với tổng 22 tấn nhưng chỉ bán được khoảng 200 triệu đồng. Trong khi cũng cùng năm ngoái, chỉ với 6 tấn vải thu hoạch đã cho thu nhập số tiền như trên.

Đồ mồ hôi, sôi nước mắt thu hoạch vải Thanh Hà cuối mùa - Ảnh 3.

Giá vải năm nay dao động từ 14.000 - 15.000 đồng/kg thời điểm đầu vụ, giữa vụ giảm xuống 9.000 - 10.000 đồng/kg, chỉ bằng 1/3 so với năm ngoái.

Đồ mồ hôi, sôi nước mắt thu hoạch vải Thanh Hà cuối mùa - Ảnh 4.

Vì năm nay gia đình chị Liêm chú trọng đầu tư phát triển nông nghiệp bền vững - tăng cường phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học… (chi phí tổng gần 100 triệu đồng), cộng với 50 triệu tiền thuê người hái vải…, nên thu nhập so với năm ngoái không thấm vào đâu, gần như cả gia đình làm không công.

Đồ mồ hôi, sôi nước mắt thu hoạch vải Thanh Hà cuối mùa - Ảnh 5.

Những ngày nửa cuối tháng 6/2021, giữa trời nắng có lúc lên tới 40 độ C, chị Liêm cùng chồng con và nhân công mệt mỏi thu hái những cây vải cuối cùng còn trái trong vườn, ước tính còn 3 tạ.

Đồ mồ hôi, sôi nước mắt thu hoạch vải Thanh Hà cuối mùa - Ảnh 6.

Thời tiết oi bức khiến công việc của mọi người trở nên khó khăn, vất vả.

Đồ mồ hôi, sôi nước mắt thu hoạch vải Thanh Hà cuối mùa - Ảnh 7.

Một số cây vải nằm ở bờ sông rất khỏ hái, người hái vải phải chặt cành và dùng thuyền đi vớt.

Đồ mồ hôi, sôi nước mắt thu hoạch vải Thanh Hà cuối mùa - Ảnh 9.

Không quạt điện, không máy điều hòa, nước đá là cứu cánh duy nhất giúp họ xoa tan mệt nhọc.

Đồ mồ hôi, sôi nước mắt thu hoạch vải Thanh Hà cuối mùa - Ảnh 10.

Với tính chất công việc như vậy, người hái vải sẽ được trả công mỗi ngày từ 250.000-300.000 đồng.

Đồ mồ hôi, sôi nước mắt thu hoạch vải Thanh Hà cuối mùa - Ảnh 11.

Bà Nguyễn Thị Phòng (67 tuổi, thôn An Lão) cầm số tiền 1,5 triệu đồng cho 5 ngày công hái vải. Mùa vài này, bà Phòng kiếm được tổng 15 triệu đồng từ công việc hái vải thuê.

Đồ mồ hôi, sôi nước mắt thu hoạch vải Thanh Hà cuối mùa - Ảnh 12.

“Tuy công việc vất vả nhưng thu nhập rất xứng đáng, chỉ thương cho những chủ vườn, chi tiền cho ngày công cao nhưng thu nhập lại ít”, bà Phòng nói.

Đồ mồ hôi, sôi nước mắt thu hoạch vải Thanh Hà cuối mùa - Ảnh 13.

“Tôi làm được 3 hôm, do biết đi thuyền nên thường hái vải ở ven bờ sông. Việc nhà nông vất vả nên phải cố gắng, hôm nay được nhận tiền công, thôi thì cũng nở một nụ cười cho thoải mái”, chị Nguyễn Thị Vân (47 tuổi, xóm 6 thôn An Lão) chia sẻ.

Đồ mồ hôi, sôi nước mắt thu hoạch vải Thanh Hà cuối mùa - Ảnh 14.

Mùa vải thiều muộn năm nay diễn ra từ ngày 1-10/6, giờ này hầu hết các vườn vải trong vùng vải thiều Thanh Hà đã được người dân thu hoạch xong. Vườn vải của gia đình chị Liêm còn sót lại hơn chục cây ra trái muộn, cũng nhờ vậy vải thời điểm này bán được giá hơn, khoảng 20.000 đồng/kg.

Đồ mồ hôi, sôi nước mắt thu hoạch vải Thanh Hà cuối mùa - Ảnh 15.

Vải Thanh Hà chủ yếu được bán cho người dân, các cơ quan, tổ chức mang làm quà biếu, tặng. Hoặc cho những khách du lịch đến thăm quan, thưởng lãm tại vườn vải.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm