"Đổ rạp" trước lời tỏ tình không hề lãng mạn

Thủy Hương
28/08/2021 - 07:30
"Đổ rạp" trước lời tỏ tình không hề lãng mạn

Ảnh minh họa

Không biết từ lúc nào mà khoảng sân ấy bỗng rực rỡ sắc màu của lá, của hoa. Hằng rất hay nhờ Đức chụp cho những bức ảnh lung linh, lúc thì bên hoa hồng, lúc khác lại bên giỏ dạ yến thảo…

Mọi người ở hẻm nhỏ, không ai không biết chuyện Hằng thích Đức. Vậy mà mỗi lần gặp nhau, khi Hằng vừa nhoẻn miệng cười định chào hỏi thì Đức đã vội vã lách người tiến thẳng về phía trước. Cũng có khi nhìn thấy Hằng từ xa, Đức sẽ chủ động quay người rẽ sang hướng khác…

Đức chẳng phải soái ca hay hot boy, nước da đen nhẻm, suốt ngày học nên đeo cặp kính cận dày cộp. Trong khi Hằng là cô gái xinh xắn. Đặc biệt mỗi khi Hằng cười, môi hồng tươi, hàm răng trắng bóc, đều tăm tắp khiến người đối diện bỗng dưng thấy lòng… liêu xiêu.

Ai cũng thấy lạ, vì sao một cô gái đẹp như Hằng lại thích Đức, bao năm rồi làm "cái đuôi" của Đức, hình như không có ý định bỏ cuộc. Thậm chí mọi người còn cá cược "dài hơi", phe thì ủng hộ sự kiên trì của Hằng, phe còn lại chờ Hằng… bên người khác cho Đức sáng mắt ra.

Nhưng rồi, không cần đến kết quả, phe chờ Hằng bỏ cuộc đã suốt ngày phải thở dài ảo não. Thay vì bỏ cuộc, Hằng lại thể hiện tình cảm rõ ràng hơn. Biết Đức học nông nghiệp, Hằng suốt ngày kéo Đức nhờ đi chọn cây. Toàn bộ khoảnh sân nhỏ nhà Hằng trước bỏ không giờ bỗng biến thành… vườn ươm.

Đức từ chỗ nhìn thấy Hằng là tránh, giờ suốt ngày chủ động chạy sang tìm Hằng để bắt sâu, nhổ cỏ. Không biết từ lúc nào mà khoảng sân ấy bỗng rực rỡ sắc màu của lá, của hoa. Hằng rất hay nhờ Đức chụp cho những bức ảnh lung linh, lúc thì bên hoa hồng, lúc khác lại bên giỏ dạ yến thảo…

Lúc đầu, Đức còn dùng máy điện thoại của Hằng để chụp. Sau này, cậu nhất quyết dùng điện thoại của mình với lý do "Chụp bằng máy của tớ để tớ tiện sửa trước khi gửi cho cậu!". Hằng không biết, trong điện thoại của Đức, ảnh của Hằng còn nhiều hơn ảnh cây cỏ, hoa lá mà trước giờ Đức hay chụp.

Hằng nói, đôi lúc cũng cảm thấy tủi thân vì người mình thích không thích mình. Cho đến một hôm, Đức hào hứng rủ Hằng sang nhà chơi. Cô bất ngờ khi thấy trong phòng Đức treo đầy ảnh mình, ảnh nào cũng đang cười toe toét.

Đức còn biến hai chiếc bàn dài trong phòng thành nơi chế biến xà bông hoa hồng, nước hoa hồng, dưỡng môi… "Vì cậu thích hoa hồng nên tớ đã nghĩ ra cách này để cậu có thể dùng sản phẩm hoa hồng quanh năm! Lúc nào dùng gần hết thì nhắn cho tớ!"…

Sau này, Hằng vẫn nghĩ, đó thực ra đâu phải lời tỏ tình lãng mạn mà cô thích, sao cô lại có thể đồng ý ở bên Đức được? Nhưng rồi, Hằng lại nghĩ, không có lời tỏ tình cũng không sao, không phải hiện tại cô không còn là "cái đuôi" của Đức và đang rất hạnh phúc hay sao?

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm