Đông Nhi lần đầu khoe ảnh cận mặt rõ nét nhất của con gái, bé đẹp giống bố

Chi Chi
23/11/2020 - 05:39
Đông Nhi lần đầu khoe ảnh cận mặt rõ nét nhất của con gái, bé đẹp giống bố
Bé Winnie và Ông Cao Thắng quả đúng "bố nào con nấy".

Cuối tháng 10 vừa qua, bạn bè và người hâm mộ cặp đôi Đông Nhi - Ông Cao Thắng vô cùng vui mừng trước tin tiểu công chúa Winnie của cả hai chào đời. Cô bé có tên chính thức là Ông Yên Nhi, chào đời ngày 26/10.

Gần 1 tháng qua, nữ ca sĩ nhiều lần khoe khéo hình ảnh con gái nhưng không rõ mặt, ở nhiều góc nghiêng khác nhau hoặc ảnh đen trắng. Thế nhưng cách đây chỉ ít giờ, bà mẹ 1 con quyết định đăng tải hình ảnh cận mặt, rõ nét nhất của bé. Đó là khoảnh khắc Winnie và bố cùng nằm ngủ với một tư thế giống nhau.

Ảnh cận mặt rõ nét nhất về bé Yên Nhi - Con gái Đông Nhi và Ông Cao Thắng.

Đông Nhi ngọt ngào viết: "Vừa mới tắm ra thấy cảnh tượng muốn xỉu ngang với “đôi tình nhân” này. Kể từ dạo ấy, vị trí nằm ngủ của mình đã được thay thế mà không dám hó hé một lời".

Ngay lập tức, cô bé Winnie nhận được lời khen của cộng đồng mạng vì quá đỗi dễ thương, đặc biệt bé và ba Ông Cao Thắng có góc nghiêng rất giống nhau.

"Con gái nhìn nghiêng giống hệt cha luôn đẹp quá Nhi ơi.

Mẹ Nhi ra rìa trong vòng một nốt nhạc.

Giống như hai giọt nước vậy trời, yêu công chúa nhỏ.

Giống ba quá trời luôn.

Giống ba y khuôn luôn, không lỗi nhịp nào"

... là những nhận xét từ cư dân mạng. Chưa đầy 1 giờ nhưng bức ảnh đã đạt 300 nghìn lượt yêu thích đã cho thấy sức hút của em bé nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng.

Một bức ảnh chụp góc nghiêng của bé Winnie khi mới chào đời cũng khiến dân mạng phấn khích và bé được khen ngợi mỹ nhân tương lai.

Trước đó, trong một chia sẻ về cuộc sống của vợ chồng sau khi có con, Đông Nhi khiến nhiều người khá bất ngờ khi cô cũng gặp nhiều khó khăn trong cảnh bỉm sữa. Mặc dù chuẩn bị kĩ càng để đón con và bố Ông Cao Thắng luôn bên cạnh nhưng mọi thứ đối với cô vẫn "đảo lộn".

“Phải đến ngày thứ 5 mới “hoàn hồn” để up tấm hình đầu tiên đáng yêu nhất trần đời này. Tuy cuộc sống 5 ngày có hơi “đảo lộn” một chút nhưng thực sự hạnh phúc khi mỗi ngày đều được nhìn thấy những điều đáng yêu thế này. Ngày nào mà không được nhìn 2 khuôn mặt kia là nhớ đến xỉu mất” – Đông Nhi tâm sự.

“Cuối cùng cũng được làm mẹ bỉm sửa chính hiệu. Cảm xúc này thật khó tả, khác xa với lúc mang chiếc bụng xinh xinh. Vừa bỡ ngỡ, vừa bồi hồi, rồi lóng ngóng ý như cái hồi hẹn hò đầu tiên. Đặc biệt nhất là cảm giác hạnh phúc của một người mẹ, ôm em bé rồi hít hà mùi của em là mẹ cả ngày không biết chán”.

Còn khi nói về bố của con gái, Đông Nhi không khỏi tự hào: “Anh Thắng thích cho bé con ăn lắm, được cái bé hợp tác nên ngày nào mẹ cũng chịu khó vắt sữa cho vào bình để ba Thắng móm cho em bé mum mum. Trộm vía nhìn cái miệng bé con chúm chím đòi sữa mà “ghét” ghê cơ.”

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm