'Đùa' với bốt điện trên phố Hà Nội

18/11/2016 - 10:21
Vụ cháy bốt điện ở quận Hà Đông khiến 5 người bị thương đang dấy lên nỗi lo lắng đối với nhiều người dân Thủ đô, bởi Hà Nội hiện có rất nhiều trụ, bốt điện tương tự nằm trên vỉa hè và không ai đảm bảo rằng, những bốt điện ấy sẽ không xảy ra sự cố.
Sau vụ cháy nổ trạm biến áp ở Hà Đông chiều 17/11 khiến 5 người ngồi uống trà đá dưới bốt điện này bị thương, sáng nay theo khảo sát nhanh của PV PNVN tại nhiều trạm biến áp khác, không ít người vẫn vô tư chiếm dụng để bán trà đá. (ảnh chụp trên đường Nguyễn Phong Sắc, Q.Cầu Giấy).
Sau vụ cháy nổ trạm biến áp ở Hà Đông chiều 17/11 khiến 5 người ngồi uống trà đá dưới bốt điện này bị thương, sáng nay theo khảo sát nhanh của PV PNVN tại nhiều trạm biến áp khác, không ít người vẫn vô tư chiếm dụng để bán trà đá. (ảnh chụp trên đường Nguyễn Phong Sắc, Q.Cầu Giấy).
Trên đường Trường Chinh (Q.Đống Đa), nhiều người vẫn hồn nhiên ngồi uống nước với trạm biến áp treo lơ lửng trên đầu. Nếu chẳng may xảy ra cháy nổ, sẽ chẳng khác gì vụ cháy bốt điện ở Hà Đông chiều 17/11.
Trên đường Trường Chinh (Q.Đống Đa), nhiều người vẫn hồn nhiên ngồi uống nước với trạm biến áp treo lơ lửng trên đầu. Nếu chẳng may xảy ra cháy nổ, sẽ chẳng khác gì vụ cháy bốt điện ở Hà Đông chiều 17/11.
Một trạm biến áp
Một trạm biến áp "sừng sững" giữa ngã 3 đường, ngay sau cổng làng Vòng (Q.Cầu Giấy). Đây cũng là chợ cóc của làng, vào giờ cao điểm, rất nhiều người tấp nập bán mua ngay dưới trụ điện này.
Một trạm biến áp chiếm gần trọn vỉa hè đường Hồ Tùng Mậu (Cầu Diễn, Q.Nam Từ Liêm). Cạnh đó, nhiều cửa hàng buôn bán sầm uất.
Một trạm biến áp chiếm gần trọn vỉa hè đường Hồ Tùng Mậu (Cầu Diễn, Q.Nam Từ Liêm). Cạnh đó, nhiều cửa hàng buôn bán sầm uất.
Đây là một trạm biến áp ở ngã 3 phố Yên Hòa (Yên Hòa, Q.Cầu Giấy), phía dưới trạm biến áp này là 1 quán trà đá rất đông khách. Khi PV đặt câu hỏi:
Đây là một trạm biến áp ở ngã 3 phố Yên Hòa (Yên Hòa, Q.Cầu Giấy), phía dưới trạm biến áp này là 1 quán trà đá rất đông khách. Khi PV đặt câu hỏi: "Buôn bán ở đây nếu xảy ra cháy nổ thì chạy sao cho kịp?", chủ quán và khách đều trả lời: "Khi nào cháy hẵng hay".
Sáng hôm nay (18/11), theo quan sát của PV, có nhiều thợ điện thuộc Điện lực Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàng Mai... đã đi kiểm tra vấn đề an toàn điện tại nhiều địa điểm khác nhau. Có lẽ, sau vụ cháy bốt điện ở Hà Đông, vấn đề an toàn đang được các doanh nghiệp điện lực nâng cao hơn.
Sáng hôm nay (18/11), theo quan sát của PV, có nhiều thợ điện thuộc Điện lực Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàng Mai... đã đi kiểm tra vấn đề an toàn điện tại nhiều địa điểm khác nhau. Có lẽ, sau vụ cháy bốt điện ở Hà Đông, vấn đề an toàn đang được các doanh nghiệp điện lực nâng cao hơn.
Bình thường, bốt điện này (ngõ 175 Xuân Thủy, Q.Cầu Giấy) khá sầm uất người kinh doanh, buôn bán phía dưới, nhưng sáng nay thấy vắng vẻ hơn. Một chiếc xe ba gác đậu ngay dưới trạm này.
Bình thường, bốt điện này (ngõ 175 Xuân Thủy, Q.Cầu Giấy) khá sầm uất người kinh doanh, buôn bán phía dưới, nhưng sáng nay thấy vắng vẻ hơn. Một chiếc xe ba gác đậu ngay dưới trạm này.
Một trạm biến áp ngay sát nhà dân, giữa khu dân cư đông đúc (phố Trần Quốc Hoàn), nếu không may xảy ra cháy nổ, hậu quả sẽ khó lường.
Một trạm biến áp ngay sát nhà dân, giữa khu dân cư đông đúc (phố Trần Quốc Hoàn), nếu không may xảy ra cháy nổ, hậu quả sẽ khó lường.
Hàng ngày, có 1 quán cắt tóc
Hàng ngày, có 1 quán cắt tóc "neo đậu" ngay dưới trạm biến áp (đường Trung Kính, Cầu Giấy). Tuy nhiên sau khi xảy ra vụ cháy nổ trạm biến áp ở Hà Đông, chủ quán cắt tóc này đã lo lắng và tạm thời "sơ tán" khỏi bốt điện này.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm