Đòn tâm lý
29/09/2026 - 09:11 (GMT+7)
Tôm năm nay lên lớp 7, giọng đã bắt đầu ồm ồm muốn vỡ, để đánh một dấu mốc quan trọng: Dậy thì.Chị Minh - mẹ Tôm - vừa mừng vừa lo, bởi những gì mà hai mẹ con đang trải qua vào lúc này, thật khiến chị đau đầu.Chị Minh cần phải làm một điều gì đó, giống như là cuộc cách mạng, để có thể giúp Tôm vững bước qua giai đoạn tuổi teen sóng gió này.Tỷ dụ như việc đi đâu chị cứ gọi “Tôm ơi, Tôm à!”, giữa siêu thị, lớp học thêm, hay thậm chí ở bãi biển... là y như rằng, cậu chàng xị mặt không buồn trả lời mẹ.
Email: