Dù mang thai, cô dâu vẫn quyết chọn đỉnh núi để làm đám cưới, chỉ có 3 khách mời

Hiểu Mai
23/03/2023 - 14:08
Dù mang thai, cô dâu vẫn quyết chọn đỉnh núi để làm đám cưới, chỉ có 3 khách mời
Dù cũng có những lời phản đối từ gia đình về chuyện địa điểm tổ chức hôn lễ song cô dâu chú rể không bận tâm về điều ấy.

Đám cưới chắc chắn đã trở thành ngày lễ trọng đại nhất trong cuộc đời mỗi người. Chính vì lí do đó, cô gái dưới đây đã quyết định tổ chức nó tại địa điểm có 1 không 2.

Erin Pengelley, một y tá 29 tuổi và chồng Ross, 30 tuổi đến từ Wormit, Fife, Scotland quen nhau ở độ tuổi còn học trung học. Sau thời gian dài hẹn hò, cả hai quyết định đi đến hôn nhân. Cô dâu đã quyết định tổ chức đám cưới tại một địa điểm đặc biệt - ngọn núi ở Skye (Scotland). 

Được biết, nơi đây thường xuyên được bao phủ bởi tuyết và khách du lịch luôn cảm thấy việc di chuyển rất khó khăn. Một điều nữa giúp chứng minh sự lựa chọn này rất táo bạo là việc Erin đang mang thai em bé thứ hai. Tuy vậy, cô cảm thấy mình vẫn đủ sức khỏe để hoàn thành việc kết hôn của mình.

Dù mang thai, cô dâu vẫn quyết chọn đỉnh núi để làm đám cưới, chỉ có 3 khách mời - Ảnh 1.

Đôi vợ chồng chỉ mời 3 khách đến dự hôn lễ.

Vì địa hình hiểm trở, cặp đôi chỉ mời 3 người bạn đến dự đám cưới và có cả sự góp mặt của cô con gái Florence, 18 tháng tuổi. Erin quấn một chiếc khăn kẻ sọc quanh chiếc váy ren trắng, còn Florence mặc một chiếc váy kẻ sọc - trang phục truyền thống của người Scotland. 

Lễ cưới diễn ra trên cầu Sligachan chỉ trong vòng khoảng 30 phút bao gồm cả việc giao lưu với khách mời và trao nhẫn. Sau khi bữa tiệc kết thúc, họ cùng nhau quay trở về một nơi đã đặt vé sẵn và chơi những ván cờ. Vào ngày hôm sau, cả đoàn di chuyển đến ngọn đồi Quiraing gần đó để chụp ảnh.

Khi được hỏi về quyết định táo bạo của mình, Erin chia sẻ: "Thật tuyệt vời! Đây chính là kỳ nghỉ đúng nghĩa đầu tiên của chúng tôi kể từ khi hẹn hò. Ban đầu, việc không mời gia đình hay bạn bè quả thực rất khó khăn, nhưng chúng tôi nghĩ rằng nếu không có nhiều khách thì phong cảnh đẹp sẽ bù đắp. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một lễ cưới chỉ có 6 người, nhưng chính tôi lại là nhân vật chính trong đó. Bỏ trốn khỏi sự hiện đại và nhịp sống xô bồ cũng tốt mà, phải không?"

Cô nói thêm: "Bạn của tôi ở Skye trước đó đã nhắn tin và nói với tôi rằng tuyết rơi khá dày. May mắn thay, chỗ chúng tôi ở không quá gió và nắng cũng không gay gắt. Thời tiết rất đẹp và vợ chồng tôi dường như nhận được sự ủng hộ của cả thiên nhiên. Tôi biết mình đang mang thai nhưng thời gian vẫn còn sớm để tôi có thể thỏa mãn niềm đam mê leo núi của mình".

Họ đã có trải nghiệm đặc biệt trên núi.

Được biết, khi câu chuyện lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người rất ủng hộ sự lựa chọn của Erin và ước rằng đám cưới của họ cũng diễn ra theo cách này. Nhiều người khác quan ngại rằng tuyết và bùn đất có thể đã làm hỏng chiếc váy cưới nhưng Erin cho biết đối với cô, đó chỉ là "chuyện nhỏ". 

"Tôi sẽ không căng thẳng vì chiếc váy. Cả hai chúng tôi đều không hối tiếc mà ngược lại còn rất vui vì đã làm những gì chúng tôi muốn", cô chia sẻ. 

Cô dâu còn tiết lộ rằng trước đám cưới, nhiều bạn bè và người thân cũng tỏ ra không đồng ý với quyết định này và mọi chuyện đã rất hỗn loạn. Sau cùng, cặp đôi luôn lựa chọn đồng hành cùng nhau để vượt qua nhiều khó khăn và có được hạnh phúc như ngày hôm nay.

Vậy nên, chúng ta không thể luôn sống để làm hài lòng người khác. Đôi khi điều mong muốn duy nhất trong cuộc sống chính là được làm những điều mình thích cùng với người mình yêu.

Nguồn: The Sun
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm