Đội bóng nhí Thái Lan lên chùa cầu an và tưởng niệm thợ lặn đã hy sinh

19/07/2018 - 20:56
Ngày 19/7, trong buổi sáng đầu tiên trở về với gia đình sau khi được giải cứu khỏi hang Tham Luang, các cầu thủ của đội bóng Wild Boars và huấn luyện viên Ekapol Chanthawong đã tham gia lễ cầu an tại một ngôi chùa ở tỉnh Chiang Rai, miền Bắc Thái Lan.
Cả đội bóng cùng với người thân và bạn bè đã đến ngôi chùa trên núi Wat Pra That Doi Wao, nằm ở biên giới phía Bắc Thái Lan, nhìn sang Myanmar. Tại đây, huấn luyện viên cùng các cầu thủ nhí đã cảm tạ trời Phật phù hộ độ trì cho họ tai qua nạn khỏi.
Cả đội bóng cùng với người thân và bạn bè đã đến ngôi chùa trên núi Wat Pra That Doi Wao, nằm ở biên giới phía Bắc Thái Lan, nhìn sang Myanmar. Tại đây, huấn luyện viên cùng các cầu thủ nhí đã cảm tạ trời Phật phù hộ độ trì cho họ tai qua nạn khỏi.
Cả đội bóng cũng đã tưởng niệm và cầu nguyện cho thợ lặn Saman Kunan, người đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ.
Cả đội bóng cũng đã tưởng niệm và cầu nguyện cho thợ lặn Saman Kunan, người đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ.
Huấn luyện viên Ekapol chia sẻ rằng cả nhóm đều rất sốc và buồn vì tin này: “Chúng tôi cảm thấy chúng tôi là lý do khiến cho thợ lặn Saman Gunan thiệt mạng và gia đình thợ lặn Saman phải chịu những mất mát to lớn. Thợ lặn Saman đã hy sinh tính mạng để cứu chúng tôi; vì thế, chúng tôi càng phải tiếp tục để sống cuộc đời của mình”. Huấn luyện viên Ake nói các cậu bé sẽ dành thời gian cầu Phật trong chùa để tưởng nhớ thợ lặn đã hy sinh.
Huấn luyện viên Ekapol chia sẻ rằng cả nhóm đều rất sốc và buồn vì tin này: “Chúng tôi cảm thấy chúng tôi là lý do khiến cho thợ lặn Saman Gunan thiệt mạng và gia đình thợ lặn Saman phải chịu những mất mát to lớn. Thợ lặn Saman đã hy sinh tính mạng để cứu chúng tôi; vì thế, chúng tôi càng phải tiếp tục để sống cuộc đời của mình”. Huấn luyện viên Ake nói các cậu bé sẽ dành thời gian cầu Phật trong chùa để tưởng nhớ thợ lặn đã hy sinh.
Anh Ekapol cũng cho biết thêm, anh cảm thấy rất vui và nhẹ nhõm khi chứng kiến các cầu thủ nhí được trở về với gia đình và sống trong vòng tay của cha mẹ. “Tôi rất vui vì đã được cùng với các thành viên trong đội bóng trở về nhà. Cuối cùng tôi đã có một giấc ngủ ngon”.
Anh Ekapol cũng cho biết thêm, anh cảm thấy rất vui và nhẹ nhõm khi chứng kiến các cầu thủ nhí được trở về với gia đình và sống trong vòng tay của cha mẹ. “Tôi rất vui vì đã được cùng với các thành viên trong đội bóng trở về nhà. Cuối cùng tôi đã có một giấc ngủ ngon”.
Trước đó, ngày 18/7, 12 cầu thủ nhí và huấn luyện viên đã lần đầu tiên xuất hiện trước báo chí. Tất cả đã kể về những trải nghiệm đáng nhớ trong suốt quãng thời gian bị mắc kẹt trong hang. Các em bày tỏ sự cảm kích trước lòng tốt của mọi người.
Trước đó, ngày 18/7, 12 cầu thủ nhí và huấn luyện viên đã lần đầu tiên xuất hiện trước báo chí. Tất cả đã kể về những trải nghiệm đáng nhớ trong suốt quãng thời gian bị mắc kẹt trong hang. Các em bày tỏ sự cảm kích trước lòng tốt của mọi người.
Các em ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá hoặc một đặc nhiệm SEAL. 4 cầu thủ nhí khác cũng cho hay muốn trở thành đặc nhiệm SEAL của Hải quân Hoàng gia Thái Lan khi lớn lên.
Các em ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá hoặc một đặc nhiệm SEAL. 4 cầu thủ nhí khác cũng cho hay muốn trở thành đặc nhiệm SEAL của Hải quân Hoàng gia Thái Lan khi lớn lên.
Em Duangpetch Promthep, một trong số những thành viên của đội bóng hạnh phúc khi được ở bên người thân.
Em Duangpetch Promthep, một trong số những thành viên của đội bóng hạnh phúc khi được ở bên người thân.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm