Được nhờ cài mật khẩu, trộm clip ‘nóng’ của bạn gái tống tiền

14/10/2016 - 17:00
Người cha đạp chết con, chôn giấu thi thể trong nhà bị tuyên phạt 16 năm tù; Bắt giữ người đàn ông đánh vợ đến chết; Trộm clip ‘nóng’ của bạn gái tống tiền khi được nhờ đặt mật khẩu... là những tin chính trong bản tin pháp luật hôm nay, 14/10.
# Tiêu hủy gần 10 tấn thịt lợn thối

Thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan thú y tỉnh Lạng này vừa tổ chức tiêu hủy gần 10 tấn thịt lợn hôi thối do các ngành chức năng trên địa bàn bàn giao xử lý.

a2.jpg
 Lực lượng chức năng kiểm tra số thịt lợn thối bị thu giữ

Đây là số hàng được chất đầy trong một chiếc xe ô tô container đang đỗ đậu tại khuôn viên trang trại Thanh Nga (thôn Mai Thành, xã Mai Pha, TP. Lạng Sơn); bị lực lượng công an và QLTT TP. Lạng Sơn phát hiện, bắt giữ vào chiều 12/10.

Chủ hàng là ông Ngô Đăng Nguyên (SN 1981, trú tại khu Vườn Sái, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) khai nhận đã mua gom số lợn yếu, chết xuất khẩu bị phía Trung Quốc thải loại, buộc “quay đầu” về nước. Sau đó, số lợn này sẽ được “mông má” để bán ra thị trường hoặc làm thức ăn cho gia súc.

Theo các ngành chức năng, trang trại Thanh Nga đã từng bị phát hiện, xử lý việc chứa chấp hàng hôi thối, ảnh hưởng đến vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường. Đầu tháng 5/2016, Lực lượng liên ngành tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, thu giữ hơn 20 tấn thịt lợn và chân giò lợn đã bốc mùi khó chịu, nhiều tảng thịt đang phân huỷ nặng, đổi màu (theo tienphong.vn).

# 16 năm tù cho người cha đạp chết con, đào hố giấu thi thể trong nhà

Sáng 14/10, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa ra xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Tâm (SN 1983, ngụ phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) 16 năm tù về tội giết người.

a1.jpg
 Bị cáo Tâm tại phiên tòa sơ thẩm

Theo hồ sơ vụ án, Tâm sống chung như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Chính (SN 1975). Tâm và chị Chính có với nhau 4 con chung, gồm: Nguyễn Anh Thư (SN 2009), Nguyễn Minh Thắng (SN 2010), Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 2012) và Nguyễn Minh Thái (SN 2015).

Trước khi vụ án xảy ra, do gia đình khó khăn, hai người đã gửi cháu Thư cho mẹ ruột của Tâm (ngụ tỉnh Hà Tĩnh) nuôi, 3 con còn lại do vợ chồng Tâm nuôi.

Quá trình hai người  sống với nhau, giữa Tâm và chị Chính phát sinh mâu thuẫn do Tâm không lo làm ăn mà thường xuyên nhậu nhẹt, bồ bịch lung tung… Vào ngày 7/9/2015, Tâm dẫn bạn gái tên Ph. về nhà sống chung tại nhà nên giữa Tâm và Chính xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng hơn.

Từ ngày đưa chị Ph. về ở cùng nhà, chị Chính bị Tâm đánh càng dữ hơn. Không chịu đựng nổi, chị Chính cùng bé Thái ra ngoài thuê phòng trọ sống. Hai cháu Thắng và bé Thủy vẫn sống chung tại nhà với Tâm. Còn chị Ph. thì sau đó cũng đã bỏ đi.

Khoảng 17h chiều 15/9/2015, Tâm dọn cơm ra ăn cùng với hai con là Thắng và Thủy. Trong lúc cùng cha ăn cơm, do nhớ mẹ Thắng không chịu ăn mà đứng dậy thút thít khóc.

Tâm dỗ dành mà Thắng không chịu nín nên tức lên, đưa chân lên đạp mạnh vào người Thắng một cái. Do Tâm đạp mạnh, Thắng văng vào tường rồi dội ra ngã xuống nền nhà.

Sau đó, thấy Thắng gượng đứng dậy, Tâm tiếp tục quát con, bảo con đi lấy sữa uống và vào phòng nằm.

Chừng 5 phút sau, Thủy  vào phòng xem thì thấy Thắng ói nên trở ra, kể cho Tâm nghe. Tâm dừng uống rượu đi vào phòng Thắng đang nằm lau chùi, rồi quay trở ra tiếp tục uống rượu. Sau đó, có lẽ do say quá nên rồi ngủ luôn tại bàn nhậu…

Sáng hôm sau, lúc 7h sáng 16/9/2015, Tâm thức dậy vào phòng ngủ gọi Thắng dậy thì mới phát hiện Thắng đã tử vong.

Sợ bị mọi người biết chuyện, Tâm định chôn giấu xác con phi tang, nên đến nhà hai anh hàng xóm là Nguyễn Đình T. và Trần Tiến Đ. để mượn cây xà beng và cây xẻng nói là về đào hố trồng cây…

Sau đó, Tâm về nhà đào một cái hố ở hành lang bên hông ngôi nhà của mình rồi chôn thi thể Thắng.

