Làm cha mẹ

Đừng bắt con nghỉ học

Đức Tiến Theo Chương trình Khát Vọng Sống 03/08/2025 - 02:31 PM
“Mẹ ơi, mẹ cho con ăn ít cũng được, nhưng đừng bắt con nghỉ học…”. Đó là lời của một cô bé 12 tuổi nói với mẹ của mình, khi một lần vì quá túng quẫn trước cảnh bệnh tật và nghèo khó, mẹ Tuyền đã có ý định cho con gái ngừng đến trường.

Cháu Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền sinh ra trong một gia đình nghèo. Mẹ của Tuyền là chị Trần Thị Phương Loan bị bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu, từ nhỏ sức khỏe đã yếu ớt. Đến khi lập gia đình được một năm, thấy lâu mà chưa có thai, đi khám, bác sĩ cho biết chị Loan không có khả năng sinh con. Thế nhưng may mắn và cũng hết sức bất ngờ, khi sau đó, hai vợ chồng được tin báo chị có thai. Mặc dù được khuyên không nên giữ lại thai, vì sợ ảnh hưởng đến tính mạng của cả mẹ lẫn con, nhưng chị Tuyền quyết định giữ thai để sinh con và bé Tuyền ra đời trong niềm hạnh phúc tột cùng của gia đình.

Sau khi sinh, sức khỏe chị Tuyền ngày càng kém, bị thiếu canxi, hay hụt hơi, chứng hạ tiểu cầu đường huyết khiến tay chân chị thường xuyên bầm tím. Cũng cố mấy lần theo chồng đi làm thuê, nhưng rồi sức không có nên chị đành ở nhà cùng con.

Vậy là chỉ có mình anh Nguyễn Văn Mạnh là trụ cột. Công việc gần nhà không có, anh đành xin đi giữ vuông tôm thuê cách nhà 50km, một năm chỉ được về thăm nhà đôi ba lần. Lương thấp, nên anh gói ghém cũng chỉ gửi về được cho hai mẹ con khoảng 2 – 2,5 triệu đồng/tháng để trang trải chi tiêu và lo bệnh tật.

Đừng bắt con nghỉ học- Ảnh 1.

Chương trình Khát vọng sống và các nhà hảo tâm đến thăm, tặng quà động viên gia đình cháu Tuyền

Cháu Tuyền tuy nhỏ nhưng rất hiểu chuyện. Biết mình là hy vọng của cha mẹ, nên cháu rất siêng năng, chăm học, đạt nhiều thành tích xuất sắc. Ngoài giờ học, Tuyền tranh thủ về nhà để cáng đáng công việc nhà và trông chừng mẹ bị suy kiệt nặng, hay ngất xỉu bất chợt.

Căn nhà lụp xụp được em tô điểm bằng những chậu hoa đan len nhiều màu sắc và những bức tranh vẽ ước mơ treo trên vách, xen kẽ các những tờ giấy khen học tập ở trường...

Không chỉ lo việc nhà cửa, nấu cơm, mà Tuyền còn biết lội mương giăng lưới, bắt cá để hai mẹ con có cái ăn. Xong việc, Tuyền lại qua nhà dì Út, phụ tưới nước trồng cải để kiếm thêm chút tiền trang trải.

Dù mẹ đã có lần dự tính cho Tuyền nghỉ học vì quá khó khăn, nhưng Tuyền vẫn quyết phấn đấu đến cùng, em cố gắng chắt chiu tích lũy từng chút, tìm cách vừa học vừa làm để nuôi dưỡng ước mơ được đến lớp đến trường. Bởi Tuyền biết nếu em dừng lại ước mơ, nghĩa là con đường tương lai cũng sẽ khép lại, không chỉ là dập tắt nỗ lực của bản thân, mà là cả trời hy vọng cha mẹ đặt nơi em cũng sẽ vụn vỡ…

Chia sẻ xin gửi về: Gia đình cháu Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền – Địa chỉ: Ấp Ngọn, xã Gia Hoà, TP Cần Thơ (xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng cũ) - hoặc BTC chương trình truyền hình nhân đạo Khát Vọng Sống, số 9/15 Võ Trường Toản, Phường Gia định, TPHCM – ĐT: 028.3841 8084

Thông tin về chương trình và tấm lòng vàng xin vui lòng truy cập: www.khatvongsong.net

***Chương trình do Báo Phụ nữ Việt Nam bảo trợ thông tin.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn