"Elizabeth Taylor của Hàn Quốc" qua đời tại Mỹ
Kim Ji Mi qua đời do các biến chứng sức khỏe sau khi mắc bệnh zona
Sự ra đi của diễn viên Kim Ji-mi khiến làng giải trí Hàn Quốc thương xót.
Được mệnh danh là "Elizabeth Taylor của Hàn Quốc", nữ diễn viên gạo cội Kim Ji-mi đã qua đời ở tuổi 85. Thông tin trên đã được Liên hiệp các Hiệp hội Điện ảnh Hàn Quốc (Korea Film Artists Federation) xác nhận, nữ diễn viên qua đời tại Mỹ sau thời gian mắc bệnh zona.
Kim Ji Mi ra mắt làng điện ảnh vào năm 1957 với bộ phim Tàu hoàng hôn do đạo diễn Kim Ki Young thực hiện. Trong suốt sự nghiệp kéo dài đến những năm 1990, bà đã để lại dấu ấn với hàng trăm tác phẩm điện ảnh.
Các nhà phê bình và báo chí thời đó gọi bà là "Elizabeth Taylor của Hàn Quốc". Bà là một ngôi sao đã ghi dấu trong các giải thưởng diễn xuất như: Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang, Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh, Giải thưởng Grand Bell và Giải thưởng Điện ảnh Buil.

Kim Ji Mi được mệnh danh là "Elizabeth Taylor của Hàn Quốc", đã có một sự nghiệp điện ảnh kéo dài hơn bốn thập kỷ, tham gia khoảng 700 bộ phim và giành hàng loạt giải thưởng
Vào những năm 1980, bà thành lập công ty sản xuất Jimmy Film và làm nhà sản xuất. Các bộ phim của Im Kwon-taek như: Gilsotteum và Ticket, Myeong-ja, Love Me Once More của Lee Jang-ho đều do bà sản xuất, và sau này được coi là những tác phẩm quan trọng trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc.
Sau những năm 1990, bà cũng đóng góp vào công tác quản lý ngành điện ảnh. Bà từng giữ chức chủ tịch Hiệp hội Nghệ sĩ Điện ảnh Hàn Quốc, ủy viên Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC), và đồng Chủ tịch Ủy ban khẩn cấp bảo vệ hạn ngạch phim. Năm 2016, bà được trao tặng Huân chương Bạc về Công lao Văn hóa.
Hiện tại, Liên hiệp các Hiệp hội Điện ảnh Hàn Quốc đang chuẩn bị tổ chức tang lễ theo nghi thức dành cho giới điện ảnh. Địa điểm đặt linh cữu của bà Kim Ji-mi vẫn chưa được công bố.