Thấy cháu Thắng đột nhiên biến mất, người dân gần nhà Tâm sinh nghi nên mật báo với công an. Riêng Tâm thì đi kể lể, đã đưa Thắng đi gửi nhà người thân.

Ngày 24/9/2015, CA TP. Biên Hòa đã triệu tập Tâm lên làm việc và Tâm đã khai nhận toàn bộ hành vi giết con của mình đồng thời chỉ ra nơi chôn xác con trai (theo anninhthudo.vn).

# Tạm giữ 7 đối tượng cầm đầu ổ nhóm đánh bạc quy mô lớn

Phòng Cảnh sát Hình sự, CA TP. Hà Nội vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ CA và CA quận Cầu Giấy triệt phá ổ nhóm đánh bạc, tổ chức đánh bạc quy mô lớn, tạm giữ bảy đối tượng cầm đầu ổ nhóm này.

a4.jpg
 Các đối tượng trong nhóm tổ chức đánh bạc

Các đối tượng này gồm Dương Văn Thao, (SN 1985), trú tại 239 Doãn Kế Thiện, Cầu Giấy, Hà Nội, đã có hai tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy; Đỗ Trung Hiếu, (SN 1980), trú tại 12/117 Xuân Đỉnh, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm; Phạm Ngọc Anh, (SN 1984), trú tại số 60/335 Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm; Nguyễn Thị Bích Thủy, (SN 1978), trú tại số 4, ngách 24 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy; Lê Văn Tâm, (SN 1991), trú tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc; Bùi Nguyên Giáp, (SN 1994), trú tại Khu 3, Yên Nội, Thanh Ba, Phú Thọ và Nguyễn Mạnh Đăng, (SN 1993), trú tại Khu 2, Thanh Ba, Phú Thọ.

Theo cơ quan CA, chiều 11/10, Phòng Cảnh sát Hình sự, CA TP. Hà Nội phối hợp cùng các lực lượng bất ngờ ập vào căn phòng tại tầng 12 chung cư Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, bắt quả tang hơn 30 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Lực lượng chức năng thu giữ hơn 500 triệu đồng tiền mặt, một bộ bát đĩa, quân bài, quân vị, hàng chục điện thoại di động và bắt giữ hơn 30 đối tượng, đưa về trụ sở để đấu tranh làm rõ. Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng (theo vietnamplus.vn).

# Bắt giữ người đàn ông đánh vợ đến chết

Thông tin từ Cơ quan CSĐT CA huyện Đắk Glong, tỉnh Đắc Nông, cho biết: Cơ quan này đã chuyển giao nghi can Dương Văn Lềnh (SN 1974) cho phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, CA tỉnh Đắc Nông để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “giết người”. Nạn nhân được xác định là vợ của Lềnh, bà Hoàng Thị My (SN 1976).

Theo thông tin ban đầu, gần đây vợ chồng Lềnh – bà My phát sinh mâu thuẫn gay gắt. Trưa 11/10 tại nhà riêng ở thôn 8, xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong, vợ chồng này lại cãi nhau kịch liệt.

Trong lúc nóng giận Lềnh đã dùng đoạn gỗ tấn công, đánh liên tiếp vào đầu, vai, làm bà My gục tại chỗ. Hàng xóm phát hiện đã đưa bà My đến cấp cứu tại một bệnh viện ở tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, sau đó bệnh viện này đã trả về do xác định thương tích quá nặng, không thể qua khỏi và bà My đã tử vong trên đường về nhà.

Sau khi xảy ra vụ việc, CA địa phương đã vào cuộc điều tra, bắt giữ Lềnh. Bước đầu tại cơ quan CA, Lềnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội (theo anninhthudo.vn).

# Nhờ cài mật khẩu, trộm clip “nóng” của bạn gái tống tiền

Ngày 14/10, CA quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ Trần Đức Toàn (25 tuổi, quê quán Bình Định, tạm trú Phú Nhuận) để làm rõ hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

a3.jpg
 Ảnh minh họa

Toàn là bạn thân của chị P.T.P.T (24 tuổi, ngụ Phú Nhuận). Do quên mật khẩu hộp thư điện tử, chị T. nhờ Toàn cài lại giúp. 

Trong lúc kiểm tra hộp thư, Toàn phát hiện clip nóng của chị T. và bạn trai nên Toàn tải về lưu trữ riêng cho mình.

Do cần tiền tiêu xài, Toàn nhắn tin cho T. yêu cầu chị phải đưa cho Toàn 30 triệu đồng, nếu không, Toàn dọa sẽ tung clip nóng của chị T. lên mạng.

Bức xúc trước thái độ tống tiền của người bạn thân, T. đã báo vụ việc lên CA quận Phú Nhuận.

 Tối 11/10, Toàn đang nhận số tiền 30 triệu trên tay chị T tại một quán cà phê thì bị CA khống chế, bắt giữ (theo cand.com.vn).

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm