"Đóa hoa" Cơ Tu vượt lên di chứng chất độc da cam giữa đại ngàn
Dù gắn bó với chiếc xe lăn do di chứng chất độc da cam, chị A Rất Men vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan và nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
Bị ảnh hưởng di chứng chất độc da cam và phải gắn bó với chiếc xe lăn, chị A Rất Men (SN 1987, thôn ARooi, xã Đông Giang, TP Đà Nẵng) vẫn tự lực vươn lên kinh doanh, xây dựng gia đình hạnh phúc và lan tỏa niềm tin yêu cuộc sống.
Khát vọng vươn lên
Sinh ra chịu nhiều thiệt thòi do di chứng chất độc hóa học từ cha, chị Men trải qua tuổi thơ với đôi chân không thể tự đi lại. Cơn đau nhức thường xuyên hành hạ đôi tay miệt mài làm lụng, nhưng khao khát được đi học, được hòa nhập luôn bừng cháy trong lòng người con gái vùng cao ấy.
Nhớ lại những ngày thơ bé, mẹ chị từng kiên trì cõng con gái đến trường với hy vọng con biết cái chữ. Thế nhưng, hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, nhà lại đông anh chị em, cha mẹ vất vả với nương rẫy lo từng bữa ăn, cô gái là nạn nhân chất độc da cam ấy buộc phải gác lại ước mơ học tập khi chưa hoàn thành xong chương trình lớp 2.
Không chịu đầu hàng số phận hay trở thành gánh nặng cho người thân, chị Men từng bước học cách làm chủ cuộc sống của mình. Bằng ý chí sắt đá, chị vượt qua những rào cản mặc cảm thể chất để đón nhận tình yêu thương của mọi người, nhất là từ người chồng phụ hồ giàu tình cảm. Gia đình nhỏ lần lượt chào đón những đứa trẻ, dù từng phải trải qua nỗi đau xé lòng khi mất đi đứa con đầu lòng, người phụ nữ Cơ Tu ấy vẫn kiên cường đứng dậy.

Không để bản thân trở thành gánh nặng, người phụ nữ Cơ Tu bị khuyết tật do chất độc da cam A Rất Men tự tay gánh vác các công việc nhà hằng ngày, nấu bữa cơm gia đình, chăm sóc chồng con.
Chị Men trải lòng: “Mặc dù phải ngồi xe lăn, đôi tay thường xuyên đau mỏi nhưng tôi vẫn nỗ lực từ nhỏ, tự làm những công việc phù hợp với khả năng của mình. Tôi nghĩ mình còn làm được việc gì thì sẽ cố gắng làm thật tốt việc đó, để chăm lo cho gia đình và con cái”.
Bằng sự khéo léo và bền bỉ, chị không chỉ tự chăm sóc bản thân, nấu ăn, quét nhà, giặt giũ... và chăm sóc đứa con đang học lớp 7 mà còn chủ động tạo ra kinh tế cho gia đình.
Từ năm 2016, tận dụng vị trí nhà đối diện trường học, chị mở tiệm tạp hóa bán nước uống, mì tôm, bánh kẹo cho học sinh. Nguồn thu nhập hằng ngày tuy nhỏ bé nhưng là thành quả từ lao động chân chính, giúp gia đình chị trang trải cuộc sống và giúp chị tự tin khẳng định giá trị bản thân.
Điểm tựa nghĩa tình
Trải qua bao thăng trầm, động lực lớn giúp chị Men giữ vững niềm tin chính là sự đồng hành từ gia đình, sự sẻ chia kịp thời từ cộng đồng, đặc biệt là Hội LHPN xã Đông Giang. Chi hội Phụ nữ thôn và Hội LHPN xã luôn theo sát, trao tặng những phần quà động viên, hướng dẫn chị kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc, giúp chị chủ động làm chủ cảm xúc và vươn lên trong cuộc sống.
Chị A Rất Men là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bản thân chị bị khuyết tật nhưng đã có sự vươn lên rất đáng khâm phục trong cuộc sống: Tự chăm sóc bản thân, chăm sóc con cái cùng gia đình nhỏ của chị rất chu đáo, và còn tự chủ về kinh tế”.
Bà Đinh Thị Thết - Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Giang
Đặc biệt, niềm vui lớn đã đến với gia đình chị khi được hỗ trợ 80 triệu đồng theo Nghị quyết của HĐND thành phố Đà Nẵng về chính sách xóa nhà tạm, nhà dột nát dành cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
Nhằm góp phần giúp gia đình sớm hoàn thành việc xây dựng ngôi nhà mới đúng tiến độ quy định, vừa qua, Hội LHPN xã Đông Giang đã chủ động lồng ghép các nguồn lực của Hội đến thăm hỏi, động viên và trao tặng phần quà trị giá 2 triệu đồng. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về mặt vật chất mà còn là tình cảm ấm áp, tiếp thêm nghị lực cho người phụ nữ vùng cao giàu nghị lực.

Hội LHPN xã Đông Giang đến thăm hỏi, trao quà và chia sẻ niềm vui cùng gia đình chị A Rất Men
khi được hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới.
Nhìn ngôi nhà mới đang dần hoàn thiện, chị Men xúc động chia sẻ: “Sự giúp đỡ của Nhà nước, chính quyền, Hội LHPN các cấp và cộng đồng không chỉ là những phần quà hay vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn, giúp tôi cảm nhận rằng mình luôn được quan tâm, được yêu thương và không bị bỏ lại phía sau”.
Tôi mong những người kém may mắn hay chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam hãy luôn mạnh mẽ, cố gắng sống tốt từng ngày và đừng bao giờ bỏ cuộc. Mong cộng đồng sẽ luôn dành nhiều hơn nữa sự quan tâm, yêu thương và sẻ chia đối với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống”.
Chị A Rất Men