Đứa con bất hiếu và nỗi lòng người mẹ

An Bình
05/07/2023 - 15:03
Lê những bước chân mệt mỏi đến chốn công đường, bà Hoa chỉ có một tâm niệm xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho đứa con trai mà hơn một năm trước đã đánh bà gãy 2 tay. Khi nghe tuyên con trai 12 năm tù, bà Hoa như suy sụp nhưng vẫn thốt lên: “Tùng ơi, mẹ tha thứ cho con rồi đấy”.
Đánh mẹ suýt chết vì "ngáo" ma túy

TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Nguyễn Việt Tùng (SN 1984, trú phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo này 12 năm tù về tội "giết người". Bị hại trong vụ án chính là mẹ đẻ bị cáo, bà Đặng Thị Hoa (63 tuổi).

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Việt Tùng là đối tượng có tiền sử nghiện ma túy, sinh sống cùng mẹ đẻ là bà Đặng Thị Hoa. Quá trình sinh sống, do ảnh hưởng của ma túy đã sử dụng, Tùng có biểu hiện tâm thần xu hướng bạo lực, nhiều lần đe dọa, hành hung bà Hoa. Khoảng 0h00 ngày 22/8/2022, Tùng nằm ngủ trên phòng ở tầng 3, còn bà Hoa nằm dưới tầng 1. Vừa chợp mắt, bà Hoa nghe thấy có tiếng chuột ở thùng đồ nên dậy lấy giấy ăn đốt để xua đuổi chuột. Sau đó, bà Hoa lại nằm ngủ tiếp. Đến khoảng 4h30 cùng ngày, Tùng tỉnh dậy, thấy trong nhà có nhiều khói nên đi xuống tìm hiểu nguyên nhân. Khi biết mẹ đốt giấy ăn để đuổi chuột, Tùng tỏ ra rất bực tức, nói hỗn với mẹ mình. Thấy ở góc nhà phía sau cửa ra vào có dựng cái ô, Tùng liền đi đến dùng tay phải cầm ô, vụt vào đầu, người bà Hoa. Bị đánh, bà Hoa theo phản xạ giơ tay đỡ nên bị gãy xương cả hai tay. Đau đớn, bà Hoa van xin con trai tha cho mình nhưng đứa con mất nhân tính vẫn điên cuồng tấn công và không quên hăm dọa: "Mày mà báo công an, tao giết chết luôn".

Bị cáo Nguyễn Việt Tùng tại phiên tòa

Bị cáo Nguyễn Việt Tùng tại phiên tòa

Chưa hết cơn điên giận, Tùng để ô xuống nền nhà, đi ra ngoài lấy dao chém nhiều nhát vào người bà Hoa. Khi nạn nhân gục xuống, đối tượng mới dừng tay. Vào thời điểm đó, bà Phạm Thị Thanh là hàng xóm, nghe thấy tiếng bà Hoa kêu cứu liền chạy đến. Thế nhưng, cửa nhà bà Hoa đóng kín, không quan sát được bên trong nên bà Thanh đã lập tức đến Công an phường sở tại trình báo. Lực lượng chức năng đã lập tức có mặt và bắt giữ Nguyễn Việt Tùng khi đối tượng này vẫn đang lăm lăm con dao trên tay. May mắn, bà Hoa được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã giữ được tính mạng. Kết quả giám định cho thấy, bà Hoa bị tổn hại 27% sức khỏe. Trong khi đó, kết quả giám định đối với Tùng cho biết: "Trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định, Tùng bị bệnh rối loạn nhân cách và hành vi khởi phát muộn do sử dụng chất gây ảo giác… Tại các thời điểm trên, bị cáo đủ khả năng nhận thức, hạn chế khả năng điều khiển hành vi".

Giọt nước mắt của người mẹ

Mặc dù bị con trai bạo hành suýt mất mạng và bà Hoa đến tòa với tư cách là bị hại nhưng bà nói rằng, mục đích của bà là muốn xin Hội đồng xét xử (HĐXX) giảm tội cho Tùng. "Là đứa bình thường, ai lại đánh mẹ như vậy. Từ khi vướng vào ma túy, nó đã trở thành con người khác, nhiều lúc chẳng ra người, cũng chẳng ra ma", bà Hoa chua chát kể. Theo lời kể của bà Hoa, sau thời gian nghiện ma túy, cách đây chừng 2 năm, con trai của bà bỗng "ngẩn ngơ, nói cười một mình". Hằng ngày, Tùng lang thang khắp nơi, có khi đi quên đường về nên tới bữa, bà Hoa lại phải đi tìm con về. Tùng chỉ ăn cơm hàng, không chịu ăn cơm mẹ nấu vì "sợ có người bỏ gì đó vào đồ ăn". Vì bị ảo giác do sử dụng ma túy nên Tùng luôn lo sợ người khác hại mình. Nhiều lúc vô cớ Tùng nổi khùng chửi, đánh mẹ. Mặc dù Tùng rất cục súc với mẹ nhưng ra bên ngoài, hắn lại tỏ ra lễ phép. Biết con trai bị ảnh hưởng thần kinh, nhiều lần bà Hoa đã muốn đưa đi khám nhưng vì gia đình nghèo khó nên mong muốn đó vẫn chưa thực hiện được.

Gặp mẹ tại tòa, Tùng nhìn mẹ mình với ánh mắt vô hồn. Trước HĐXX, Tùng khai nhận tội lỗi mạch lạc. Được nói trước tòa, bà Hoa một mực xin HĐXX khoan hồng cho con. Sau khi xem xét, HĐXX đưa ra nhận định, việc truy tố bị cáo tội "giết người" là có căn cứ, đúng pháp luật, việc nạn nhân không chết là do được cấp cứu kịp thời. Sau cùng, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Tùng 12 năm tù về tội "giết người". Được nói lời sau cùng, Tùng lí nhí xin lỗi mẹ. Bà Hoa gạt nước mắt mếu máo: "Mẹ tha thứ cho con rồi đấy".

* Tên nạn nhân trong bài đã được thay đổi

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm