Đỗ Thị Hà diện đồ chuẩn fashionista nhưng bị nhắc nhở

Anh Vũ
06/02/2022 - 09:30
Đỗ Thị Hà diện đồ chuẩn fashionista nhưng bị nhắc nhở
Đỗ Thị Hà bị dân tình nhắc nhở rằng về quê ăn Tết nhưng lại chỉ mặc toàn đồ màu đen trái ngược hoàn toàn với sắc xuân tươi mới đầu năm.

Đỗ Thị Hà đăng quang ngôi Hoa hậu Việt Nam 2020 và là đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường quốc tế Miss World 2021. Do tình hình dịch bệnh, cuộc thi đã phải trì hoãn đêm chung kết ngay phút chót. Cô đang đón Tết tại Hậu Lộc, Thanh Hoá.

Về quê, Đỗ Thị Hà tranh thủ đi lễ chùa đầu năm cũng như họp lớp thăm thầy cô bạn bè. Bông hậu sở hữu chiều cao 1m75 nổi bật giữa bạn bè. Đáng chú ý bên cạnh nhan sắc và thần thái của một hoa hậu, người đẹp còn hút sóng với gout thời trang như fashionista. 

Mùng 3 của cô nàng vô cùng vui tươi bên thầy cô, bạn bè học cấp 3. Người đẹp diện áo mangto màu đen, mix cùng boots len tăm mũi nhọn.

Cô diện nguyên cây đồ đen tuyền trông như fashionista. Bên dưới bài đăng, "bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung cũng gửi lời khen ngợi cho không khí chúc Tết thầy cô của lớp cô nàng. 

Dân tình gửi lời khen cho việc đã là người nổi tiếng nhưng vẫn sống rất gần gũi của Đỗ Thị Hà.

Tuy nhiên, trong số đó, có không ít lời nhắc nhở, góp ý cho phong cách về quê ăn Tết lần này của Miss World Vietnam.

Có người cho rằng, về quê chơi Tết mà cô nàng lại diện toàn đồ màu đen. 

Soi lại khoảnh khắc từ lúc cô đăng tải ảnh check in về quê Thanh Hoá, cô rất hay mặc đồ màu đen. 

Khoảnh khắc xách vali về quê, người đẹp vẫn mặc chiếc áo mangto bằng chất liệu dạ đó, mix cùng áo cổ lọ và quần da màu đen. Trang phục kín cổng cao tường để giữ ấm, tránh không khí lạnh miền Bắc đầu xuân.

Đi chùa, cô nàng mix nguyên set đậm chất công sở. Đó là quần âu ống suông rộng, xỏ chân giày mũi nhọn trendy. Một lần nữa vẫn là chiếc áo khoác quen thuộc, lối mix vòng cổ như mùng 3 nhưng đã được thay áo màu trắng.

Trường hợp mặc lại đồ có thể hiểu rằng do thời tiết quá lạnh, thêm áo khoác khá cồng kềnh nên cô nàng không thể đem quá nhiều đồ về. Tuy chỉ mặc 1 chiếc áo nhưng cô đã thay đổi linh hoạt được 3 cách phối khác nhau. Quan niệm màu sắc trong thời trang thời đại 4.0 đã không còn quá truyền thống như trước. Việc cô mặc đồ đen có lẽ cũng không phải việc đáng trách.

Đón Xuân cùng gia đình, người đẹp gốc Thanh Hoá đã khoe sắc rạng rỡ trong tà áo dài truyền thống. Vóc dáng cũng như thần thái của cô thậm chí còn đằm thắm hơn thuở còn đi thi ở Puerto Rico.

Trước khi xách vali về quê, cô cũng đã kịp chiêu đãi người hâm mộ với 2 set đồ truyền thống đẹp mê ly. 

Chia sẻ về hành trình trong tháng 3 tới, Đỗ Thị Hà từng cho hay: "Khi còn ở Puerto Rico và nhận được thông tin đêm chung kết sẽ bị tạm hoãn mà không có thời gian diễn ra chính xác, tôi rất hụt hẫng. Bởi vì tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ và có một hành trình dài để chinh chiến. Tuy nhiên, sau khi sang Mỹ và có thời gian lắng đọng lại thì tôi thấy mọi chuyện xảy ra đều có lý do. Việc Miss World bị hoãn, đôi khi lại là một lợi thế cho bản thân có thể về nước để luyện tập, học hỏi nhiều kỹ năng khác. Để khi trở lại, tôi sẽ là một Đỗ Thị Hà có nhiều điều mới mẻ hơn. 

Tháng 3 này chúng tôi chỉ sang chủ yếu là để tham gia đêm chung kết, tôi nghĩ sẽ không có hoạt động nào thêm nữa. Vì các phần thi phụ và hoạt động đã kết thúc rồi. Tuy nhiên, không vì vậy mà năng lượng hay ngọn lửa trong lòng tôi bị giảm. Vì đã là một đại diện chinh chiến thì giữ được tinh thần là một điều vô cùng quan trọng. Cho nên, tôi luôn luôn cố gắng trau dồi cho lần trở lại."

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm