Dũng cảm đứng lên, "đập vỡ" bức tường mang tên vùng an toàn

An Nhiên
13/01/2023 - 22:20
Dũng cảm đứng lên, "đập vỡ" bức tường mang tên vùng an toàn

Chị Tạ Thị Hậu

Từng có đam mê làm một “nghệ sĩ” hóa trang, nhưng chị Tạ Thị Hậu (SN 1990, Hà Nội) lại không đủ can đảm theo đuổi. Sau này, chị mới nhận ra sự lựa chọn thay đổi của mình là đúng.

Cũng như bao cô gái khác, khi trưởng thành, suy nghĩ ăn sâu vào trong đầu chị là kiếm một cái nghề "ổn định", chị Hậu đã học ngành kế toán. Theo quan điểm của gia đình chị, con gái tốt nhất là phải có cái nghề "làm công ăn lương cho nhàn thân". Bởi vậy, dẫu là một cô gái có niềm đam mê với trang điểm, nhưng Hậu cũng không thể thoát khỏi quan điểm này. Thậm chí, bản thân chị cũng từng nghĩ từ bỏ đam mê để chọn nghề "ổn định".

Trở thành một cô kế toán đúng như đã định, Hậu lập gia đình và sống cuộc sống an phận với nghề làm công ăn lương. Thế nhưng một biến cố lớn đã đến. Chị nhận ra ý nghĩa cuộc đời mình không phải là nghe theo sự sắp đặt của bất cứ ai. Cũng không phải cố gắng làm tốt theo ý người khác một cách an toàn là có thể sống hạnh phúc, bình an. "Tôi từng sống theo ý người khác, nhưng sau biến cố tôi đã nhận ra nhiều thứ mình đã muốn từ rất lâu mà chưa có cơ hội, đó là trở thành một make-up artist (nghệ sĩ hóa trang). Tôi đã rời bỏ công việc kế toán, đi học make-up và đối mặt với mọi khó khăn, từng bước tiến về phía trước. Hiện giờ, công việc này mang lại rất nhiều sự tích cực, cả về tinh thần lẫn tiền bạc. Tôi có thời gian để chăm con và cân bằng cuộc sống", chị Hậu chia sẻ.

Hậu của ngày hôm nay so với 5 năm về trước thực sự đã khác hẳn. Chị tự nhận thấy mình tự tin và an tĩnh hơn trong cuộc sống. Công việc tiếp xúc với những khách hàng phần lớn là phụ nữ cũng giúp cho bản thân chị hiểu hơn về việc "yêu bản thân", để rồi sức sống cứ thế bừng lên thành ngọn lửa.

Tự tin hơn khi ra khỏi “vùng an toàn” - Ảnh 1.

Chị Hậu đang trang điểm cho MC Hồng Phúc

Chị Hậu thừa nhận, công việc trang điểm cũng như đào tạo make-up đem lại cho chị nhiều niềm vui. Chị cho rằng mình đã "lột xác" từ một cô kế toán trầm tư khô khan, thành một phụ nữ vui vẻ, truyền cảm hứng cho người tiếp xúc.

"Tôi cảm thấy mình thay đổi từ gương mặt đến thần thái, và yêu đời, yêu người hơn rất nhiều. Tôi hạnh phúc vì mình đã dám thay đổi, đã dám "để gió cuốn đi" những muộn phiền", chị Hậu hạnh phúc chia sẻ. Đam mê, thành công là động lực để chị hướng tới mục đích mua một căn nhà xinh xắn rồi đón hai con về ở cùng chị.

Chị gửi lời chia sẻ tới những người phụ nữ vẫn còn đang bị mắc kẹt trong cuộc sống của mình: Tôi muốn nói với các bạn, đừng bao giờ lo sợ bản thân không đủ mạnh mẽ, tài giỏi, không đủ tài chính, hay cũng đừng sợ, nếu thiếu đi "ai đó" trong đời, mình sẽ "chết". "Tôi đã từng sợ rất nhiều thứ, mặc dù những điều tôi làm được ngày hôm nay chẳng là gì so với thế giới rộng lớn này, nhưng tôi được sống là chính mình, bằng lòng với những gì mình có. Tôi mong bạn hãy đủ can đảm để đấu tranh, để từ bỏ và để bắt đầu lại từ đầu", chị nói.

Đúng như người trong cuộc chia sẻ, chỉ khi bạn thoát ra khỏi vùng an toàn, dám đương đầu với những khó khăn, thử thách thì mới có được cơ hội phát triển. Việc sợ thất bại, sợ khó khăn sẽ là bức tường vô hình ngăn cản bạn vươn tới sự thành công. Do đó, bạn hãy dũng cảm đứng lên và "đập vỡ" bức tường ngăn cách mang tên "vùng an toàn" ngay từ giờ. Biết đâu một ngày nào đó, bạn sẽ tự tin nói "Tôi hạnh phúc" - như nhân vật trong bài viết này!


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm