Doanh nhân thành đạt lần đầu biết yêu trong "Giao lộ 8675", cách thức yêu đơn giản đến bất ngờ

Nguyễn Quỳnh Trang
08/10/2023 - 08:10
Doanh nhân thành đạt lần đầu biết yêu trong "Giao lộ 8675", cách thức yêu đơn giản đến bất ngờ
Tình yêu sẽ đến một cách rất bất ngờ, vào thời điểm bạn không ngờ tới! Trong phim "Giao lộ 8675", tình yêu nảy nở bất chợt, khiến 2 con người xa lạ bỗng nhiên "va" phải nhau và sa vào lưới tình.

Một câu chuyện tình yêu duy nhất trong "Giao Lộ 8675" được thể hiện bởi 2 diễn viên là Rocker Nguyễn - trong vai doanh nhân thành đạt Logan và Emma Lê - thủ vai cô gái ngoại quốc tên Jess kẹt ở Việt Nam 2 năm.

Một cuộc chạm mặt đầy ngẫu hứng nhưng lại đem đến kết quả bất ngờ: Doanh nhân lần đầu biết yêu và cô gái được làm tất cả những điều mình thích trước ngày trở về quê hương. Chuyện tình cảm diễn biến có phần hơi nhanh nhưng không phải trong cuộc sống hiện đại cũng có nhiều cuộc tình bắt đầu như thế hay sao. 

Logan (Rocker Nguyễn thủ vai) và cô gái ngoại quốc Jess (Emma Lê thủ vai)

Người ta thường ví von, tình yêu bắt đầu từ khoảnh khắc rung động giản đơn. Và quả thực, trong "Giao Lộ 8675" - Logan và Jess đã rơi vào lưới tình như thế. 

Logan là một người cực kỳ bận rộn, anh quay cuồng với công việc đến mức không có thì giờ để làm gì khác. Để rồi một gương mặt điển trai lúc nào cũng nhăn nhó, cau mày vì những cuộc họp và áp lực từ cấp trên, cấp dưới. Một hình ảnh tả thực của phái nam khi họ lao vào gánh vác sự nghiệp và quá nhiều trách nhiệm trên vai.

Còn Jess thì ngược lại, một cô nàng ngoại quốc xinh đẹp và rất biết cách tận hưởng. Dù cho Jess cũng vướng bận chuyện kiếm tiền để lo cho cuộc sống, nhưng sau khi rũ bỏ công việc, cô lê la quán xá, gặp gỡ bạn bè và khám phá những điều bình dị, giản đơn để chính mình bớt đi sự nhàm chán.

Hai cá tính trái ngược nhau lại thu hút nhau vì trái dấu. Đây cũng câu chuyện chẳng lạ của những cặp đôi đời thực, khi họ bị đối phương thu hút bởi sự khác biệt. Vậy nên những rung động đầu tiên bắt đầu từ sự tò mò: Phái nam ấn tượng với ngoại hình, nụ cười rạng rỡ và tính cách phóng khoáng, còn đàng gái thì thích thú với sự nghiêm túc và "những cái cau mày".

Tình yêu cũng nảy nở theo cách giản đơn như thế. Để rồi từ những tò mò và ấn tượng ban đầu, họ cùng nhau trải nghiệm cuộc sống theo cách của đối phương. Đến lúc hiểu nhau hơn và nhận ra thế giới của nửa kia quá thú vị, việc rơi vào lưới tình chỉ là sớm hay muộn mà thôi. 

Khi cùng nhau khám phá thành phố theo cách riêng của một cô nàng ngoại quốc, Logan bắt đầu cảm thấy cuộc sống trước kia của mình thật vô vị khi chỉ biết tới công việc mà bỏ quên đi những điều giản đơn có thể khiến mình hạnh phúc. Không chỉ Logan, hẳn là những người trẻ đang loay hoay với vòng xoáy công việc, áp lực chuyện tiền nong cũng thế! Thì giờ đâu mà để ý đến thời tiết hôm nay thế nào, xung quanh nơi mình sống có điều gì hay ho? 

Họ chỉ thực sự quan tâm đến những điều này khi họ yêu. Bởi vì chỉ khi yêu, con người ta mới thấy những điều nhỏ nhặt nhất bỗng nhiên trở nên đặc biệt. 

Doanh nhân thành đạt lần đầu biết yêu trong Giao Lộ 8675, cách thức yêu đơn giản đến bất ngờ - Ảnh 3.

Như cái cách mà Logan cho thấy anh đã rơi vào lưới tình: Không còn bực bội với chuyện tắc đường, thời tiết ẩm ương của TP.HCM chẳng khiến anh than vãn, lần đầu lê la quán xá ven đường hóa ra lại không hề lãng phí thời gian chút nào, chỉ bởi vì anh đi cùng Jess - người mà anh thích. Và cuối cùng, dù những trải nghiệm này có thể làm ở bất cứ đâu, bất cứ quốc gia nào, nhưng TP.HCM lại đặc biệt hơn chỉ vì có người ta yêu ở đó!

"Giao Lộ 8675" có thể đã tạo nên một câu chuyện tình yêu đơn giản đến mức không thể ngờ, không ghen tuông hay plot twist giật gân gì đó. Nó chỉ đơn giản là một câu chuyện với chuỗi những cảm xúc nhẹ nhàng len lỏi, gieo giắt từng hạt mầm tình yêu từ những điều bình dị trong cuộc sống!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm