Đổi thay ở vùng đất “ngày nào cũng uống rượu như là ăn Tết”

Hoàng Sa
27/10/2023 - 15:48
Với sự vận động, tuyên truyền của cán bộ xã, đặc biệt là sự kiên trì của Hội LHPN xã cùng các hội viên và chị em phụ nữ, vấn nạn ma men đã dần được khắc phục ở xã Nậm Ban, góp phần xây dựng nông thôn mới ở đây.


Xã Nậm Ban (huyện Nậm Nhùn, Lai Châu) vốn nổi tiếng khắp mạng xã hội từ nhiều năm nay bởi "ma men", khi có rất nhiều dân bản uống rượu, nam cũng uống, nữ cũng uống. Đến độ người ta còn dỡ cả mái nhà đi để đổi rượu. Nhưng đến nay, vùng đất này đã có nhiều đổi thay khởi sắc, câu chuyện "ma men" ngày nào đã dần đi vào dĩ vãng.

Quá khứ chìm trong "ma men"

Hẳn nhiều người còn nhớ hình ảnh những người đàn ông, những người đàn bà dân tộc Mảng ở xã Nậm Ban, do Chương trình Truyền hình Vì trẻ em thực hiện, lan truyền trên mạng xã hội cách đây gần chục năm về trước. 

Nhiều người chìm trong men rượu, họ uống tối, uống ngày, uống từ ngày này sang ngày khác. Hình ảnh những con người xiêu vẹo, ngủ đứng, ngủ nằm ngay tại đường đi lối lại chỉ vì say rượu hiện diện khắp nơi. Thậm chí có người tai nạn mất mạng vì rượu, 

Những mâu thuẫn gia đình vì rượu, những ngôi nhà xập xệ, bản làng nhếch nhác đói nghèo, trẻ em thiếu quần áo mặc, nhưng người lớn thì ngày nào cũng chìm đắm trong cơn say, khiến dư luận xã hội vô cùng ngao ngán.

Clip "Những ngày chìm trong men say" - Nguồn: Truyền hình Vì trẻ em VTV1

Người Mảng ở Nậm Ban “đào thoát” khỏi ma men

Ngày nay, các bản làng của người Mảng ở xã Nậm Ban đã đổi thay khá nhiều so với cách đây khoảng hơn chục năm trước, nhà cửa khang trang, đường làng ngõ xóm được bê tông hóa và khá sạch đẹp. Đang nói hơn cả, là người dân nơi đây đã tập trung làm ăn, phát triển kinh tế với trồng trọt, chăn nuôi khá đa dạng. Nhờ thế, nên bộ mặt kinh tế của các làng bản đã có những đổi thay rõ rệt, không còn cảnh lụp xụp, túng quẫn và chìm trong men say như thuở xưa.

Đổi thay ở vùng đất “ngày nào cũng uống rượu như là ăn tết”  - Ảnh 2.

Bản làng của người Mảng ở Nậm Ban ngày nay đã đổi thay khang trang hơn, người dân không còn chìm trong "ma men" như xưa nữa

Ông Chìn A Chăn, chính là nhân vật trong clip “me men” năm xưa, cho biết: “Bây giờ được cán bộ tuyên truyền vận động nên người dân trong bản không còn uống rượu ngày này sang ngày khác nữa, có công có việc chỉ uống một chút xong thì thôi. Người dân cũng nhận biết là uống rượu nhiều sẽ không tốt nữa”.

Đổi thay ở vùng đất “ngày nào cũng uống rượu như là ăn tết”  - Ảnh 3.

Ông Chìn A Chăn, bàn Nậm Ô, xã Nậm Ban, đã bước ra khỏi "ma men" để làm ăn phát triển kinh tế gia đình

Bà Lò Me Lao, ở bản Nậm Ô, xã Nậm Ban, chia sẻ: “Bia rượu bây giờ nhiều người từ bỏ rồi, cán bộ xã, cán bộ huyện về vận động tuyên truyền cho người dân nên không uống nhiều rượu, sáng ăn sáng xong thì đi làm thôi, làm xong thì về nhà ăn cơm”.

Được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, người Mảng ở Nậm Ban hôm nay đã tập trung phát triển kinh tế với trồng trọt và chăn nuôi 

Bà Tái Thị Tạch, Chủ tịch Hội LHPN xã Nậm Ban, cho biết: “Những hình ảnh say rượu của Nậm Ban ngày xưa thì thành nổi tiếng trên mạng xã hội quá rồi. Lúc ấy quả thực người dân uống rượu rất nhiều, uống đến quên trời quên đất. Về sau này, các cấp chính quyền, đoàn thể ở địa phương đã quyết tâm dùng mọi biện pháp tuyên truyền vận động người dân từ bỏ rượu. Nhất là các chị em phụ nữ, vì lúc ấy nam cũng uống mà nữ cũng uống như một phong trào, nên Hội LHPN cũng phải kiên trì đi vận động từng gia đình, từng thôn bản để chị em từ bỏ rượu. Lúc đầu gặp nhiều khó khăn lắm, nhưng nhờ sự kiên trì vận động, nên cuối cùng cũng có thành quả, sau này các chị em từ bỏ rượu, thì họ cũng tuyên truyền người thân mình nghe theo, nên đến nay cũng không còn nhiều người chìm trong rượu như ngày xưa”.

Đổi thay ở vùng đất “ngày nào cũng uống rượu như là ăn tết”  - Ảnh 5.

Cán bộ xã Nậm Ban thường xuyển tổ chức vận động tuyên truyền cho người dân bỏ rượu để làm ăn phát triển kinh tế

Ông Chào A Tuyên, Chủ tịch UBND xã Nậm Ban, chia sẻ: “Chúng tôi tổ chức cử cán bộ xã đi vận động thì dần dần người dân cũng từ bỏ uống rượu, rồi được đầu tư khuyến khích người dân phát triển kinh tế trồng trọt chăn nuôi như trồng quế, nuôi gia súc. Đến nay người dân cũng nâng cao nhận thức và hiểu rõ tác hại của rượu không chỉ phá sức khỏe của chính họ mà còn tạo ra những hệ lụy rất xấu cho gia đình, cho bản làng và cho cả xã hội”.

Đổi thay ở vùng đất “ngày nào cũng uống rượu như là ăn tết”  - Ảnh 6.

Ông Chào A Tuyên, Chủ tịch UBND xã Nậm Ban

Ngày nay, câu chuyện “ma men” ở Nậm Ban thuở nào, đã dần lùi vào quá khứ, người Mảng hôm nay đã thực hiện theo những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước để tập trung phát triển kinh tế gia đình và địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm