Đôi vợ chồng sinh viên: "Ngày nhập viện sinh con, trong túi không có đồng nào"

Nguyễn Long
27/10/2022 - 12:18
Đôi vợ chồng sinh viên: "Ngày nhập viện sinh con, trong túi không có đồng nào"

Vợ chồng Lê Quang Ngọc - Nguyễn Thu Uyên

“Nhiều lúc, em thấy vợ cứ ngắm đi ngắm lại một bộ quần áo trên mạng, em biết vợ thích lắm nhưng em không dám mua tặng. Tháng này nhiều đám cưới quá, em đang không biết làm thế nào đây”, Lê Quang Ngọc (SN 2001, quê Phú Thọ) chia sẻ.

Đến bệnh viện phá thai nhưng lại quyết định giữ lại

Mới là sinh viên năm thứ 4 nhưng Lê Quang Ngọc đã lên chức bố cách đây 1 năm. Dù đang ngồi trên ghế giảng đường nhưng Ngọc đã phải bươn chải đủ công việc để kiếm tiền lo cho gia đình nhỏ. Vợ của Ngọc là Nguyễn Thu Uyên (SN 2001), đang học năm thứ 3 đại học. Ngọc và Uyên quen nhau từ năm 2020, khi cả 2 cùng làm thêm ở một quán cà phê trên đường Hồ Tùng Mậu (Hà Nội). Ấn tượng ngay từ lần đầu gặp mặt, Ngọc chủ động nhắn tin, trò chuyện với Uyên, sau khoảng 1 tuần Uyên đã "nhận lời" làm người yêu của Ngọc.

Yêu được một thời gian ngắn, cả 2 đã dọn về ở cùng nhau và kết quả là vài tháng sau, Uyên phát hiện mình có thai. Ngày nhận tin người yêu có thai, nỗi lo khiến cậu sinh viên mất ăn, mất ngủ. Loay hoay không biết xử lý thế nào, phải đến khi Uyên mang thai được 3 tháng, Ngọc mới dám báo cáo bố mẹ. "Lúc em về quê nói chuyện với bố mẹ về việc Uyên có thai, bố mẹ em đã rất sốc. Bố mắng, chửi em, thậm chí còn đuổi em đi, cấm em về nhà. Quay lại Hà Nội, em kể lại tình hình với Uyên, sau đó cả 2 đã quyết định đi đến bệnh viện để bỏ thai. Nhưng vừa đến cổng bệnh viện thì Uyên ôm chặt lấy tay em, khóc rất nhiều. Sau mấy phút, em đã quyết định không bỏ thai nữa. Lúc đó em nghĩ, dù ai có nói gì đi nữa thì em vẫn sẽ giữ con", Ngọc nói.

Vừa trở về phòng trọ được mấy phút thì mẹ của Ngọc gọi điện nói cả 2 đứa cùng về quê để bàn bạc, tổ chức đám cưới. Qua lời mẹ kể, Ngọc biết bố cũng đã đồng ý. Về phần Uyên, em cũng đã chuẩn bị cách thông báo nhẹ nhàng nhất đến gia đình, thế nhưng vẫn khiến mẹ em ngất đi vì tin sét đánh. Bà buồn phiền, không ăn uống mấy ngày. Uyên chỉ biết xin lỗi mẹ. Cuối cùng, vì thương con nên mẹ của Uyên cũng chấp thuận để tổ chức đám cưới cho con.

Ngày lên xe hoa, mẹ là người động viên Uyên cố gắng. Bà chỉ bảo cho con gái nhiều điều trước khi về nhà chồng. Uyên buồn tủi vì chưa giúp đỡ được mẹ cái gì đã vội đi lấy chồng. Đám cưới xong, đôi vợ chồng trẻ đưa nhau ra Hà Nội để học tiếp nhưng chỉ vài tháng sau, Uyên xin bảo lưu kết quả học tập vì bụng bầu ngày càng to lên.

"Vượt cạn" xong còn nhiều thứ phải vượt tiếp…

"Ngày vợ em nhập viện sinh em bé, 2 vợ chồng không có một đồng nào, lại phải xin tiền của bố mẹ. Thật sự quãng thời gian đó em thấy cuộc sống bế tắc. Em biết, sau khi sinh em bé, cuộc sống phía trước còn chông gai và vất vả hơn gấp bội", Ngọc chia sẻ.

Khi con được 1 tuổi, Uyên gửi con về quê nhờ ông bà nội chăm sóc để cô xuống Hà Nội học tiếp. Cuộc sống sinh viên vốn đã thiếu thốn, căn phòng trọ của đôi vợ chồng trở thành "lò lửa" của các vụ xích mích, cãi vã, từ chuyện cơm nước, giặt giũ… "Có lần em đi làm về, mệt quá nên nằm nghỉ. Vợ em đi học về thấy túi rác trong phòng chưa vứt, đã nói với em là "12 giờ rồi mà còn nằm chảy thây ra kia, túi rác từ hôm qua không mang đi vứt, ngủ gì mà lắm thế". Chỉ vì chuyện này mà 2 vợ chồng em cãi nhau to, cả tuần không nhìn mặt nhau", Ngọc kể.

Có lần, cả 2 còn quyết định ly hôn nhưng được bố mẹ 2 bên gia đình can ngăn. Cưới nhau khi cả 2 chưa có việc làm ổn định, bố mẹ 2 bên điều kiện kinh tế cũng ở mức trung bình nên chỉ hỗ trợ được phần nào. Mọi sinh hoạt của 2 vợ chồng đều phải tự túc. "Có những khoảng thời gian 2 vợ chồng em phải ăn mỳ tôm cả tuần vì hết tiền. Em thì thế nào cũng được nhưng nhìn vợ ăn uống như vậy, em thương lắm. Nhưng em cũng bế tắc, chẳng biết làm gì hơn. Nhiều lúc em nghĩ, thôi không học nữa, về quê có rau ăn rau, có cháo ăn cháo cho xong nhưng lại tiếc công sức bố mẹ nuôi mình ăn học", Ngọc tâm sự.

Sang đến năm thứ 4 đại học, Ngọc có nhiều thời gian hơn để đi làm thêm. Hiện tại Ngọc đã có thể tự lo được tiền ăn uống, tiền nhà và đóng tiền học cho vợ. "Sáng em đi học, chiều em đi chụp ảnh, viết tin, bài cộng tác cho một số tờ báo. Còn tối, hôm nào khỏe thì em chạy xe Grab. Thu nhập của em bây giờ khoảng 8 triệu đồng/tháng. Ở đây, bọn em chi tiêu tiết kiệm lắm, chỉ ăn uống đơn giản thôi. Nhiều lúc, em thấy vợ cứ ngắm đi ngắm lại một bộ quần áo trên mạng, em biết vợ thích nhưng em không dám mua tặng. Tháng này nhiều đám cưới quá, chắc bọn em lại phải chắt chiu hơn thôi", Ngọc nói.

Chia sẻ về dự định sắp tới, Ngọc nói: "Bọn em đang cố gắng hoàn thành việc học. Sau đó, cả 2 sẽ tìm việc làm, kiếm tiền để tự lo cho con cái. Mọi sự đã rồi nên vợ chồng em sẽ cùng nhau phấn đấu để cuộc sống được cải thiện hơn", Ngọc chia sẻ.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm