Đón 'heo vàng' đúng thời khắc giao thừa sau 11 năm hiếm muộn

06/02/2019 - 16:55
Sau 11 năm hiếm muộn, gia đình sản phụ Vi Thị D. vui mừng đón con yêu chào đời. Đặc biệt hơn, em bé chào đời lúc giao thừa, nặng 3,2kg.

Giao thừa là thời khắc thiêng liêng nhất trong năm. Thời điểm này, tất cả các thành viên trong gia đình đều tập trung đón năm mới, tống biệt năm cũ. Với gia đình các sản phụ, niềm vui nhân lên nhiều lần khi đón con yêu đúng thời khắc giao thừa, “mẹ tròn con vuông”.

Tại BV Phụ sản TƯ, “heo vàng”  đầu tiên chào đời là bé Vũ Cao Hà My, con sản phụ C.T.D (ở Hà Nội). Sản phụ nhập viện trước đó ít giờ. Sau khi được theo dõi, bé ra đời bằng phương pháp sinh thường, nặng 3,2kg. Sau sinh, mẹ con sức khỏe ổn định.

51516217_1375871772567218_4223776679765475328_n.jpg
PGS.Nguyễn Danh Cường, Giám đốc BV Phụ sản TƯ chúc mừng gia đình sản phụ và em bé chào đời lúc giao thừa

Cùng thời thời điểm đó, tại Khoa Cấp cứu của BV, sản phụ D.T.N. (ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã sinh bé gái Bùi Như Ngọc, nặng 3,2kg. Trước đó, sản phụ nhập viện trong tình trạng ối đã vỡ nên được cấp cứu và đỡ đẻ ngay tại Khoa Cấp cứu. Ngay sau đó, mẹ con sản phụ được chuyển ngay lên phòng đẻ để hoàn thiện các bước còn lại.

PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc BV Phụ sản TƯ đã đến chúc mừng, lì xì cho em bé và tặng quà cho gia đình nhân dịp Xuân Kỷ Hợi. “Nhìn thấy các cháu ra đời an toàn là bao nhiêu mệt mỏi tan biến và thấy thật sự hạnh phúc”, PGS. Cường chia sẻ.

Còn tại BV Phụ sản Hà Nội, bé Nguyễn Đắc Nhật Minh, con sản phụ Đặng Thị Ngọc Lan (Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã trở thành công dân đầu tiên sinh tại BV. Bé chào đời lúc 0h00 ngày mùng 1 tháng 1 năm Kỷ Hợi.

img4420.JPG
Công dân chào đời lúc giao thừa tại BV Phụ sản Hà Nội

Trước đó, sản phụ nhập viện lúc 20h09 ngày 4/2/2019 (tức ngày 30 Tết), chuyển dạ ngay thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới tại Khoa Đẻ A2 của BV.

Ekip trực của bác sĩ Đỗ Xuân Vinh đã tiến hành đỡ đẻ thường, giúp con chị Lan chào đời khỏe mạnh. Bé trai nặng 3,7kg.

TTND.PGS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc BV Phụ Sản Hà Nội đã chia vui cùng gia đình. Ngoài ra, PGS. Nguyễn Duy Ánh cũng gửi lời chúc tết đến toàn thể cán bộ nhân viên, sản phụ và gia đình sản phụ một năm mới an khang, thịnh vượng, nhiều thành công.

51212029_2272035602841130_660947204306894848_o.jpg
Niềm hạnh phúc của gia đình sản phụ đã 11 năm hiếm muộn khi được đón em bé chào đời

Tại Quảng Ninh, em bé đầu tiên chào đời lúc 0h30 ngày mùng 1 Tết Kỷ Hợi 2019 tại BV Sản Nhi Quảng Ninh là bé trai, nặng 3,2kg, con sản phụ Vi Thị D. (31 tuổi, phường Mạo Khê, TX. Đông Triều, Quảng Ninh).

Bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc BV cho biết, bé được ôm trên bụng mẹ ngay sau lúc lọt lòng theo phương pháp “da kề da”. Vợ chồng sản phụ đã 11 năm hiếm muộn. Em bé ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) thực hiện tại BV.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm