Yêu

Đưa con đi thi tốt nghiệp THPT, mẹ còn hồi hộp hơn con

Phạm Thương 07/07/2022 - 09:00 AM
Tại điểm thi trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP Thủ Đức, TPHCM), phụ huynh Nguyễn Thị Bích Liễu (Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, TPHCM) hồi hộp đứng đợi con. Với chị, việc đưa con đi thi, chờ đợi con dù mệt nhọc nhưng đó là niềm vui sướng, tự hào.

Chị Liễu tâm sự: "Chị năm nay 51 tuổi, thời của tụi chị khổ quá trời, khi đi lấy chồng cũng khổ lắm luôn. Vậy nên, chị quyết định cho con đi học để sau này con đừng khổ giống mình. Chồng chị bị teo 2 chân, ảnh bị đau nên ảnh hưởng đến tủy sống, bị tật mấy chục năm nay rồi, vậy nên việc đưa rước con đi học là do chị làm hết.

Nhà chị tuy không giàu nhưng luôn mong con có chữ nghĩa nhiều, dù không thành đạt nhưng cũng phải có tri thức, còn chuyện thành đạt, giàu có hay không là do phước phần của mình. Học hành là phải đến nơi đến chốn. Nếu con không đậu trường công thì chị cũng cố gắng cho con học trường tư, học trường nghề để có tấm bằng ra đời làm việc. Thời buổi giờ nếu không có bằng cấp 3 thì thôi đi học kiếm cái nghề ngay từ đầu. Vậy nên con đi thi nhưng mình hồi hộp hơn con. Mình an ủi con nhưng thực ra mình nóng ruột hơn nó!".

Phạm Thương (ghi)

Ảnh: Chị Nguyễn Thị Bích Liễu và con trai

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn